6 chàng trai yêu Nguyệt Ánh chân thành, không vụ lợi (P.1)

(2Sao) - Nguyệt Ánh có những tình yêu đẹp, chân thành trong các bộ phim cô từng tham gia.

Bén duyên với điện ảnh từ vai Vân trong bộ phim truyền hình Dốc tình khi đang là sinh viên năm nhất Khoa Tài chính - ngân hàng của Đại học Ngân hàng, cô gái 18 tuổi Nguyệt Ánh khi đó cũng không ngờ một người “ngoại đạo” như mình lại có thể gắn bó với nghệ thuật một thời gian dài như vậy. Trong suốt 11 năm đóng phim, Nguyệt Ánh may mắn được tham gia vào những bộ phim có kịch bản hay, tình huống hấp dẫn và đặc biệt là nhận được những tình yêu đẹp, không vụ lợi.

Cùng điểm lại những chàng trai yêu Nguyệt Ánh chân thành nhất trong phim:

Lương Thế Thành

Nhắc đến  “người tình màn ảnh” lý tưởng nhất của Nguyệt Ánh thì chắc chắn cái tên Lương Thế Thành sẽ được gọi đầu tiên. Từ năm 2007, cả hai đã là một “cặp vợ chồng yêu thương” trong phim Miền đất phúc.  Trong phim, Lương Thế Thành vào vai Phúc, một chàng trai từ nhỏ đã có niềm đam mê với nghề gốm. Anh có tình cảm với Trúc (Nguyệt Ánh) người bạn thanh mai trúc mã của mình. Sau khi kết hôn, cặp đôi cùng nhau gây dựng lò gốm gia truyền ngày một phát triển và trở thành thương hiệu nổi tiếng.


Tiếp đó, Nguyệt Ánh và Lương Thế Thành lại tạo nên “cơn sốt” khi đóng cặp cùng nhau trong bộ phim đình đám Cổng mặt trời. Khi ấy, Lương Thế Thành thủ vai Bình, một chàng sinh viên vui tính, đầy đam mê và nghị lực. Anh chàng có mối tình đáng yêu với Cúc (Nguyệt Ánh), cô gái dịu dàng, nữ tính. Bình và Cúc đã trải qua những tháng ngày sinh viên với đầy ắp kỉ niệm cũng như những thử thách của người trẻ khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Nhiều năm sau khi Cổng mặt trời được phát sóng lại, khán giả vẫn dành tình cảm cho diễn xuất chân thật, gần gũi của cặp đôi này.


Đan Trường

Tham gia phim Thứ ba học trò, nữ diễn viên xinh đẹp có dịp diễn xuất chung cùng chàng ca sĩ điển trai Đan Trường.  Trong bộ phim của đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo, Nguyệt Ánh đóng vai cô giáo Thư Cầm, người yêu của thầy giáo Nghiêm Tuấn (Đan Trường). Vừa là người yêu, vừa là đồng nghiệp, Thư Cầm luôn sát cánh cùng Nghiêm Tuấn đối phó với những trò quậy phá của những học sinh cá biệt và giúp đỡ các em tiến bộ hơn.


Nguyệt Ánh từng tâm sự về việc đóng vai người yêu của Đan Trường: “Ánh thấy vui khi được đóng cặp với ca sĩ nổi tiếng Đan Trường. Thật ra, lúc đầu nghe tin bạn diễn chung là Đan Trường, Ánh cũng hơi lo lo vì không biết anh ấy diễn xuất ra sao, có ăn ý với mình hay không. Khi làm việc mới thấy Đan Trường rất vui vẻ, dễ hòa đồng và ham học hỏi. Đài từ của anh ấy lại rất tốt, ca sĩ mà.

Anh Đan Trường tuy tuổi không còn trẻ nhưng rất dễ gần. Khi gặp vướng mắc ở những cảnh quay khó như các cảnh tình tứ giữa hai người, Đan Trường thường chủ động ngồi lại bàn bạc cùng Nguyệt Ánh để diễn cho đúng. Nhờ vậy, Đan Trường và Nguyệt Ánh đóng rất ăn ý”.


Khương Ngọc

Trong phim Dấu cộng trái tim, Nguyệt Ánh ghi dấu ấn diễn xuất cùng bạn diễn Khương Ngọc. Vai diễn của Nguyệt Ánh trong bộ phim này là Yên, cô gái sinh ra trong một gia đình giàu có, cuộc sống luôn êm đềm, hạnh phúc. Còn Khương Ngọc thể hiện nhân vật chàng giám đốc trẻ tên Quý, đẹp trai, tài giỏi, là chồng của Yên.


Quen sống trong nhung lụa, Yên có tính cách hiền lành, thụ động và vô tâm. Cô không hề biết đến những khó khăn chồng đang gặp phải cho đến khi gia đình bị nợ nần, phá sản. Sóng gió đã khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ nhưng cuối cùng tình yêu đã đưa họ tìm về bên nhau để hiểu được giá trị của hạnh phúc.

Trong Dấu cộng trái tim, Khương Ngọc và Nguyệt Ánh có rất nhiều cảnh quay lãng mạn, tình tứ bên bờ biển đầy nắng gió mà bất cứ cặp tình nhân nào cũng phải xuýt xoa khi xem phim.


Trí Quang

Vết sẹo là một bộ phim có kịch bản rất hấp dẫn mà Nguyệt Ánh từng tham gia. Nội dung phim xoay quanh những góc khuất gia đình, bi kịch từ tình yêu đến ngoại tình, toan tính và đánh đổi. Trong phim, Nguyệt Ánh đóng vai Út Mẫn, một cô gái hiền lành, cam chịu. Út Mẫn có tình yêu lãng mạn với chàng trai tên Thanh Nhường (Trí Quang). Ngày tháng trôi qua, mối tình cứ lớn dần và đôi nam nữ muốn kết duyên vợ chồng với nhau. Nhưng trái ngang thay, Út Mẫn lại bị chính chị gái của mình gài bẫy và buộc phải kết hôn với anh trai của người mình yêu.




Hòa Hiệp

Dòng sông huynh đệ là bộ phim dài 72 tập do đạo diễn người Hàn Quốc Kim Hyo Jung chỉ đạo. Tham gia diễn xuất trong bộ phim này, Nguyệt Ánh đảm nhận nhân vật Lê Hương, một cô gái có số phận không may mắn và luôn sống nội tâm. Ðây là một vai bi vốn là sở trường của Nguyệt Ánh nên cô diễn rất nhập vai. Trong phim này, Nguyệt Ánh có chuyện tình bi thương với một chàng trai do nam diễn viên Hòa Hiệp thủ diễn.




Võ Thành Tâm

Tiếng tơ đồng là bộ phim rất xúc động động kể về hai nhân vật  Điền (Võ Thành Tâm) và Lành (Nguyệt Ánh) - hai đứa trẻ bị bỏ rơi được một người đàn ông mang về nuôi bằng tất cả tình thương yêu như ruột thịt của mình. Gắn bó với nhau từ tấm bé, khi lớn lên giữa Điền và người chị gái không phải ruột thịt nảy sinh một mối tình khiến người trong cuộc và những người khác vô cùng đau khổ.


Tiếp đó, trong phim Bông hồng cho tướng cướp, Võ Thành Tâm và Nguyệt Ánh lại có dịp tái hợp. Bộ phim có nhân vật chính là tướng cướp Kim Cường (Võ Thành Tâm). Tuổi thơ gặp nhiều bi kịch cùng cuộc sống mưu sinh vất vả đã hằn sâu vào Cường tính cách lạnh lùng, lì lợm song lại khẳng khái, sòng phẳng và là một tướng cướp nặng nghĩa tình. Anh yêu tha thiết Hải Loan (Nguyệt Ánh), cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, tốt bụng. Để đến được với nhau, cả hai đã phải trải qua biết bao khó khăn và thử thách.


GIAO LƯU CÙNG DÀN DIỄN VIÊN PHIM "HÔN NHÂN TRONG NGÕ HẸP"

>>> CLICK ĐỂ ĐẶT CÂU HỎI NGAY HÔM NAY



Đỗ An
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất