Đêm tân hôn vợ chết lặng, đau đớn tột cùng chỉ vì chồng đột nhiên hóa một con người khác hoàn toàn
Ngay trong đêm tân hôn, chị Thủy đã chịu những trận đòn roi của chồng. Bản thân chị Thủy không thể hiểu được một con người tử tế như anh tại sao lại có thể trở nên hung bạo tới vậy.
Tình yêu đến muộn nhưng ngập tràn hạnh phúc
Một ngày cuối chiều chúng tôi đến với ngôi nhà chung, nơi cư trú của những phận đời éo le. Đó là nơi ở của những người phụ nữ đang mang thai bị chồng bỏ, cũng có những số phận trót mang thai nhưng người thân không chấp nhận và hắt hủi… Nhưng với bản năng và tình yêu của một người mẹ, họ vẫn quyết định giữ lại con để nuôi lên sinh linh bé bỏng thành người.
Mới sinh con được 10 ngày nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (33 tuổi, Bắc Ninh) đã phải làm mọi việc từ A-Z. Chị Thủy tâm sự, chị vào ngôi nhà chung sống từ lúc mang thai 6 tháng. Qua tìm hiểu chị biết đến ngôi nhà chung và may mắn đã được cưu mang trong lúc chờ đợi sinh con.
Chị Thủy và con đang trú ngụ tại nhà chung của những mảnh đời bất hạnh.
Nói về số phận éo le của mình, chị Thủy tâm sự, chị sinh ra ở vùng quê có truyền thông nề nếp gia phong, bố mẹ chỉ làm nông nghiệp. Để giúp đỡ gia đình, chị Thủy đã ra Hà Nội kiếm sống và chị gặp anh Phong (chồng chị Thủy). 3 tháng gặp gỡ và yêu thương, chị Thủy hoàn toàn tin tưởng vào anh và nghĩ anh sẽ trở thành một người chồng hoàn hảo.
Theo nhận xét của chị Thủy, anh Phong là một người hiền lành, tử tế. Khi chị đưa anh về nhà giới thiệu, ai trong gia đình cũng khen và yêu quý. Chị Thủy cũng vui mừng vì thấy bố mẹ không phải lo lắng khi con gái lấy chồng.
“Trong thời gian yêu đương, anh luôn tỏ ra là người lịch sự và biết tôn trọng phụ nữ. Anh chưa bao giờ đi quá giới hạn dù 2 người ở cùng nhau do tôi không muốn. Có một lần trước cưới, tôi và anh đi vào nội thành có việc. Lúc về trời đã khuya và mưa to tôi vào anh có thuê nhà nghỉ để nghỉ tạm. Hai người ở gần nhau nhưng anh không đòi hỏi hay ép buộc quan hệ…”, chị Thủy nói.
Từ đêm hôm đó, chị Thủy càng thêm nể phục và yêu mến anh hơn. Trước khi chuẩn bị đám cưới, chị Thủy cũng đã cho anh tất cả. Vì chị tin chắc anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời của mình. “Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì được một người đàn ông tử tế để mắt tơi vì tôi cũng đã quá lứa lỡ thì”, chị Thủy tâm sự.
Tưởng đâu hạnh phúc đến muộn với người phụ nữ lỡ thì sẽ được trọn vẹn. Nhưng không, cuộc đời của chị Thủy bắt đầu những ngày đau khổ. 8 tháng sống cùng anh là 8 tháng đầy bão tố với những trận đòn roi mờ cả mắt. Nếu như ban ngày, anh Phong là người tử tế chu đáo, tình cảm với vợ bao nhiêu thì ban đêm anh như "con quỷ dữ". Bản thân chị cũng không thể lý giải được thực chất con người anh là gì? Đâu là con người thật trong anh (con người hay quỷ dữ).
Chị Thủy chua xót tâm sự: “Ngay trong đêm tân hôn, tôi đã bị anh đánh. Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra. Lúc đầu tôi nghĩ là anh say. Đánh thỏa mãn xong, tôi lại phải phục vụ anh. Một đêm, hai đêm, ba đêm… Tôi không nhớ nổi mình bị đánh báo nhiêu trận đòn. Lúc đầu bị đánh, tôi chạy nhưng càng chạy anh càng đánh đau do đúng tầm vung thắt lưng. Sau đó, tôi chỉ ngồi để cho anh đánh”.
Có khi anh còn trói tay chân, đánh để chị van xin kêu đau anh mới thỏa mãn. “Ban đêm anh đánh vợ độc ác bao nhiêu thì ban ngày anh lại quan tâm chăm sóc vợ. Coi như chuyện anh đánh vợ chưa từng xảy ra”, chị Thủy nói.
Mọi người đều nghĩ chị Thủy bị đánh là xứng đáng
Những ngày tháng ở bên anh, chị Thủy thực sự bị ám ảnh. Nhưng khi chị chia sẻ với mọi người chuyện mình bị đánh đập thì không ai tin. Ngay cả bố mẹ chị Thủy cũng còn trách và cho rằng nguyên nhân do chị.
“Bản thân bố mẹ tôi còn không tin tôi thì tôi cũng không thể tâm sự với ai. Lúc tôi nói muốn bỏ chồng bố mẹ dọa “mày giờ gả đi rồi chết là người nhà ta. Khi chết tao cũng chỉ đi đưa ma mà thôi”. Trước câu nói lạnh người của bố mẹ, tôi biết mình sẽ chẳng còn chia sẻ được với ai”, chị Thủy xúc động nói.
Chị Thủy nói thêm: “Anh Phong đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt bố mẹ tôi. Vì khi về quê anh cực kỳ lễ phép có trước có sau, gặp đứa trẻ nhỏ cũng chào hỏi. Anh về quê ngoại luôn quà cáp cho mọi người đầy đủ".
(Tên nhân vật đã thay đổi)
Theo Emdep
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước