“Entertainer” sở hữu cả Jisung và Hyeri vẫn thất bại thê thảm

(2Sao) - “Entertainer” đang khiến nhà sản xuất đau đầu khi tỷ suất người xem vô cùng thấp.

Mới đây “Entertainer”, bộ phim đạt được nhiều kỳ vọng của SBS khi sở hữu 2 cái tên đình đám Jisung và Hyeri đã khởi chiếu. Trái với sự mong chờ của khán giả và nhà sản xuất, 2 tập đầu của “Entertainer” khởi đầu khá tệ, tỷ suất người xem của bộ phim chỉ đạt 6,6%, cao hơn so với tập đầu tiên là 0,4%. Thậm chí mới đây, để phản hồi lại những bình luận tiêu cực về “Entertainer”, nhà sản xuất dã quyết định phát sóng lại phiên bản chỉnh sửa của hai tập đầu tiên. 

Poster chính thức của phim


Việc “Entertainer” không đạt được rating như mong đợi đầu tiên phải kể đến thời gian phát sóng của bộ phim "đụng độ" quá nhiều đối thủ lớn. Việc "Goodbye, Mr.Black" của MBC đang trong giai đoạn cao trào và tập đặc biệt "Hậu duệ mặt trời" của KBS khiến “Entertainer” chưa thực sự khiến khán giả quan tâm. Cùng với việc bộ phim phát sóng trước đó "Please Come Back, Mister" cũng "thê thảm" không kém, càng khiến cho người xem không mấy hứng thú với “Entertainer”.

Nam diễn viên chính Jisung

Hyeri

Minhyuk

Diễn xuất của dàn diễn viên trong phim cũng là một vấn đề được đem ra tranh cãi trên nhiều diễn đàn phim ảnh. Không có gì phải bàn về Jisung - người vừa đoạt giải thưởng daesang năm ngoái của MBC với vai diễn trong "Kill Me Heal Me", anh vẫn nhận được nhiều lời khen bởi diễn xuất thu hút và cá tính trong “Entertainer”. Tuy vậy, nhiều khán giả cho rằng một mình Jisung đang "gánh cả team" bởi diễn xuất của nữ chính Hyeri và nam phụ Minhyuk đều quá non nớt.


Cả Hyeri và Minhyuk đều chịu nhiều chỉ trích về diễn xuất

Sau vai diễn đầy thành công trong "Reply 1988", Hyeri đang là gương mặt nổi bật nhất nhì làng giải trí xứ Hàn. Ngay khi xác nhận tham gia dự án “Entertainer”, cô đã chịu khá nhiều áp lực để thoát khỏi vai diễn Duksun trong "Reply 1988". Không ngoài dự đoán của khán giả, với kinh nghiệm diễn xuất còn khá ít ỏi, Hyeri vẫn bị dập khuôn trong một hình tượng nhất định, đồng thời những màn khóc lóc, la hét của cô nàng vẫn mang đậm hình ảnh Duksun. 



Còn riêng với Minhyuk, ánh mắt vô hồn thất thần đã tố cáo anh chàng là một kẻ "nghiệp dư" mới chập chững bước vào nghề So với các diễn viên, nhiều khán giả còn thất vọng hơn với kịch bản của “Entertainer”. Một CEO ma mãnh gây dựng công ty, một chàng trai hoàn cảnh đặc biệt muốn làm ca sĩ, và một cô chị gái vui tươi nhí nhảnh, tất cả đều đã là một kịch bản quá quen thuộc với các fan yêu phim Hàn.



Sắp tới đây, “Entertainer” sẽ còn gặp phải hai đối thủ mạnh nữa đến từ đó là "Uncontrollably Fond" của Kim Woo Bin và Suzy, "Lucky Romance" của "người tình màn ảnh" Hwang Jung Eum và Ryu Jun Yeol. Nhà sản xuất “Entertainer” cần phải đẩy nhanh cao trào của bộ phim để thu hút khán giả nếu không muốn "đứa con tinh thần" của mình chịu thất bại thê thảm.

B
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao