Chuyện tình xuyên biên giới của mỹ nhân Việt trên màn ảnh

(2Sao) - Dù không cùng chung ngôn ngữ, không cùng đất nước, họ vẫn có những chuyện tình vô cùng đẹp.

Nhã Phương   
 
Tuổi thanh xuân phát sóng vào cuối tháng 12  năm 2014 và lập tức tạo nên cơn sốt với khán giả trẻ. Sau thành công của phần một, ekip làm phim đang tiếp tục thực hiện những cảnh quay cho phần 2 tại nhiều địa danh tuyệt đẹp của Hàn Quốc và Việt Nam.


Phần hai của phim sẽ viết tiếp câu chuyện tình dang dở của Linh (Nhã Phương thủ vai) và Junsu (Kang Tae Oh thủ vai). Trong phần mới này, tình yêu vượt biên giới của cặp đôi sẽ gặp thêm nhiều khó khăn thử thách khi Junsu bị mất trí nhớ, bên cạnh đó là sự xuất hiện của người thứ 3. Linh sẽ phải thay đổi, trưởng thành và mạnh mẽ thế nào để bảo vệ được tình yêu của mình?


Tham gia Tuổi thanh xuân, Nhã Phương không biết tiếng Hàn và Kang Tae Oh cũng không nói được tiếng Việt. Lúc diễn xuất, mỗi người thoại một ngôn ngữ nhưng có thể thấy cả hai diễn viên đã có một sự kết hợp rất ăn ý, mang lại cho người xem những thước phim cảm xúc nhất.

Khánh My

Tình xuyên biên giới là bộ phim điện ảnh hợp tác Việt - Trung có quy mô đầu tư khá lớn. Nhân vật nam chính trong phim là Mr. Chan (Mã Đức Chung thủ vai). Anh và nữ người mẫu tên Phương (Khánh My thủ vai) có một mối tình dở khóc dở cười trong phim.


Chàng trai Trung Quốc trúng “tiếng sét ái tình” với Phương, anh quyết tâm sang Việt Nam tìm cưới bằng được cô gái người Việt này. Tuy nhiên, Chan lại gặp Thảo (Triệu Thị Hà thủ vai), người có gương mặt giống hệt cô gái anh đang tìm kiếm. Và rồi, Chan đem lòng yêu Thảo vì nghĩ cô chính là người con gái trong mộng của mình. Từ sự nhầm lẫn tai hại này mà biết bao chuyện rắc rối kéo theo.


Khánh My vốn thành thạo cả hai ngoại ngữ Anh và Trung nên cô dễ dàng trao đổi và trò chuyện với nam tài tử TVB. Không chỉ có tình cảm trên màn ảnh, ở ngoài đời, trong thời gian hợp tác làm phim, Mã Đức Chung chăm sóc Khánh My vô cùng chu đáo và luôn dành tặng người đẹp Việt những lời khen có cánh trong những cuộc phỏng vấn.

Đỗ Hải Yến

Người Mỹ trầm lặng được lấy cảm hứng trong một chuyến về thăm lại Việt Nam của đạo diễn, cựu binh Phillip Noyce, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Graham Greene. Trong phim tình yêu mà bác sĩ nhãn khoa người Mỹ Pyle (Brendan Fraser thủ vai) dành cho Phượng (Đỗ Hải Yến thủ vai), bạn gái của chàng phóng viên người Anh Thomas Fowler (Michael Caine thủ vai) đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Kết thúc phim, Pyle bị giết chết sau khi bị lộ ra mình là một điệp viên và Phương trở về bên Fowler. Bên cạnh đó câu chuyện tình trái ngang đan xen giữa bối cảnh chiến tranh ngày càng leo thang tại miền Nam Việt Nam lại càng trở nên vô cùng ám ảnh.


Để có được vai nữ chính trong Người Mỹ trầm lặng, Đỗ Hải Yến đã vượt qua trên 2000 ứng cử viên khác và trở thành nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên có một vai diễn chính nói tiếng Anh trong một bộ phim của Hollywood. Có thể nói, vai Phượng đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Đỗ Hải Yến, giúp cô sau này trở thành nữ diễn viên sáng giá nhất nhì điện ảnh Việt.

Với diễn xuất ấn tượng, Đỗ Hải Yến nhận được nhiều lời khen của giới phê bình, trong đó, tạp chí Time nhận xét về diễn xuất của cô: “Người diễn viên đóng vai Phượng khơi dậy được tính nhân văn và nỗi đau trong nhân vật đang yêu. Đó chính là sự ngạc nhiên ngọt ngào Đỗ Hải Yến mang đến cho vai diễn của mình. Với nụ cười khiên cưỡng và ánh mắt liếc nhìn căm hận, dồn nén, Yến đại diện cho tiếng nói Việt Nam…


Lan Ngọc

Thuộc dòng phim độc lập đồng thời là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Hàn Quốc Kim Jae Han, bộ phim Chào cô Thúy khai thác nội tâm của người vợ Đông Nam Á nhập cư tại Hàn Quốc.

Phim kể về cô gái Việt Nam tên Thúy (Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai) kết hôn cùng một người đàn ông Hàn Quốc ở một vùng quê hẻo lánh. Cô có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi vì không lâu sau đó, người chồng nghiện cờ bạc qua đời một cách bí ẩn. Thúy kiên quyết đi tìm lời giải cho cái chết của chồng nhưng bị người dân trong làng phản đối và lảng tránh. Một thân một mình, cô vẫn quyết tâm đi tìm sự thật.


Vào vai người vợ có số phận bất hạnh, Lan Ngọc đã mang đến cho người xem một cái nhìn chân thực hơn về cuộc sống của những người phụ nữ Việt Nam nơi xứ người. Vai diễn của ngọc nữ 9X gây xúc động đến mức, nhiều cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc chia sẻ rằng họ đã nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong nhân vật Thúy. Vai diễn này cũng đã mang về cho Lan Ngọc giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế năm 2014.


MC Thùy Linh

Dù không phải là một đề tài mới nhưng chuyện tình vượt biên giới của những chàng trai ngoại quốc và các cô gái Việt vẫn được đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ thể hiện khá tròn trịa trong tác phẩm điện ảnh đầu tay mang tên Và anh sẽ trở lại.


Mặc dù lần đầu tiên thử sức ở lĩnh vực phim ảnh, lại chỉ đóng vai phụ nhưng Thùy Linh - nữ MC xinh đẹp của Bài hát Việt đã có một vai diễn vô cùng ấn tượng. Nhân vật cô gái H’Mông Tráng Ly của cô có cuộc tình lãng mạn nhưng đầy ám ảnh với chàng trai trẻ người nước ngoài. Trong phim, cả hai đã những cảnh quay ngọt ngào, lãng mạn giữa rừng núi Tây Bắc.


Xử Nữ
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất