Anh Thư sốc nặng vì bắt quả tang Cao Minh Đạt dùng ma túy

- Tập 3 và tập 4 phim “Yêu đến tận cùng” diễn ra với nhiều tình huống bất ngờ.

Sau một thời gian lẩn trốn, cuối cùng Đức (Cao Minh Đạt) đã trở về nhà đối diện với Hà An (Anh Thư). Biết vợ lo lắng chạy đi tìm mình suốt đêm, Đức tỏ ra rất ăn năn, hối lỗi. Nhưng lúc này thì Hà An đã mất hết niềm tin vào chồng. Cô to tiếng chất vấn làm cho Đức giận giữ bỏ vào nhà vệ sinh. Ngồi một mình trong bóng tối, Đức trách bản thân rất nhiều nhưng vẫn không thể kìm được cơn thèm thuốc.




Đức thấy có lỗi với vợ nhưng không thể chống lại cơn nghiện.

Hôm sau, Đức đến công ty gặp giám đốc Phát (Đức Thịnh) với khuôn mặt bực bội. Chàng kiến trúc sư này càng bực hơn khi phải gặp Quân (Linh Sơn) để bàn bạc về bản thiết kế. Trong khi Quân trình bày ý kiến về bản vẽ một cách lịch sự, điềm đạm thì Đức vẫn tỏ ra kiêu ngạo, coi thường đàn em. Thậm chí, Đức còn to tiếng nói không muốn gặp lại Quân.


Đức tỏ thái độ coi thường Quân.

Còn Hà An, khi chuẩn bị lên lớp, cô nhận được điện thoại báo tin bé Diệu Anh sốt cao. Hà An sốt sắng chạy vào bệnh viện với con gái và  gọi điện rất nhiều lần cho Đức nhưng anh ta không hề bắt máy. Trong khi đó thì bé Diệu Anh càng ngày càng quấy khóc khiến Hà An rối trí.




Hà An rối trí vì con gái sốt cao.

Một lúc lâu sau, bố mẹ chồng có mặt tại bệnh viện giúp Hà An chăm nom con gái. Khi ấy, Hà An mới có thời gian chạy về nhà để nấu cháo cho con. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Hà An trông thấy một cảnh tượng hãi hùng: chồng cô đang nằm thiếp đi cạnh gói ma túy.

Hà An không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, cô run rẩy tiến tới gần chồng. Đúng lúc ấy thì Đức tỉnh dậy. Anh ta rối rít túm tay xin lỗi vợ và hứa sẽ thay đổi.

Hà An chưa kịp nói gì thì bà mẹ chồng bước vào phòng. Không biết rõ đầu đuôi câu chuyện mà chỉ nhìn thấy cảnh con trai đang quỳ gối nên bà ta mắng như tát nước vào mặt con dâu.




Hà An sốc khi thấy chồng dùng ma túy.

Sau sự việc này, Đức có nhiều thay đổi. Anh ta quan tâm hơn đến con gái, mua quà và dẫn con đi chơi. Đức cũng chấp nhận sửa bản thiết kế theo ý kiến của Quân. Tuy nhiên, có nhiều sự việc rắc rối khác vẫn đang chờ đợi anh ta.

Để đạt được mục đích, Hoan dùng ảnh nóng và ma túy đe dọa Đức. Những hành động đê hèn ấy khiến Đức nổi điên và đánh Hoan một trận tơi bời.  Nhưng rồi Đức cũng đồng ý kí tên vào bản thiết kế.






Hoan dùng kế hèn để ép Đức kí tên.

Nói tiếp về Hoài An, sau sự việc kinh hoàng hôm trước, cô gần như không nói với Đức câu nào, cứ thẫn thờ như người mất hồn. Khi đến trường, Hà An lại gặp một chuyện đau đầu khác.

Khi Hà An xin nghỉ dạy để chăm sóc con gái, cô Hạnh được bố trí dạy thay. Vốn ghen ghét Hà An nên cô ta trút giận lên đầu các em học sinh. Một em học sinh quá bức xúc với những lời mạt sát của Hạnh nên đã ghi âm lại và đăng tải lên mạng. Đoạn ghi âm đó nhanh chóng lan truyền và đến tai các vị lãnh đạo trong trường.


Hạnh mắng chửi học sinh của Hà An.

Một cuộc họp hội đồng được tổ chức để giải quyết vấn đề này. Trước mặt các giáo viên, Hạnh không hề nhận lỗi mà còn đổ cho Hà An âm mưu hại mình. Cuối cùng, để giải quyết căng thẳng, Hà An lại cúi đầu xin lỗi ban giám hiệu vì không quản lý đươc học sinh và từ chối nhận danh hiệu giáo viên giỏi.


Hà An từ chối nhận danh hiệu giáo viên giỏi.

Sự việc mệt mỏi ở trường rồi cũng trôi qua, Hà An lầm lũi trở về nhà. Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không chịu hé răng nửa lời. Còn Đức, sự việc xảy ra trong mấy ngày qua khiến anh tỉnh ngộ ra rất nhiều. Đức nhớ lại chuyện xưa, trước khi mẹ Hà An qua đời, anh đã hứa sẽ chăm sóc cho Hà An thật tốt. Lời hứa ấy thôi thúc Đức quyết tâm từ bỏ ma túy.




Đức quyết tâm bỏ ma túy.

Trong tập này, người yêu của Quân là Ngọc Nga (Nhung Kate) được nhắc đến nhiều hơn vì đã trở về nước. Quân ra sân bay đón Ngọc Nga với nét mặt rạng ngời hạnh phúc. Đôi tình nhân đi dạo và nói những lời yêu thương mặn nồng.




 Quân và Ngọc Nga quấn quýt bên nhau.

Đỗ Đỗ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao