Hoài Linh khẳng định Hòa Hiệp là "bê đê"

(2Sao) – Trong một tình huống của Chương trình Hội quán tiếu lâm Hoài Linh khẳng định Hòa Hiệp bê đê để giải cứu cho anh chàng.

Hoài Linh khẳng định Hòa Hiệp là "bê đê"

Chương trình Hội quán tiếu lâm số thứ 3 lên sóng tối 26/7 trên đài truyền hình Vĩnh Long với sự tham gia của ba khách mời, diễn viên Hòa Hiệp, Kim Phương và ca sĩ Long Nhật.

Hòa Hiệp xuất hiện đầu tiên trong phần thử thách thực đơn bữa sáng. Anh gặp khó khi liên tục bị Chí Tài gạ nếm nước lèo (gồm cà phê, gia vị, riềng, xả, ớt…) do chính tay mình pha. Ở thử thách này, nam diễn viên khéo léo tránh  được bằng cách đáp trả Chí Tài rằng: Chủ quán không nếm sao bán được cho khách hàng. Nam diễn viên tiếp tục chứng tỏ khả năng khéo léo của mình khi vượt qua thử thách đội mâm của Hứa Minh Đạt.


Đang lúng túng, con gái chủ quán (Dương Cẩm Lynh) và anh chàng phục vụ (Hứa Minh Đạt) xuất hiện. Tỏ ra mê mẩn vẻ đẹp trai của vị khách trẻ tuổi, Dương Cẩm Lynh dụ Hòa Hiệp làm ngựa cho cha mình (Chí Tài cưỡi). Cô còn phun cả ly nước có màu đỏ như máu dùng làm đạo cụ khi khoác vai thân mật, dụ anh đóng phụ họa giúp cô trong một tiểu phẩm.

Trong cự ly gần nhất có thể, Hòa Hiệp bị Dương Cẩm Lynh bất ngờ phụn nước máu đạo cụ vào mặt. Kịch tính được đẩy lên cao trào khi vợ chủ quán (Ngọc Lan) xuất hiện, vu oan Hòa Hiệp có hành động sàm sỡ con gái.


Đang loay hoay giải thích, Hòa Hiệp nhận được sự trợ giúp của Hoài Linh. Danh hài xuất hiện trong vai cha của thực khách,  giải cứu Hòa Hiệp bằng tuyên bố xanh rờn trên sân khấu: “Ơn giời, con tôi biết mê gái, đó là mong mỏi bấy lâu của tôi, vì thực ra con tôi bê đê”.

Hoài Linh nói trong tiếng cười và những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả. Nhận định bộ tứ chủ quán vô cùng ghê gớm khi liên tiếp đưa ra thử thách cho Hòa Hiệp, Hoài Linh nói: “Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Cách muôn thủa bao giờ cũng là lấy gậy ông đập lưng ông”,  danh hài chia sẻ.


Bước vào thử thách với thực đơn trưa là sự xuất hiện của diễn viên gạo cội Kim Phương. MC Đại Nghĩa, bất ngờ gây chú ý bởi trang phục được đầu tư chỉn chu. Diễn viên Kim Phương phải vào vai Quách Phù với sự tung hứng của Hoàng Dung do Đại Nghĩa thủ vai.  Diễn viên gạo cội chứng tỏ khả năng ứng biến linh hoạt khi liên tục tạo thử thách ngược với Chí Tài, Dương Cẩm Lynh. 


Trong phần giải cứu khách mời, Hoài Linh xuất hiện trên sân khấu với trang phục áo bông cầu kỳ. Danh hài sử dụng đạo cụ là chiếc tay giả, hù dọa bộ tứ chủ quán về tài nghệ múa kiếm của Kim Phương. Cả hai rút êm trong nỗi sợ hãi của gia đình chủ quán.


Có mặt trong thử thách với thực đơn tối là ca sĩ Long Nhật trong trang phục võ sĩ samurai. Anh bị gia đình chủ quán thách thức ăn món sushi chấm nước mắm me.

Long Nhật không vừa khi đáp trả bằng những lời lẽ sắc nhọn đến mức khiến Hoài Linh “thất nghiệp”. Danh hài thốt lên: “Tới cứu mà mày dữ quá ta”. Rồi làm động tác đâm dao vào bụng khiến nhân vật chết ngay trên sân khấu. Trước đó Long Nhật cũng từng chơi khăm Đại Nghĩa khi ca vọng cổ mượt mà chỉ với hai câu: “Cười lên đi cho răng vàng sáng chói, cười lên đi cho sáng chói răng vàng”.


Long Nhật cho biết đây là lần đầu tiên anh tham gia chương trình hài mà không được biết trước kịch bản: “Ban đầu tôi khá hồi hộp và căng thẳng vì nghe nói sắp bị hành hạ tơi bời. Tuy nhiên, với bản tính không chịu thua ai, tôi tự nhủ mình phải hành ngược lại gia đình chủ quán “ác ôn” kia”.

Tập 4 chương trình Hội quán tiếu lâm với sự tham gia của các khách mời nghệ sĩ Hồng Tơ, ca sĩ Hải Yến Idol, nghệ sĩ Bạch Long sẽ lên sóng lúc 21h ngày 02/08/2015 trên kênh THVL1.

Trương Ngọc Ánh tìm kiếm “nam nhân” cho siêu phẩm hành động mới

Vào ngày 31/7 sắp tới, đoàn phim “Truy sát” (tên cũ là “Đồng minh”) của đạo diễn Cường Ngô và nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh sẽ tổ chức tuyển chọn diễn viên (casting) tại TP.HCM. Trương Ngọc Ánh cho biết, dù kịch bản được viết đo ni đóng giày cho chị, nhưng vì muốn chuyên tâm vào công việc sản xuất nên chị cũng muốn dịp này tìm kiếm gương mặt nữ có thể đảm nhận vai nữ chính tên An – một nữ cảnh sát với đời riêng đầy sóng gió.


Nhân vật An có một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp không tệ và nhan sắc lộng lẫy. Nhưng một ngày, dường như mọi thứ đã sụp đổ trước mắt và cô buộc phải trở thành một nhân vật trong cuộc truy sát không ai mong đợi. An sẽ đối diện với nhiều tình huống khắc nghiệt của số phận, đối diện với hai mặt phải – trái trong tình yêu của chính mình.

Trương Ngọc Ánh nói: “Tôi rất thích nhân vật An và đạo diễn Cường Ngô có nói, nếu như anh ấy không tìm được người đúng ý, thì sẽ tiếp tục “bắt cóc” tôi cho vai diễn này. Nhưng, với tư cách một nhà sản xuất, tôi muốn tìm ra được một gương mặt mới”.


Ngoài nữ chính, đoàn phim cũng sẽ casting những vai diễn quan trọng trong phim. Trong đó phải kể đến nhân vật Kiên, một cảnh sát đa tài 30 tuổi, còn độc thân, có ngoại hình mạnh mẽ hấp dẫn, giỏi võ, biết lái xe và rất lạnh lùng, bản lĩnh. Minh, một cảnh 30 tuổi nghiêm trang và sạch sẽ quá mức. Lộc, 35 tuổi cao to sành điệu và hoạt ngôn.  Ông Seng, một đại gia gốc Thái 60 tuổi mê gái đẹp. Một trùm xã hội đen 50 tuổi có ngoại hình mạnh mẽ. Một trung tướng an ninh cao cấp. Một nữ sát thủ tuổi 30 lạnh lùng xinh đẹp… Ngoài ra còn nhiều vai diễn khác.


Đạo diễn Cường Ngô cho biết: “Có một số diễn viên, cả trong nước và Việt kiều sẽ tham gia buổi casting này. Chúng tôi rất trân trọng nỗ lực của các nghệ sỹ nhưng sẽ chỉ chọn những gương mặt hợp với vai diễn. Đó chính là lý do chúng tôi tôn trọng ý kiến xin rút lui của Trương Ngọc Ánh để tiến hành casting. Nhưng nếu như không lựa được người phù hợp hơn chị ấy, chúng tôi sẽ thuyết phục lại Trương Ngọc Ánh”.


Hiện tại “Truy sát” đã hoàn thành kịch bản và ê kíp phim đang thực hiện các công tác tiền kỳ. Phim sẽ chính thức bấm máy từ 21/8 tại nhiều địa điểm trên cả nước và dự kiến công chiếu vào dịp 8/3 tới.

Trương Ngọc Ánh nhắn nhủ các diễn viên tham gia casting: “Chúng tôi muốn lựa chọn những diễn viên hợp vai, không phải vấn đề có nổi tiếng hay không, mà là sự hoá thân tuyệt đối. Hy vọng các nghệ sỹ sẽ thể hiện hết mình vào ngày 31/7 để chúng tôi có thể chọn được những vai diễn hấp dẫn nhất”.


Đ.S
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất