4 kết phim khiến khán giả 'điên tiết'

(2Sao) - Cùng điểm qua 4 phim truyền hình Hoa ngữ năm 2015 có cái kết khiến người xem "ức chế".

1. Thiên kim nữ tặc

Phim truyền hình Thiên kim nữ tặc khiến khán giả “ức chế” vì sự “dở dở ương ương” của nữ chính Tưởng Tâm (Đường Yên). Không chỉ có vậy, kết thúc phim cũng không làm hài lòng người xem.


Phim khép lại với cái kết có hậu cho hai nhân vật chính Tưởng Tâm và Bạch Chính Kình (Lưu Khải Uy). Hai người đã vượt qua mọi sóng gió, nguy hiểm để hanh phúc bên nhau. Thế nhưng ngoài cặp đôi này ra, hầu hết các tuyến nhân vật khác đều phải chết đầy bi thảm. Điều này khiến người xem tiếc nuối vô hạn bởi theo họ các nhân vật phụ còn nổi bật và đáng yêu hơn nữ chính.

2. Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm

Cũng giống như Thiên kim nữ tặc, Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm là cái kết hạnh phúc cho hai nhân vật chính Tả Chấn (Huỳnh Hiểu Minh) và Cẩm Tú (Trần Kiều Ân). Thế nhưng, để đổi lại mạng sống của Tả Chấn, bao nhiêu anh em của anh phải ra đi đầy tức tưởi.




Ân Minh Châu – chị gái của Cẩm Tú bất hạnh từ bé và đến cuối cùng vẫn không thể hạnh phúc. Khi cô nhận ra tình cảm của mình với Hướng Hàn Xuyên thì anh lại vì cô mà chết.

3.  Hoa lưỡng sinh

Hoa Lưỡng Sinh chuyển thể từ tiểu thuyết Năm tháng là đóa hoa lưỡng sinh của tác giả Đường Thất Công Tử. Ngay khi ra mắt, phim đã bị người xem “ném đá” tơi bời vì không sát nguyên tác, kịch bản xây dựng nhạt nhẽo, thiếu sức hút.


Những khán giả kiên trì theo dõi đến tập cuối phim lại càng “sôi máu” vì cái kết không đâu vào đâu của phim. Trong tập đầu của Hoa lưỡng sinh, Tần Mạc bị mất trí nhớ rồi nhận nhầm Nhan Tống (Vương Lệ Khôn) là người yêu.  Sau mấy chục tập phim, đến cuối cùng, Tần Mạc lại mất trí nhớ. Anh quên đi mọi ký ức về hai mẹ con Nhan Tống và chỉ nhớ tới người yêu cũ. Vậy là phim lại trở lại vạch xuất phát ban đầu. Không ít khán giả bức xúc: “Thật lãng phí khi dành thời gian ra xem bộ phim này”.

4. Vẫn cứ thích em

Vẫn cứ thích em là bộ phim truyền hình gây sốt màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian qua. Bộ phim chinh phục cảm tình khán giả với dàn diễn viên đẹp lung linh, cốt truyện hài hước, lãng mạn nhưng không kém phần kịch tính. Thế nhưng kết thúc phim lại không làm hài lòng người xem.




Trong những tập cuối, Thẩm Văn Đào (Huỳnh Tông Trạch) vì truy đuổi tên gián điệp Nhật đã phải chết đầy tức tưởi. Sự ra đi của anh khiến khán giả không khỏi xót xa, tiếc nuối. Người xem cho rằng biên kịch đã quá nhẫn tâm khi bắt Thẩm Văn Đào phải chết. Theo họ, Thẩm Văn Đào hoàn hảo như vậy mà không có được tình yêu của Bảo Bảo đã là rất đáng thương rồi. Vậy mà biên kịch còn nỡ lòng để anh phải hy sinh đầy đau đớn.


Ngoài ra, người xem cũng không thích cái kết mở của cặp đôi chính Hạng Hạo (Giả Nãi Lượng) và Bảo Bảo (Trần Kiều Ân). Trong tập cuối, Bảo Bảo bị bắt nhốt trong hầm.  Khi Hạng Hạo đến thì căn hầm phát nổ và anh đau đớn vì không thể cứu được người yêu.


Sau đó, Hạng Hạo rời khỏi trường quân sự và trên tàu hỏa, anh tình cờ gặp lại Bảo Bảo ở đúng toa số 7. Tuy nhiên, Bảo Bảo đã mất hết trí nhớ và không còn nhận ra Hạng Hạo là ai.

Nhược Anh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất