Đem quà bồ tặng về 'trao tay' vợ ngày Valentine, anh chồng bị chính nhân tình 'bóc phốt'
Mang món quà bồ tặng mình về tặng lại vợ và người vợ lại đăng lên FB khoe, không ngờ người chồng bị chính nhân tình "bóc phốt" đắng cay.
Có những chuyện tưởng chừng không bao giờ người khác phát hiện ra nhưng đúng là, nếu không làm thì thôi còn làm thì đừng hi vọng giữ được bí mật cả đời. Chuyện ngoại tình là một trong những câu chuyện như thế.
Có vợ rồi nhưng anh chồng này lại đi ngoại tình. Và đến ngày lễ tình nhân, anh nhận được món quà từ cô bồ của mình. Tuy nhiên, anh lại không "thưởng thức" món quà ấy một mình mà mang về tặng lại vợ. Không ngờ, người vợ đăng lên FB khoe chồng tặng quà và cuối cùng thì cô bồ đã phát giác còn ghen ngược. Cô ta lên mạng cảnh cáo người đàn ông kia đầy tức tối với những lời lẽ không hay.
Bài đăng của người vợ cảm ơn chồng vì đã được tặng quà ngày Valentine
Cô bồ nhanh tay chụp ảnh lại màn hình và đăng lên FB nhằm "cảnh cáo"
Bài viết được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ. Một người đi cướp chồng của người khác lại ghen tuông, tỏ ra mình trong sạch, cao thượng... trước hạnh phúc gia đình người khác, thật sự khiến nhiều người bức xúc.
Câu chuyện được ghi lại như sau:
"Anh có vợ, em có thể bỏ qua. Nhưng anh lấy quà của em mang tặng vợ anh, thì em không chắc.
Anh từng nói với em rằng anh và vợ anh đã ly thân 2 năm, từng nói với em rằng chỉ cần chờ anh tháng 6 này, con anh đủ 3 tuổi, anh sẽ ly hôn và công khai với em. Em ngu ngốc, cả tin, tin vào những gì anh thể hiện, tin vào sự trưởng thành và chín chắn từ nơi anh. Thế nhưng ngày hôm nay là giọt nước tràn ly, chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng mình.
Gần 2 năm qua, em dành hết tình cảm, tâm sức và cả tiền bạc để vun đắp hạnh phúc cho 2 đứa mình. Bộ quần áo anh đang mặc trên người là tiền của em, cái xe máy anh đang đi cũng là em góp tiền, đăng ký đứng tên anh. Anh thích chai nước hoa nào, em lùng sục khắp nơi vì chai đó cháy hàng. Hôm nay cũng nhìn thấy nó trên kệ trang điểm của vợ anh.
Có ai làm 'tuesday' mà khổ như em không? Chấp nhận làm kẻ thứ 3 để rồi bị bòn rút đến tận xương tủy, không chút nhân đạo. Anh đòi em có con với anh, em nói chờ khi nào anh và vợ ra tòa thì chúng mình cưới nhau. Những lúc đó em cứ nghĩ anh yêu em nhiều lắm nhưng thật ra cũng chỉ là đòn tâm lý khiến em ngày càng phụ thuộc ở anh hơn.
Giờ không chỉ mấy đứa trẻ tuổi mới 'đào mỏ' đâu. Đừng thấy trưởng thành, điềm đạm mà ham, vớ vẩn chúng nó toàn bọn đào mỏ hết đấy. Đàn bà có thể độc ác, nhưng máu lạnh thì không thể bằng đàn ông, nhất là những gã đàn ông khốn nạn. Tạm biệt, chúc gia đình thất đức của anh hạnh phúc bởi những gì em bố thí".
Cô bồ cho rằng đây là món quà mà cô "bố thí" để anh người yêu có mà mang về tặng vợ. Chuyện "Anh có vợ thì em có thể bỏ qua" đã là điều khiến nhiều người bức xúc. Biết người ta có vợ còn xen vào hạnh phúc gia đình, còn đang tâm cướp chồng người khác thì người phụ nữ ấy có xứng đáng với cái gọi là tình yêu? Và thật không tin nổi, cô bồ lại còn công khai tố giác người đàn ông kia và vợ cô ta vì họ đang quá "hạnh phúc".
Cư dân mạng đua nhau vào bình luận:
- Thật không có người đàn bà nào trơ trẽn hơn bạn, cướp chồng người còn ra vẻ cao cao tại thượng
- Bạn nên xem lại bản thân trước khi cho rằng mình đi "bố thí" hạnh phúc cho người khác
- Cướp chồng người thì nên nín lặng, chịu đựng đi bạn ạ
- Bạn định chờ cái gì, chờ người ta bỏ vợ đến với bạn à? Vậy thì bạn có tư cách gì ở đây?
Dù chưa biết kết thúc câu chuyện như thế nào, anh chồng kia sẽ chịu hậu quả ra sao khi mọi việc bị phanh phui nhưng người đi cướp chồng, xen vào gia đình người khác, là kẻ thứ ba thì thật sự không nên chút nào. Dù gia đình họ có không hạnh phúc, dù anh ta có hứa hẹn ly hôn vợ thì trên danh nghĩa, họ vẫn là vợ chồng, bạn vẫn là kẻ đi phá hoại. Hơn nữa, chấp nhận làm kẻ thứ ba mà lại lên mạng khiêu khích như vậy, liệu có đúng?
Người đàn ông đi ngoại tình còn mang quà của bồ tặng về đưa cho vợ thật sự là một kẻ đáng trách. Không thể mua cho vợ một món quà mới thì hi vọng đừng mang quà của bồ về để sỉ nhục như thế. Nếu vợ biết được chuyện này, họ sẽ đối diện thế nào đây?
Đúng là trên đời có muôn vàn chuyện éo le, ngoại tình cũng không phải hiếm nhưng đúng ngày Valentin mà làm điều đó, thật đáng coi thường biết nhường nào!
Thanh Tú (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước