'Công tử ham chơi' Việt Anh ngày càng ngoan ngoãn

- Trong tập 15 phim Tình yêu không hẹn trước, lần đầu tiên Huy (Việt Anh) có cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm với Mai (Lã Thanh Huyền).

Sau khi ngủ thiếp đi một giấc dài, Huy cũng đã tỉnh dậy. Việc đầu tiên anh nghĩ tới chính là hẹn gặp Mai ở quán nước.


Việc đầu tiên Huy làm khi tỉnh dậy là hẹn gặp Mai.

Huy tới từ sớm và đợi một lúc thì Mai mới tới. Mai nói vì có một số lí do nên có thể cô sẽ không theo dự án đến cùng. Điều này làm Huy  bất ngờ và thoáng buồn. Lần đầu tiên từ khi gặp Mai, chàng công tử này chịu hạ giọng. Huy thành thật xin lỗi Mai về thái độ của anh trước đây là mong muốn cô sẽ tiếp tục ở lại làm việc.

Mai không trả lời mà quay sang thắc mắc về mối quan hệ của Huy với ông Kim. Huy chỉ cười và không tiết lộ thân phận thật sự của mình. Anh nói bố mẹ anh đều ở Mỹ và luật sư Kim là một người bạn của bố anh. Mai nghe xong câu chuyện cũng không tỏ ra nghi ngờ gì thêm.

Càng ngày, Huy càng tỏ ra quan tâm và lo lắng hơn cho Mai. Tới công ty nhưng chưa thấy Mai đi làm, anh chàng sốt sắng gọi điện ngay cho Mai rồi đi tìm cô. Gặp Mai ở dưới sảnh công ty, mặc dù trong lòng vui hớn hở nhưng anh vẫn cố tỏ ra ra hậm hực vì Mai tới trễ.

Huy bắt Mai phải nộp ngay bản báo cáo thị trường nên Mai lại tiếp tục ra siêu thi xin ý kiến khách hàng.

Mai quay lại siêu thị, quan sát các khách hàng mua sắm và thái độ phục vụ của nhân viên. Tại đây, cô được giám đốc siêu thị tạo điều kiện thuận lợi để làm việc.


Mai tiếp tục tới siêu thị để khảo sát.

Vừa bước ra khỏi siêu thị, Mai bất ngờ thấy Huy đang đứng hỏi ý kiến khách hàng. Chàng công tử làm việc với thái độ rất nghiêm túc. Mai ngạc nhiên tới hỏi thì Huy nói muốn đền lại cô vì lần trước đã phá đám cô.


Huy cũng tới siêu thị để xin ý kiến khách hàng.

Có vẻ như chàng công tử ham chơi đang dần dần thay đổi. Khi quay lại công ty, Huy thông báo cả nhóm chuẩn bị cho buổi họp. Thái độ làm việc nghiêm túc của anh khiến các nhân viên rất ngạc nhiên.

Vì sắp đến lúc phải trình bày về kết quả nghiên cứu thị trường nên ông Hoàng gọi Huy lên phòng nói chuyện. Ông luôn mong muốn Huy làm việc tử tế để sau này lãnh đạo tâp đoàn. Trong lúc hai cha con đang nói chuyện thì Hiền bước vào nộp báo cáo. Cô nhìn Huy rồi khen anh giống y như ông Hoàng hồi còn trẻ. Điều này làm Huy rất tò mò. Nhưng ông Hoàng không tiết lộ gì thêm, chỉ nói Hiền là con gái của một người bạn.


Hiền luôn lấy tấm ảnh ra để gây sức ép cho ông Hoàng.

Nói về các nhân vật khác trong phim. Luật sư Hải vì đang điều tra vụ việc về một vị hiệu trường, trong lúc đi đón Mai đã bị hai gã thanh niên tạt rác vào người cảnh cáo. Tuy nhiên Hải vẫn giữ thái độ kiên quyết điều tra tới cùng.


Hải bị tạt rác cảnh cáo.

Vũ và Hiên thì vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp và đang chuẩn bị thi đại học. Thi xong, Vũ vào viện tâm sự với mẹ. Nhưng bà Vi vẫn nằm im lìm không có suy chuyển gì. Trong lúc Vũ buồn bã, cô đơn nhất, Hiên luôn ở bên cạnh an ủi  và cầu mong Vũ không phải hứng chịu nỗi đau mất mẹ.


Vũ và Hiên vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp cấp 3.
Đỗ Sen

Tin tức mới nhất