Chi Pu đã yêu thầm 'trai có vợ' Hồng Đăng

- Trong tập 2 phim Giọt nước rơi, Linh (Chi Pu) luôn lẽo đẽo đi theo Đan (Hồng Đăng) vì hiếu kì muốn tìm hiểu về anh.

Tập 2 mở đầu bằng cảnh cô tiểu thư Linh hiếu kì đi theo anh chàng Đan. Thấy Linh bám theo, Đan túm Linh lại, bịt miệng cô. Linh giãy giụa nói: “Tôi đi theo để cám ơn anh”. Chỉ vừa mới tiếp xúc với Đan nhưng cô tiểu thư đã bị anh chàng này hấp dẫn. Cô hỏi Đan rất nhiều chuyện nhưng anh chàng tỏ ra rất lạnh lùng. Hỏi xin số điện thoại không được, Linh bèn mượn máy Đan để gọi về cho bố mẹ. Có vẻ cô nàng đã lấy được số của Đan.

Khi thấy nhóm xã hội đen đuổi theo, Đan vội kéo Linh nép vào lòng anh giả bộ như một đôi tình nhân. Hành động này của Đan càng khiến Linh thích thú. Cô cứ bám theo Đan mãi cho đến khi bị Đan lôi lên taxi bắt về nhà.


Đan bất ngờ ôm Linh khiến cô bối rối.

Khi Linh đã đi rồi, còn lại mình Đan, anh thẫn thờ nhìn vào một căn nhà nhỏ. Khuôn mặt Đan buồn bã nghĩ về quá khứ. Thì ra đây chính là căn nhà mà Đan từng sống. Ngày này 10 năm trước, khi bị bố đuổi đánh, Đan đã bỏ nhà đi. Và Đan chính là cậu bé năm xưa xuất hiện ở tập 1.


Đan chính là cậu bé bị bố đuổi đi 10 năm trước.

Vụ giết người do Đan gây ra làm xôn xao dư luận và giới giang hồ. Công an bắt đầu ra tay điều tra. Nhân vật công an đầu tiên được giới thiệu là Chiến (Trí Nhân) - một anh công an còn khá trẻ. Chiến bị gọi đi trong đêm khiến cô vợ trẻ rất giận dỗi. Đến cơ quan, Chiến cùng các đồng nghiệp nghe báo cáo về vụ án. Theo những chứng cớ có được, bên công an kết luận đây là một vụ án thanh toán nhau của các băng đảng xã hội đen.


Công an bắt tay vào điều tra vụ án.

Sáng hôm sau, báo chí đống loạt đưa tin về vụ giết người đẫm máu này. Ông trùm Phi nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông. Người đàn ông đứng trong bóng tối và không để lộ mặt. Gã ta mắng ông trùm vì biết chắc vụ án này do đàn em của ông trùm làm. Gã ta cảnh cáo ông trùm nếu để tái diễn vụ việc một lần nữa thì hắn sẽ không tiếp tục che giấu cho ông ta nữa.

Ngay lập tức, ông trùm gọi Đan đến. Ông dặn Đan phải cẩn thận, không được xử lí lộ liễu như vụ này. Đan nghe lời và lại nhận một phi vụ mới.


Đan nhận một phi vụ mới.

Khi Đan đi khỏi, ông trùm vào phòng và phát hiện ra đứa con trai đang hút thuốc phiện. Ông ta tức giận đuổi đánh đứa con. Bà trùm (NSƯT Thanh Quý) xuất hiện can ngăn. Cuộc tranh cãi của cặp vợ chồng cho thấy ông trùm và con trai không hòa hợp với nhau.


Ông bà trùm tranh cãi về đứa con trai.

Được mẹ che dấu, đứa con trai bỏ đi. Hắn tìm đến nhà bạn gái. Không thấy cô ta đâu, hắn nổi khùng lao ngay đến quán bar. Nhìn thấy bạn gái đang ở trong tay gã đàn ông khác, hắn chửi mắng, đánh đập cô ta. Cô gái cười nhục nhã chửi lại. Cô ta nói hắn là kẻ vô tích sự, phải để người yêu đi làm gái để nuôi sống mình.


Đứa con trai ông trùm đi tìm bạn gái ở bán bar.

Nói về cô tiểu thư Linh. Sa khi bị Đan đẩy lên taxi về, cô vội gọi điện thoại tâm sự ngay với cô bạn thân. Linh tỏ ra thích thú với Đan, xem Đan như một anh hùng nghĩa hiệp hay xuất hiện trong các bộ phim. Cô tiểu thư quyết tâm phải cưa đổ bằng được anh chàng này.

Từ hôm gặp Đan, Linh có những biểu cảm rất khác lạ. Bố mẹ cô bé nghi ngờ Linh đang yêu ai đó. Đi học về, Linh không ăn cơm mà lên phòng ngay. Cô tìm sợi dây chuyền mà Đan đánh rơi. Ngắm sợi dây, Linh nghĩ lại tình huống Đan hạ gục mấy tên cướp để cứu cô.


Bố mẹ nghi ngờ Linh đang yêu.

Đỗ Sen

Tin tức mới nhất