12 lần "ngậm đắng nuốt cay" vì trượt Oscar của Leonardo DiCaprio

(2Sao) - Leonardo DiCaprio luôn được coi là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất của màn ảnh Hollywood. Tuy nhiên đã rất nhiều lần anh phải "ngậm đắng nuốt cay" vì bị Oscar lạnh nhạt.

Năm 1993, Leonardo đã có một vai diễn vô cùng thành công khi thủ vai cậu thiếu
 niên Arnie thiểu năng với những biểu hiện tâm thần trong "What's eating Gilbert
 Grape". Mặc dù nhận được rất nhiều lời khen ngợi và nhận được đề cử ở giải
Oscar cũng như Quả cầu vàng, nhưng cuối cùng anh đã để vuột mất vào tay
Tommy Lee Jones.

Một năm sau đó, anh lại nhận thất bại tại Oscar khi vai diễn huyền thoại nhạc
 punk Jim Carroll trong "The basketball diaries" không được vinh danh.

Rất nhiều fan hâm mộ của Leonardo đã tự hỏi tại sao bạn diễn của anh trong Titanic
 là Kate Winslet giành được một đề cử tại Oscar, còn nam diễn viên này lại bị lạnh
 nhạt và không được nhắc đến.

Sau thành công vang dội với vai diễn trong Titanic, Leonardo đã có một vai diễn hay
 trong bộ phim "Catch me if you can" của Steven Spielberg. Ấy vậy mà bộ phim chỉ
 mang về giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Christopher Walken.

Vai diễn anh chàng phi công Howard Hughes trong "The Aviator" đã đem về đề cử
 Oscar thứ 2 cho Leonardo nhưng cuối cùng anh lại để thua trước Jamie Foxx. Tuy
 vậy nam tài tử cũng đã được an ủi phần nào khi chiến thắng ở giải Quả cầu vàng.

Cả Leonardo và Djimon Hounson đều được đề cử Oscar trong màn trình diễn xuất sắc
 trong "Blood Diamond", bộ phim nói về việc buôn bán kim cương ở châu Phi. Cuối
 cùng anh đã lại "bại trận" dưới tay Forest Whitaker, người được đề cử cho vai
 diễn trong phim "The last king of Scotland".

Bộ phim "The departed" đã giành được giải Hình ảnh đẹp nhất, Đạo diễn xuất sắc
nhất, Kịch bản chuyển thể hay nhất và Biên tập xuất sắc nhất tại Oscar 2006
nhưng Leonardo đã thậm chí không lọt vào top 5 đề cử cho Nam diễn viên
xuất sắc nhất.

Leonardo lại một lần nữa lỡ hẹn với giải Oscar khi tác phẩm được đánh giá rất cao
 là "Shutter Island" không giành được bất cứ đề cử nào tại lễ trao giải 2011.

Bộ phim "Inception" đã giành được 4 giải Oscar và một đề cử cho phim hay nhất
 nhưng Leonardo DiCaprio lại lần nữa không được xướng tên ở hạng mục Nam
diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm 2012, Leonardo đã đem về vô số giải thưởng lớn nhỏ tại Quả cầu vàng và SAG
 với vai diễn giám đốc đầu tiên của FBI là J. Edgar Hoover. Thế nên nhiều người
càng tỏ ra bất mãn với hội đồng thẩm định của giải Oscar khi tiếp tục
"hắt hủi" anh.

Vai diễn của Leonardo trong "Django Unchained" là bằng chứng nữa cho thấy sự
 bất công của hội đồng thẩm định giải Oscar. Vai diễn tay chủ đồn điền độc ác Calvin
 Candie đã được nam diễn viên thể hiện quá thành công. Mặc dù chỉ là vai phụ nhưng
 nó đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. Thế nhưng còn gì đau đớn hơn
 khi anh lại thua trước người bạn diễn Christoph Waltz ở hạng mục Nam diễn viên
phụ xuất sắc nhất.

Dù vai diễn Jordan Belfort của Leonardo trong "The wolf of wall street" có xuất sắc
 thế nào thì hội đồng thẩm định vẫn quyết định trao giải Nam diễn viên chính xuất
 sắc nhất cho Matthew McConaughey.


Trúc An
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất