Cùng điểm mặt các em bé kinh dị chẳng kém gì Janet của "The Conjuring 2"

Đứa con út của nhà Hodgson trong tác phẩm "The Conjuring 2" nối dài danh sách các em bé đáng sợ trên màn ảnh.

Từ bấy lâu nay, trẻ em được mặc định là để nâng niu, yêu quý. Thế nhưng khi rơi vào tay các nhà làm phim kinh dị, chúng bỗng trở nên đáng sợ khôn lường. Chỉ cần vài thủ pháp, những đứa trẻ cực đáng yêu đã hóa thành cơn ác mộng cho bất kì khán giả nào.

Trong The Conjuring 2, một linh hồn già cỗi nhập vào cô bé Janet, con út của gia đình Hodgson. Ông già này nguyên là Bill Wilkins, chủ nhân trước đó của ngôi nhà đã qua đời trên chiếc ghế nhiều năm trước. Mặc dù vậy, Bill chỉ là con tốt thí bị một thế lực tà ác thao túng nhằm dẫn dụ vợ chồng Warren. Từng lúc một, Janet càng bị ám nặng nề hơn, trở thành công cụ phát ngôn của hồn ma và có nhiều hành động đáng sợ như chơi dao, lơ lửng giữa không trung.

Cùng điểm mặt các em bé kinh dị chẳng kém gì Janet của The Conjuring 2 - Ảnh 1.

Chỉ đến cuối cùng, Ed và Lorraine mới trục xuất được con quỷ đi. Thật sự phải dành tặng những lời khen cho diễn viên nhí Madison Wolfe vì đã diễn xuất quá nhập tâm, thể hiện được sự ma mị trong từng biểu hiện trên gương mặt. Hãy cùng điểm lại xem trước Janet Hodgson, những em bé nào là đáng sợ nhất trên màn ảnh rộng.

Esther (Orphan)

Cùng điểm mặt các em bé kinh dị chẳng kém gì Janet của The Conjuring 2 - Ảnh 2.

Mỹ nhân Vera Farmiga có vẻ rất có duyên với các em bé kinh dị. Trước The Conjuring, cô từng thủ vai Kate Coleman trong bộ phim kinh dị tâm lý Orphan (năm 2009). Kate cùng chồng nhận nuôi một cô bé 9 tuổi tên Esther (Isabelle Fuhrman), thế nhưng hóa ra đây lại là một… bà cô 33 tuổi bị rối loạn hormon tăng trưởng.

Tất nhiên, Esther quậy nát cuộc sống của những người xung quanh bằng việc ve vãn bố nuôi, xúi giục, giết người, trước khi nhận một đạp của "chị đẹp" Vera Farmiga vào mặt. Dù Orphan không phải một phim đỉnh cao nhưng diễn xuất của Isabelle Fuhrman đã nhận không ngớt những lời khen ngợi từ giới phê bình.

Samara Morgan (The Ring)

Cùng điểm mặt các em bé kinh dị chẳng kém gì Janet của The Conjuring 2 - Ảnh 3.

Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nhật Bản, The Ring là cái tên đã quá quen thuộc với dân ghiền kinh dị. Tin xấu là, bạn xem phải một cuốn băng vớ vẩn nào đó rồi có giọng nói trên điện thoại bảo bạn sẽ chết trong 7 ngày. Tin tốt là bạn sẽ bị kết liễu bởi một bé gái. Khoan, đó cũng là tin xấu mà. Bạn không những phải chết, mà còn phải chết dưới tay một bé gái tóc dài trắng bệch, ướt đẫm và ghê gớm. Lần sau ráng nâng cấp lên DVD nhé, hoặc download phim mà xem (không hiểu Samara có đi qua đường torrent không).

Carol Anne Freeling (Poltergeist)

Cùng điểm mặt các em bé kinh dị chẳng kém gì Janet của The Conjuring 2 - Ảnh 4.

Hãy quên đi bản làm lại thảm họa năm 2015 và tìm xem tác phẩm năm 1982. Poltergeist nằm trong danh sách 100 phim đáng sợ nhất của Mỹ và nhận đến ba đề cử Oscar. Với chỉ một vai diễn cô bé Carol bị ma ám, nữ diễn viên Heather O’Rourke đã trở thành biểu tượng đương đại của dòng phim kinh dị. Bên cạnh đó, Poltergeist còn khiến người xem lạnh gáy bởi lời nguyền ứng vào các diễn viên trong phim. Theo thông tin, đoàn phim đã dùng xương người thật khiến họ bị quỷ ám. Bốn trong số các diễn viên đóng phim đã chết trong khoảng thời gian sáu năm từ phần một đến phần ba, trong đó Heather O’Rourke đã qua đời khi mới 12 tuổi.

Những đứa bé trong The Children

Cùng điểm mặt các em bé kinh dị chẳng kém gì Janet của The Conjuring 2 - Ảnh 5.

Do bị nhiễm một loại vi khuẩn kỳ lạ, những đứa trẻ trong phim đã hóa điên và tấn công cha mẹ mình. Tất cả các diễn viên nhí đều diễn xuất nhập tâm, nhưng ấn tượng nhất phải là Rafiella Brookes trong vai Leah. Nhân vật này biến đặc tính trẻ con của mình thành lợi thế và tiếng kêu: "Mẹ ở đâu?" của Leah có thể còn ám ảnh khán giả một thời gian dài sau đó.

Alice (Alice, Sweet Alice)

Cùng điểm mặt các em bé kinh dị chẳng kém gì Janet của The Conjuring 2 - Ảnh 6.

Bộ phim kinh dị theo trường phái chặt chém này từng làm mưa làm gió trong thập niên 70. Gia đình Spages có hai người con gái là Alice (Paula Sheppard) và Karen (Brooke Shields) đang chuẩn bị cho buổi Rước Lễ Lần Đầu. Karen là cô bé được mọi người yêu quý, còn Alice có tính tình lập dị, khó gần. Sau khi Karen bị giết, mọi nghi ngờ đổ dồn về phía cô chị, nhưng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Paula Sheppard khắc họa hiện được hình ảnh Alice với tính cách thiếu ổn định, thể hiện qua nhiều hành động đáng sợ như làm ra chiếc mặt nạ giống hệt tên sát thủ hay thẳng tay siết cổ chết một chú mèo.

Cặp sinh đôi trong The Shining

Cùng điểm mặt các em bé kinh dị chẳng kém gì Janet của The Conjuring 2 - Ảnh 7.

Mọi fan kinh dị có lẽ đều biết đến cặp song sinh ma quái này. Dù không chiếm nhiều đất diễn nhưng chúng luôn xuất hiện đúng lúc để hù dọa các nhân vật chính. Phân đoạn cả hai cùng nắm tay và hô vang trước mặt Danny được xem là một trong những cảnh đáng nhớ nhất phim. Cách đặt máy quay trong hành lang tạo một không gian hẹp, như áp bức người xem vào một nỗi sợ vô hình. Trong quá trình quay, hai diễn viên nhí thủ vai là Lisa Burns và Louise Burns còn được đạo diễn Stanley Kubrick tặng quà sinh nhật là… một bình máu giả dùng trong cảnh họ chết. Cả hai đều không trở thành diễn viên chuyên nghiệp nhưng vẫn xuất hiện mỗi năm trong các lễ hội phim kinh dị để giao lưu với fan.

Tokio Saeki (The Grudge)

Cùng điểm mặt các em bé kinh dị chẳng kém gì Janet của The Conjuring 2 - Ảnh 8.

Cũng như The Ring, The Grudge được Hollywood mua bản quyền để làm lại. Trong bản năm 2004, dù có một chút khác biệt nhưng vai trò của Tokio vẫn giữ nguyên. Cậu là con trai của Takeo và Kayako, bị cha mình giết chết, sau đó trở thành một hồn ma gieo rắc nỗi kinh hãi cho những người đến căn nhà. Hình ảnh quen thuộc của Toshio là một cậu bé trắng bệch, mắt đen, ngồi thu mình trong góc. Nam diễn viên Yuya Ozeki thủ vai này trong cả bản của Nhật và Mỹ, năm nay anh đã 20 tuổi.

Regan MacNeil (The Exorcist)

Cùng điểm mặt các em bé kinh dị chẳng kém gì Janet của The Conjuring 2 - Ảnh 9.

Nữ diễn viên Chris McNeil (Ellen Burstyn) bắt đầu để ý đến những hiện tượng kỳ quái của con gái mình là Regan (Linda Blair). Trên thực tế, cô bé đã bị chiếm hữu bởi con quỷ dữ Pazuzu, tiếp xúc với cô qua bảng cầu cơ. Sau nhiều hành vi bạo lực của Regan, mẹ cô buộc phải mời hai mục sư Karras (Jason Miller) và Merrin (Max von Sydow) đến trừ tà. Trong buổi lễ, vẻ mặt của Regan càng lúc càng ma quái và cô bé liên tục tuôn ra những tràng dài báng bổ Chúa. Cảnh cô bé quay ngược đầu ra sau 360 độ được xem là kinh điển trong dòng phim kinh dị.

Damien Thorn (The Omen)

Cùng điểm mặt các em bé kinh dị chẳng kém gì Janet của The Conjuring 2 - Ảnh 10.

Không muốn vợ đau lòng vì đứa con trai qua đời trong lúc sinh, nhà ngoại giao Robert Thorn (Gregory Peck) đã nhận nuôi một cậu bé mồ côi mà không cho vợ biết. Đứa bé này được đặt tên là Damien (Harvey Spencer Stephens). Damien càng lớn lên thì càng có nhiều điềm báo bí ẩn xuất hiện. Robert điều tra và phát hiện ra sự thật kinh hoàng rằng đứa bé chính là hiện thân của quỷ dữ. Trong vai chính, Harvey Spencer Stephens có màn diễn xuất tuyệt vời khiến người xem hồi hộp theo từng cảnh quay. Trong các phần sau, nhân vật Damien trở thành một chính trị gia và tiếp tục gieo rắc mầm mống của quỷ dữ.

Theo Trí thức trẻ



Tin tức mới nhất