Đêm tân hôn và những chuyện 'cười ra nước mắt', chẳng như mong đợi của hội chị em
Nhiều chị em thường nghĩ rằng đêm tân hôn sẽ rất lãng mạn, có rượu vang và hoa hồng, bạn và chồng sẽ lao vào nhau như hổ đói nhưng thực tế và hiện thực lại hoàn toàn khác.
"Cũng như những người khác, tôi khao khát làm "chuyện ấy" trong đêm tân hôn nhưng chúng tôi đã không làm. Chúng tôi đã quá mệt mỏi sau chuỗi ngày dài chuẩn bị đám cưới nên trong đêm tân hôn đã không có chuyện gì xảy ra cả.", cô Kristi (33 tuổi) chia sẻ.
Sau chuỗi ngày dài chờ đợi, Liz (38 tuổi) và chồng của cô ấy đã quyết định tổ chức hôn lễ trong nửa ngày sau khi lên kế hoạch. Điều này có nghĩa là họ phải hoàn tất mọi việc trong những phút cuối ngày dưới tiết trời mùa hè nóng 38 độ C ở Las Vegas.
“Thời gian tổ chức hôn lễ gấp rút cùng với những công việc khác như chụp ảnh, tiệc tối đã rút cạn năng lượng của chúng tôi. Khi về tới khách sạn, tôi lao vào nhà tắm để tắm rửa còn chồng tôi xem nhảy tại đài phun nước Bellagio qua khung cửa sổ khách sạn. Tôi phải mất 15 phút để tắm rửa và khi bước ra tôi thấy chồng mình đang ngủ trên giường. Vì vậy, chúng tôi không hề có "chuyện ấy" trong đêm tân hôn", Liz chia sẻ.
Denise, 35 tuổi nói rằng cô và chồng của mình đã chung sống với nhau trước đó nên "chuyện ấy" cũng không phải là chuyện to tát gì. Tuy nhiên, vì muốn bà ngoại 82 tuổi mắc bệnh Alzheimer được chứng kiến hôn lễ của mình nên vợ chồng cô quyết định đặt một phòng tại khách sạn gần nơi tổ chức hôn lễ cho bà và phù dâu.
Cứ nghĩa rằng sau đám cưới cô phù dâu sẽ rất mệt và ngủ thật ngon nhưng không, cô ấy bị mộng du và đi lang thang ở đại sảnh. Nàng phù dâu cứ đi như vậy cho đến khi chiếc quần chip của cô bị rơi xuống ngang đùi, khiến cô không thể bước tiếp và tỉnh giấc. Vợ chồng, bà ngoại của Denise và cô phù dâu nhìn nhau cười lớn.
"Có lẽ mọi người đều cho rằng đêm tân hôn của chúng tôi sẽ rất vui nhưng vì sợ cô phù dâu 'chạy trốn' lần nữa nên tôi phải để cô ấy nằm ở giữa. Đó không phải lafmootj đêm tân hôn lãng mạn nhưng đó là một phần trong ngày cưới mà tôi không bao giờ quên được. Bây giờ chuyện này là một kỷ niệm buồn cười đáng nhớ của cô ấy", Denise nói.
"Chúng tôi bỏ trốn cùng nhau và tôi đã dành thời gian cho riêng mình vào ngày hôm đó. Đêm hôm đó, chúng tôi ăn rất nhiều và tôi đã ngủ thiếp ngay sau đó. Tuy nhiên, tay của anh chồng lại bắt đầu hoạt động nhưng cũng may mọi thứ đều tốt đẹp", Jenny, 27 tuổi chia sẻ.
"Tôi mang thai được 5-6 tháng thì kết hôn. Vào đêm cưới, tôi hoàn toàn kiệt sức, đói và bàn chân bị sưng lên. Chúng tôi đến khách sạn, gọi cánh gà ở phòng dịch vụ và xem phim. Chồng tôi đi ra ngoài một lúc thì tôi trèo lên giường tìm kiếm tư thế thoải mái để nằm", Ella, 28 tuổi nói.
Nhiều người nói họ không còn sức để "yêu" vào đêm tân hôn nhưng cũng không ít người vẫn "sinh hoạt" bình thường. Khi hỏi về chuyện chăn gối trong đêm tân hôn, cô Megan (40 tuổi) nói rằng quả thực cô và chồng đã "nhập thành một" vào đêm đó. Mặc dù cô và chồng đã "vượt rào" trước đó nhưng để có đêm tân hôn tuyệt vời, cả hai quyết định "ăn kiêng" trước khi lễ cưới diễn ra. Hơn nữa, họ còn chuẩn bị chất bôi trơn, đồ chơi cho đêm đặc biệt này.
"Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức tại một nhà hàng và diễn ra rất đơn giản, thậm chí ở đây còn không có nhạc, vì vậy chúng tôi đành phải nhảy trong phòng ở khách sạn rồi treo nhau những nụ hôn ngọt ngào và…”, cô kể.
Theo Khám phá
-
10 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
13 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
15 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
16 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
19 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
23 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước