Hotboy Thuận Nguyễn khiến Trấn Thành khóc nức nở nhớ về tình cũ

(2Sao) - Phần trình diễn của Thuận Nguyễn và Sam trong câu chuyện cùa P’Mak và Nak đã khiến Trấn Thành chặm nước mắt liên tục vì nhớ đến chuyện tình sóng gió của mình với diễn viên Mai Hồ.

Đêm thi thứ 8 của chương trình Cùng nhau tỏa sáng vừa diễn ra vào tối 23/10/2015 với sự tranh tài của 3 đội chơi: Divo, Ô kìa, Tam sắc để quyết định 2 đội chơi đầu tiên có mặt trong đêm Chung kết xếp hạng của chương trình. Với chủ đề “Nhân vật trong phim”, 3 đội chơi đã mang đến các tiểu phẩm khiến cho tất cả giám khảo và khán giả phải rơi nước mắt.

Ngay từ đầu chương trình, Ô kìa không phải là đội mạnh nhất, với những tiểu phẩm chỉ dừng lại ở mức an toàn, dễ thương. Tuy nhiên, càng vào sâu Ô kìa càng lột xác và trong đêm thi tối qua, Ô kìa xứng đáng với số điểm cao nhất là 49,5 từ 5 giám khảo (các giám khảo đều đồng loạt cho 10, trừ giám khảo Lê Khánh cho 9,5 điểm).


Với tiểu phẩm “Mười – Pháp sư – Nak”, Ô kìa đã khiến giám khảo từ “khóc như mưa” đến cười nghiêng ngả. Nội dung tiểu phẩm nói về anh chàng pháp sư Thuận Nguyễn qua Việt Nam và Thái Lan để bắt ma nữ Mười (Trịnh Tú Trung đóng) và người vợ ma Nak (Sam đóng). Đây là 2 nhân vật nữ chính trong 2 bộ phim kinh dị nổi tiếng Ma Mười (hợp tác Việt – Hàn) và Tình người duyên ma (Thái Lan).


Trong quá trình đi bắt 2 cô ma nữ, chàng pháp sư đã đồng cảm với câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở của họ và giúp họ quên đi thù hận để siêu thoát. Câu chuyện kết thúc đầy bất ngờ khi nhân vật pháp sư nhận ra chính mình cũng đã chết trong chuyến đi vì tai nạn giao thông.


Với tiểu phẩm này, Ô kìa đã đưa người xem đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, khi thì hài hước vui nhộn, khi lại tâm lý, xúc động và kết thúc là một sự bất ngờ không ai đoán trước.

Đặc biệt, phần trình diễn của Thuận Nguyễn và Sam trong câu chuyện cùa P’Mak và Nak đã khiến Trấn Thành chặm nước mắt liên tục vì nhớ đến chuyện tình sóng gió của mình với diễn viên Mai Hồ từng dậy sóng truyền thông cách đây không lâu.

 “Các bạn cho tôi một câu chuyện đẹp, và có chính câu chuyện của tôi trong đó. Đôi khi người ta hận thù, người ta mù quáng chỉ vì một sự chia ly không rõ ràng. Người ta mang nỗi niềm uất hận đó chôn kín lại. Và bạn là một người đồng càm với câu chuyện 2 người phụ nữ đó, cho họ một câu trả lời thỏa đáng từ 2 người đàn ông của họ. Đó là sự vị tha từ tâm hồn đẹp nhất các bạn mang từ điện ảnh về đây, qua những câu chuyện mà tôi đã xem rồi mà tôi vẫn cảm động.” – Nam giám khảo bồi hồi khi nói về câu chuyện chính mình.


Với số điểm gần tuyệt đối, đội Ô kìa đã giành được chiếc vé đầu tiên của vòng chung kết xếp hạng.


Tiểu phẩm của Đội Tam Sắc tối qua là Sông dài. Trong tiểu phẩm của mình, Tam Sắc đã sử dụng trích đoạn từ lúc nhân vật Lượm (Tú Sương) được đưa ra nước ngoài chữa mắt cho đến khi cô sáng mắt trở về gặp lại người chồng bị dị tật là anh Niễng (Quốc Đại).


Diễn xuất của Tú Sương, Quốc Đại trong vai đôi vợ chồng nghèo nhưng hết lòng yêu thương nhau đã khiến các giám khảo rơi nước mắt. Diễn viên Thụy Mười tuy có ít đất diễn hơn nhưng chị cũng đã hoàn thành cả 2 vai diễn cùng lúc là vai cha và vai mẹ của Lượm.


Mặc dù được đánh giá cao về mặt cảm xúc nhưng tiểu phẩm gây nhiều tranh cãi giữa các giám khảo. Giám khảo khách mời Trấn Thành đánh giá cao âm nhạc mà cả 3 đưa vào, và đặc biệt là giọng hát của 3 nghệ sĩ. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng tiểu phẩm hơi dài. Giám khảo Trác Thúy Miêu dành cho Tam Sắc rất nhiều tình cảm và thẳng thắn bác bỏ ý kiến của Trấn Thành, thậm chí hai người còn đứng lên tranh cãi, đến mức MC Liêu Hà Trinh phải cắt ngang cuộc tranh luận nảy lửa của cả hai.


Sau khi rớt phong độ ở tuần trước, Divo đã lấy lại “bản sắc” của mình với tiểu phẩm Titanat. Đây là một câu chuyện hài hước về cô bé Huỳnh Mến hay đua đòi, mơ mộng trở thành công chúa để sánh đôi cùng các hoàng tử. Để con gái có được quần áo đẹp, cha của cô bé (BB Trần đóng) đã ngày đêm chạy xe ôm vất vả, đến mức không có dép để mang. Mẹ của cô bé (Băng Di đóng) đã giúp cô bé tỉnh mộng và nhận ra giá trị thực của cuộc sống.


Tiểu phẩm là bài học gia đình, được lồng ghép một cách sinh động, hấp dẫn giữa thế giới thực và thế giới trong mơ và 3 thành viên đã hóa thân thành rất nhiều những nhân vật nổi tiếng trong các bộ phim như: Công chúa Lọ Lem, Titanic, Romeo và Julliet…


Theo giám khảo Lê Khánh, đội Divo đã “trở lại và lợi hại hơn xưa”. Giám khảo Chi Bảo cho rằng tiểu phẩm của Divo có thông điệp rất hay nhưng vì bối cảnh câu chuyện quá nhiều nên Divo cần chắt lọc câu thoại để làm bật lên thông điệp cuối cùng.


Mặc dù được đánh giá là lột xác, xuất sắc nhưng Divo đã phải dừng chân trước Tam Sắc khi tổng số điểm cuối cùng của đội chỉ được 47,5 điểm, kém Tam Sắc 0,5 điểm.


Với kết quả này, đội Tam Sắc  đã giành chiếc vé thứ hai để có mặt trong đêm Chung kết xếp hạng, diễn ra vào thứ Sáu, ngày 6/11/2015. Đội Divo sẽ còn một cơ hội nữa trong đêm thi Lội ngược dòng diễn ra vào thứ  Sáu tuần sau, nếu vượt qua 3 đội chơi khác là: Tươi Xanh (Duy Khánh, Khổng Tú Quỳnh, Đại Nhân), 010 (Phi Thanh Vân, Hoàng Mập, Tuyền Mập) và Thanh Sắc (Lê Phương, Lê Hải, Anh Tú).

Đ.S
Ảnh : Kim Long
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất