Bà nội bá đạo 'phá nát' nụ hôn của Minh Hằng và Lương Mạnh Hải

- Tập 10 phim “Vừa đi vừa khóc” cho thấy độ mê trai “bá đạo” của Đông Dương (Minh Hằng).

Sau khi được chị gái cảnh báo về chuyện tình cảm, Đông Dương (Minh Hằng) cũng tự thấy đầu óc mình có vấn đề. Cô nàng ngồi một mình chất vấn bản thân: “Có khi nào mình yêu mà không biết?”. Không chỉ thế, cô nàng còn khiến khán giả té ngửa với giấc mơ rất bá đạo.

Trong mơ, Đông Dương bất ngờ tìm đến Hải Minh (Lương Mạnh Hải) và nói cho anh chàng biết một bí mật. Hải Minh nghĩ bí mật đó có liên quan đến mẹ mình nhưng Đông Dương vội vã xua tay và nghiêm túc nói: “Tôi có một bí mật không ai biết hết, kể cả bà nội tui cũng không biết luôn, à không, có một người duy nhất biết là chị Hai của tui. Bí mật này của tui mọi người sẽ bị sốc đó, bà nội của tui mà biết được chắc chắc sẽ lên tim mà chết. Vì vậy tui nói cho anh biết, anh phải giữ bí mật cho tui nha”.




“Bí mật này của tui mọi người sẽ bị sốc đó.”

Khi Hải Minh gật đầu giữ bí mật thì Đông Dương tiến sát hơn “đối tượng” và tỉ tê: “Tôi không phải là đàn ông.” Lập tức Hải Minh hỏi: “Dương là gay”. Lúc ấy, cô nàng giả trai mới tự thú mình là con gái và nói đang yêu Hải Minh. Cô không ngần ngại tấn công: “Anh có yêu tôi không? Anh yêu tôi thì anh hôn tôi đi”. Hải Minh cũng thú tội: “Hình như tôi cũng yêu Dương rồi đó”. Nhưng rất tiếc “cô nàng mê trai” lại bị bà nội lôi ngay khỏi giấc mơ khi môi chu ra mà chưa kịp đến “đích”.






Giấc mơ bá đạo của Đông Dương.

Nếu xét về việc mê trai có bài bản và chiến lược thì Đông Dương phải sách cặp đi học Thêu (Nhã Phương) hàng ngày. Bởi cô nàng luôn nghĩ ra những chiêu biểu lộ tình cảm rất chân thành và thiết thực. Nếu trước đây, Thêu chịu khó nấu cơm mang  tới tận chỗ làm cho Đông Dương thì nay nàng ta còn thức đến tận sáng, tỉ mỉ thêu tấm khăn có hai con cá quấn quýt nhau.

Khi sản phẩm đã hoàn thành, Thêu hí hửng chạy xe đến nhà Đông Dương. Trước khi trao quà cho người tình trong mộng,  cô nàng còn biết nịnh bà nội với tấm áo dài “để nội đi đám cưới anh Dương”. Về sự khéo léo và được lòng người lớn thì không ai bằng cô nàng. Tiếc là Đông Dương vẫn thờ ơ và “lẩn như trạch”.






Dù rất khéo nhưng Thêu vẫn bị Đông Dương thờ ơ.

Trong tập này, có nhiều sự việc xảy ra giúp Hải Minh hiểu hơn về bà Hoa. Khi ngồi từ xa quan sát mẹ, Hải Minh phát hiện ra mẹ bị thương nên đã gọi điện nhờ Đông Dương đến hỏi han.

Nhìn thấy Đông Dương, bà Hoa mừng rỡ, vội gọi “chàng trai” tốt bụng vào tâm sự. Trước đó, bà Hoa đã từ chối lời cầu hôn của ông Sáu và kể hết chuyện đời của bà cho ông nghe. Lần này gặp Đông Dương, bà cũng quyết định kể hết mọi chuyện để lòng nhẹ nhõm.




Bà Hoa từ chối lời cầu hôn của ông Sáu.

Bà kể cho Đông Dương nghe sự thật việc bà bỏ chồng bỏ con ra đi và những nỗi ân hận, đau khổ bấy lâu nay dày vò tâm trí bà. Bà nói rằng có lúc đã tìm đến cái chết nhưng vẫn cố gắng sống để nói lời xin lỗi ba con Hải Minh.




Và tâm sự với Đông Dương về những nỗi khổ tâm trong lòng.

Cảm động trước những chia sẻ chân thành của bà Hoa, Đông Dương khuyên Hải Minh nên lập tức gặp mẹ. Mặc dù rất muốn đoàn tụ với mẹ nhưng Hải Minh vẫn còn một số chuyện phải giải quyết. Anh chàng về nhà tâm sự với ba. Hải Minh nói rằng càng ngày anh càng hiểu mẹ hơn nên rất khó nói dối mẹ. Vì vậy, Hải Minh xin phép ba được thành thật với lòng mình.






Hải Minh càng ngày càng hiểu hơn về mẹ.

Đỗ Đỗ

Tin tức mới nhất