Cười 'té ghế' vì quá khứ 'bất hảo' của Lee Seung Gi - Go Ara

- Tập đầu của “You’re surrounded - Chạy đâu cho thoát” với nhiều cung bậc cảm xúc gây ấn tượng khán giả.

Ngay mở đầu phim khán giả đã được dịp cười xả ga với màn “tổ lái” của đội trưởng Seo Pan Suk (Cha Seung Won) trong hành trình truy đuổi tội phạm khiến các “đệ tử” ói “mật xanh mật vàng”. 5 thầy trò chia nhau ra đuổi 2 tên tội phạm trên đường phố. Eun Dae Gu (Lee Seung Gi) cùng đội trưởng được dịp do tài, “cậy” tuổi trẻ Dae Gu hăm hở vượt mặt Pan Guk đuổi sát nút tội phạm.







Tuy nhiên sự háu táu khiến Dae Gu đâm sầm vào một chiếc xe máy, người đội trưởng nhanh chóng băng qua với nụ cười mãn nguyện trên môi vì phục thù thành công “tay cấp dưới” mới vào nghề. Nhóm còn lại, dù đang làm nhiệm vụ thì cậu chàng Park Tae Il (Ahn Jae Hyun) vẫn rất thong thả cởi áo khoác choàng lên người cô gái đi ngang qua để “nhờ” cô giữ hộ chiếc áo rồi mới chạy đến bắt tội phạm.







Trở về quá khứ, thời niên thiếu Eun Dae Gu và Eo Soo Sun (Go Ara) học cùng trường trung học, lúc này tên của Dae Gu là Kim Ji Young. Quá khứ “bất hảo” của Soo Sun khiến người xem khó mà nhịn cười. Hùng hổ kéo bè, kéo cánh đánh nhau đến mức bị dẫn vào đồn cảnh sát nhưng cô nàng bạo lực vẫn không thể ngoan ngoãn ngồi yên. Mối duyên oan gia của Soo Sun và Ji Young bắt đầu khi cậu chàng táo bạo lẻn vào phòng phát thanh của trường tỏ tình với đối thủ của Soo Sun. Đen đủi cho Soo Sun, khi các thầy ập tới thì “kẻ đầu sỏ” đã tẩu thoát để lại cô nàng trong phòng kín nghe nhạc không hay biết gì chịu tội oan.









“Cô nàng đanh đá” Soo Sun quyết đợi Ji Young để “rửa hận”. Màn khẩu chiến nổ ra, Ji Young nói “Tên của bạn là sự lộn xộn trong tiếng Hàn”, ngay lập tức Soo Sun đáp lại “Mẹ của cậu là vợ lẽ. Tôi nghe nói cô ấy đã khuyến rũ một người đàn ông có gia đình”. Những lời nói của Soo Sun đã khiến Ji Young buồn tủi bỏ đi. Tuy nhiên sau đó mối quan hệ của đôi bạn trẻ đã bước sang một nấc khác. Ji Young đã ân cần nhường ô và cúi xuống buộc dây giầy cho Soo Sun khiến trái tim thiếu nữ thoáng đập sai nhịp.









Biến cố bắt đầu xảy ra. Mẹ Ji Young vô tình là nhân chứng duy nhất của một vụ giết người nhưng hung thủ đã đe dọa sự bình yên của hai mẹ con khiến bà không thể lên tiếng. Seo Pan Guk đã cố gắng thuyết phục mẹ Ji Young và nhận được cái gật đầu giúp đỡ của bà. Nhưng ngay sau đó bà bị sát hại, Ji Young vừa tan học về cũng suýt chút nữa mất mạng nếu như không nhờ sự hy sinh của mẹ. Bà đã cố gắng đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ con trai. Sau đó, lại một lần nữa Ji Young bị hung thủ truy sát ngay tại trường học. Mọi điều hướng cậu đến suy nghĩ Seo Pan Guk có liên quan đến cái chết của mẹ.









11 năm sau, Ji Young đã đổi tên thành Eun Dae Gu. Anh cùng Soo Sun, Tae Il, Ji Kook (Park Jung Min) là bốn cảnh sát trẻ mới vào nghề tại sở cảnh sát Gangnam. Từ đây hành trình phiêu lưu của cả nhóm bắt đầu. Liệu mối quan hệ của Dae Gu, Pan Guk sẽ ra sao khi mục đích làm cảnh sát của Dae Gu bắt nguồn từ hiểu lầm với Pan Guk về cái chết của mẹ? Soo Sun liệu có nhận ra cậu chàng hiền lành khiến trái tim mình rung động lại là đồng nghiệp kề vai sát cánh? Cùng đón xem hành trình phiêu lưu của những chiến sĩ trẻ với “You’re all surrounded” với 2Sao nhé.









Còi Sữa


Tin tức mới nhất