Các thiên thần nhỏ của Nguyễn Nhật Ánh đầy tình cảm với Lan Phương

(2Sao) - Lần đầu tiên thử sức với vai trò mới làm đạo diễn kịch, Lan Phương khá trau chuốt và kĩ tính trong từng phân đoạn.

Sau khi thông tin diễn viên Lan Phương đảm nhiệm vai trò đạo diễn cho
vở "Thiên thần nhỏ của tôi", đã có rất nhiều các bậc phụ huynh cũng
 như các em nhỏ háo hức chờ đến khi vở kịch ra mắt.

 Những ngày qua, Lan Phương dường như “quên ăn, quên ngủ” để chú tâm
vào vở kịch. Tuy có mệt mỏi nhưng theo chia sẻ của nữ diễn viên thì
tập luyện với các em nhỏ là trải nghiệm thú vị nhất mà cô cảm nhận được.

 “Các bé đáng yêu, hồn nhiên và thông minh. Khi thấy tôi mệt các bé lại
pha trò khiến bao mệt mỏi tan biến” – Lan Phương chia sẻ.

Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình dàn dựng vở kịch, nữ diễn viên
 Trận đồ bát quái cho biết, khó khăn lớn nhất chính là các bé đóng phim nhiều
nhưng chưa bao giờ có kinh nghiệm diễn trên sân khấu.

 Chính vì vậy, Lan Phương phải dạy các bé lại từ đầu, từ việc tập tiếng nói
 sân khấu, lắng nghe, phản ứng và thể hiện cảm xúc trên sân khấu sao
cho chân thật nhất.

Trong vở “Thiên thần nhỏ của tôi”, đại sứ JICA cảm thấy mình làm còn nhiều hơn
 cả vai trò đạo diễn. Cô nói vui: “Tôi bây giờ như cô nuôi dạy trẻ, bảo mẫu,
giáo viên của các em. Đôi khi lại là bạn bè nghe các em tâm sự,
khi thì trở thành biên đạo múa.”

 Lan Phương cũng đặt rất nhiều niềm tin vào “Thiên thần nhỏ của tôi” và hi vọng
 vở kịch sẽ trở thành 1 tác phẩm lãng mạn và rất đáng yêu.

Đạo diễn Việt Linh, đồng thời là tác giả chuyển thể kịch bản “Thiên thần nhỏ của tôi”
 từ truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng đặt niềm tin rất lớn vào
Lan Phương trong vai trò mới này.

 "Nhân vật chính trong vở là các em bé. Điều này là một lợi thế cho Lan Phương
vì cô ấy quen làm việc trong các dự án với trẻ nhỏ. Ngoài ra, Lan Phương
cũng là một người yêu thích văn học và dành nhiều đam mê cho sân khấu",
đạo diễn nói.

Đỗ An
Ảnh: LP
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất