'Anh trai' độc ác của Kim Tae Hee đã bị bắt

(2Sao) - Tập 13 bộ phim truyền hình Yong Pal mang đến cho khán giả nhiều tình tiết hấp dẫn.

Mở đầu tập phim, Han Do Joon (Jo Hyun Jae) lấy lý do Han Yeo Jin (Kim Tae Hee) có vấn đề về tâm lý và anh là người giám hộ duy nhất của cô nên quyết định sẽ đưa cô trở lại bệnh viện. Khi Han Yeo Jin đang sắp bị dẫn đi thì Kim Tae Hyun (Joo Won) bất ngờ xuất hiện. Anh hét lên: "Giờ anh không còn là người giám hộ hợp pháp của Han Yeo Jin nữa".

Sau đó, Kim Tae Hyun đưa ra giấy chứng nhận kết hôn giữa anh và Han Yeo Jin rồi tuyên bố: "Tôi là người giám hộ hợp pháp của Han Yeo Jin". Yeo Jin cũng khẳng định điều này: "Từ giờ, anh ấy chính là người giám hộ hợp pháp của tôi".


Quá sốc, Han Do Joon bác bỏ: "Không được. Cái này không có giá trị. Cô ta không còn tỉnh táo nữa rồi". Thế nhưng sau đó, chủ tịch Go (Jang Gwang) đã đưa ra lời khuyên để Han Do Joon trấn tĩnh lại.

Không muốn mọi chuyện kết thúc dễ dàng như thế, Han Yeo Jin cố tính trêu tức Han Do Joon, khiến hắn lại phát điên. Hắn gào lên: "Bắt hết những kẻ này lại. Bởi tôi có bằng chứng cho thấy các ngài tham nhũng". Thế nhưng, những người trong văn phòng công tố lại làm ngược lại. Họ không bắt Han Yeo Jin mà bắt chính Han Do Joon vì tội ngụy tạo bằng chứng, đe dọa và nhận quỹ đen. Họ cũng lấy được chiếc USB chứa những thông tin bí mật trong túi Han Do Joon.


Khi bị giải đi, Han Do Joon đã ra lệnh cho chủ tịch Go gọi điện cho luật sư. Thế nhưng khi hắn đang chuẩn bị gọi điện thì bị cảnh sát bắt vì tội đồng lõa giết người.

Với nhiều diễn biến hấp dẫn, Yong Pal ghi nhận mức rating cao ngất ngưởng là 21,5% ở tập 13.

Nhược Anh
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao