Dương Mịch 'bị đánh' bầm dập trong đêm mưa lạnh

(2Sao) - Đây là một trong những cảnh quay vất vả của Dương Mịch trong bộ phim điện ảnh Tôi là nhân chứng.

Bộ phim điện ảnh Tôi là nhân chứng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi cho ra mắt loạt ảnh mới, xoay quanh nữ chính Dương Mịch. Trong ảnh, người đẹp bị đánh đến nỗi mặt đầy vết thương, khiến fan không khỏi xót xa.

Cảnh quay trên được thực hiện trong đêm đông giá lạnh. Trong thời tiết “cắt da, cắt thịt”, Dương Mịch còn phải dầm mưa suốt 9 tiếng đồng hồ, đến nỗi cả người như đóng băng lại. Thế nhưng, người đẹp không hề kêu ca mà vẫn cố gắng hoàn thành thật tốt cảnh quay. Sự chuyên nghiệp của cô khiến đoán phim không khỏi nể phục.




Cảnh quay Dương Mịch bị đánh bầm dập trong đêm mưa lạnh.

Khi quay cảnh này, Dương Mịch phải dầm mưa đến nỗi toàn thân lạnh cóng. Thế nhưng,
cô vẫn cố gắng hoàn thành tốt cảnh quay mà không hề than phiền nửa lời.

Tôi là nhân chứng làm lại từ bộ phim điện ảnh Hàn Blind (Kim Ha Neul và Yoo Seung Ho đóng chính). Trong phim, Dương Mịch vào vai cô gái khiếm thị Lộ Tiểu Tinh. Dù không nhìn được nhưng nhờ có giác quan nhạy bén, Tiểu Tinh trở thành nhân chứng của một vụ án kinh hoàng.

Dương Mịch đã cẩn thận quan sát cuộc sống của những người khiếm thị
để có thể hóa thân thật tốt vào nhân vật trong phim.


Trước khi phim bấm máy, Dương Mịch đã cẩn thận quan sát cuộc sống của những người khiếm thị. Nhờ đó, người đẹp có thể hóa thân thật tự nhiên thành nhân vật Lộ Tiểu Tinh.




Tham gia cùng với Dương Mịch trong Tôi là nhân chứng còn có các diễn viên Lộc Hàm, Vương Cảnh Xuân, Chu Á Văn… Phim dự kiến ra mắt khán giả Trung Quốc bắt đầu từ 30/10.

Nhược Anh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất