Hồng Đăng bị công an theo dõi

- Trong tập 3 phim Giọt nước rơi, công an theo dõi Đan (Hồng Đăng) do tình nghi anh là hung thủ giết người.

Tập 3 mở đầu bằng cảnh tổ công an họp bàn về những tội phạm  buôn bán ma túy. Tiếp đó, Chiến nói về băng nhóm Quạ  Đen. Đây là băng nhóm bị tình nghi là hung thủ ám sát hai tay xã hội đen trong vũ trường.


Phía công an tình nghi băng nhóm Quạ  Đen là hung thủ của vụ án.

Chiến là người chủ chốt điều tra về vụ án này. Anh bỏ nhiều công sức nghiên cứu về các chứng cứ của vụ án để lại. Vì quá chú tâm vào công việc ngay cả khi đã về nhà nên anh bị vợ mắng.


Chiến bị vợ mắng vì mang công việc về nhà.

Sáng hôm sau, Chiến lập tức theo dõi Đan. Chi tiết này khiến khán giả khá bất ngờ. Bởi trước đó, phía công an và ngay bản thân Chiến chưa hề có một hình ảnh hay đặt sự tình nghi nào vào Đan cả. Mà bất ngờ Chiến xuất hiện và bám theo Đan.

Thấy Đan bước vào một quán cà phê sách,  Chiến cũng vào theo. Chàng công an giả bộ tìm sách và lân la hỏi chuyện Đan. Đan tìm sách giúp Chiến và tiếp chuyện anh với thái độ thân thiện, điềm đạm.


Đan tiếp chuyện Chiến với thái độ điềm đạm.

Sau cuộc tiếp xúc đầu tiên với Đan, Chiến quay lại cơ quan và báo cáo với Tuân-thủ trưởng của mình về những gì vừa thu thập được. Chiến đưa ảnh Đan ra và nghi ngờ Đan là hung thủ của vụ án. Tuy nhiên, Chiến cũng bộc lộ những băn khoăn, vì cho rằng một người điềm đạm như Đan khó là một tên sát thủ máu lạnh được.


Chiến báo cáo với thủ trưởng về tình hình điều tra.

Hôm sau, Chiến tiếp tục theo sát Đan. Chiến đi phía sau và phát hiện ra một thằng bé giật điện thoại của Đan. Anh  lập tức tóm được thằng bé và trao cho Đan. Đan từ tốn hỏi thằng bé tại sao lại làm thế. Thằng bé nói nó cần tiền để đưa em gái đi viện. Đan yêu cầu thằng bé dẫn về nhà.

Thằng bé dẫn Đan và Chiến về một căn nhà rách nát. Em gái nó đang mê man trong cơn sốt. Đan lập tức đưa bé gái tới bệnh viện.

Sau khi bé gái được cấp cứu, Đan ân cần mua đồ ăn cho thằng bé và ngồi nghe nó kể về hoàn cảnh gia đình. Đan trầm ngâm nghe câu chuyện rồi rút tiền cho thằng bé. Còn Chiến chỉ âm thầm chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Trước khi rời khỏi bệnh viện,  Đan nhờ Chiến tìm cho hai đứa trẻ một cô nhi viện. Chàng công an gật đầu nhưng  khuôn mặt thì  biểu lộ nhiều suy nghĩ.


Cậu bé kể về hoàn cảnh khó khăn của hai anh em.

Về nhà, Chiến lại suy nghĩ tới vụ án. Chiến nghĩ lại những hành động của Đan. Đan hiện lên là chàng trai tốt bụng, điềm đạm, không hề có dấu hiệu nào của một sát thủ. Điều này khiến Chiến thấy rất bế tắc trong việc điều tra.

Tập này cũng xuất hiện thêm một số nhân vật và sự kiện mới. Nhân vật tiếp theo được giới thiệu là ông Nguyên (NSƯT Minh Thảo). Ông Nguyên tới gặp ông trùm Phi. Cả hai to tiếng cãi cọ nhau vì ông Nguyên không muốn tiếp tục làm ăn với ông Phi nữa. Điều này làm ông Phi vô cùng tức giận.


Ông Nguyên không muốn tiếp tục làm ăn với ông Phi.

Khi ông Nguyên đi rồi, Tú- một tay sai của ông Phi ngỏ ý muốn để hắn trừ khử ông Nguyên. Ông Phi không đồng ý, mắng hắn một trận. Tiếp đó, Tú còn bị ông Phi đánh vì nghe lời Đan mà không thu đủ tiền phí của các vũ trường. Vẻ mặt Tú hiện rõ sự căm giận với Đan. Bởi Đan luôn được ông trùm trọng dụng hơn.


Tú muốn trừ khử ông Nguyên để lập công qua mặt Đan.

Ông Nguyên sau khi nói chuyện với ông Phi, đã trở về nhà. Ông ta hiện lên với hình ảnh người đàn ông mẫu mực, rất yêu thương vợ con. Vợ ông là bà Xuân (NSƯT Lệ Thu). Tuy tỏ ra thân thiện, tình cảm nhưng ông Nguyên  luôn bị Lệ Anh (Chi Hoa) hắt hủi, xa lánh. Cô bé là con riêng của bà Xuân. Theo lời bà Xuân thì đã 10 năm, cô bé vẫn chưa chấp nhận và hòa hợp được với ông Nguyên.


Lệ Anh luôn có thái độ hằn học với ông Nguyên.

Còn về phía cô tiểu thư Linh, sau lần được đầu gặp Đan, cô bé lại tiếp tục tương tư về anh chàng này. Cô nói với bạn của mình: “Đây là người đàn ông của đời mình”. Với nét mặt hạnh phúc, Linh nói sẽ tìm cách gặp lại và cưa đổ chàng “hoàng tử” của đời mình.


Linh quyết tâm cưa đổ Đan- người trong mộng của cô nàng.

Đỗ Sen

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao