Chỉ vì "nghiện công nghệ" mà anh chàng này đã phải trả cái giá quá đắt

(2Sao) - "Man in Phone" là một bộ phim phản ánh mối nguy hại khi con người ngày càng lạm dụng công nghệ.

Giống như tên gọi của nó, bộ phim ngắn này bắt đầu với cảnh một người đàn ông Nhật Bản tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang bị giam cầm trong chiếc điện thoại iPhone của chính mình. Bộ phim sau đó dần dần tiết lộ quá khứ của người đàn ông này khi anh ta từng sống phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ. Và tất nhiên bất cứ điều gì cũng có mặt trái của nó, chính món đồ "high tech" này đã khiến anh ta bỏ lỡ quá nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống và tự biến mình thành "nô lệ" của nó.












"Nghiện công nghệ" đang là một trong những mối lo của xã hội hiện nay khi được ví như là một "đại dịch" đang ngày một lan rộng. "Bệnh nhân" của nó những thanh niên mê game online có thể ngồi chơi đến gần 20 tiếng một ngày, những nhân viên văn phòng ngày ngày phải tiếp xúc với email (thư điện tử) và sms (tin nhắn) hay những bạn trẻ bị tổn thương trong các mối quan hệ thực, phải tìm đến thế giới ảo để xoa dịu nỗi đau... Nếu không kiểm soát được, nó sẽ trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng, không chỉ giảm hiệu quả lao động mà còn làm thay đổi các hành vi xã hội theo hướng tiêu cực.

Phim ngắn "Man in Phone" có độ dài hơn 7 phút.

"Man in Phone" được đạo diễn Mackenzie Sheppard, người đang sinh sống ở Nhật Bản thực hiện. Bộ phim từng đoạt giải thưởng "Gold Screen Award" tại giải "Young Director" trong khuôn khổ LHP Cannes 2016. Nó cũng từng được lựa chọn trình chiếu tại "Short Shorts Film Festival and Asia" ở Tokyo năm nay.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất