Kết thúc có hậu cho phim của Kim Tae Hee

(2Sao) - Sau hơn hai tháng phát sóng, bộ phim truyền hình Yong Pal đã khép lại với tập 20, phát sóng tối ngày 1/10.

Vì bị Lee Chae Young (Chae Jung Ahn) từ từ đầu độc, Han Yeo Jin (Kim Tae Hee) mắc bệnh ung thư gan giai đoạn hai. Mặc dù bệnh tình của Yeo Jin ngày càng nghiêm trọng nhưng Kim Tae Hyun (Joo Won) và trưởng khoa Lee (Jeong Woong In) không thể tiến hành phẫu thuật khẩn cấp bởi họ không tìm được một bác sĩ nào khác đồng ý tham gia cùng.

Trong tình thế nguy cấp đó, cứu tinh của Kim Tae Hyun xuất hiện. Đó chính là cô nàng Cynthia (Stephanie Lee). Cô trở về Hàn Quốc cùng một bác sĩ "Yong Pal" - người có kinh nghiệm giống như Kim Tae Hyun. Do vậy, cuộc phẫu thuật có thể tiến hành thuận lợi và thành công.


Khi mê man, Han Yeo Jin suy nghĩ: "Nếu không tỉnh lại, cơn ác mộng sẽ tiếp tục. Cơn ác mộng sẽ trở nên ngày càng chân thực hơn và không bao giờ kết thúc trừ khi anh ấy gọi tên bạn". Đúng lúc đó, Kim Tae Hyun gọi: "Yeo Jin à".


Khi đó, Yeo Jin mở mắt tỉnh lại. Kim Tae Hyun nhẹ nhàng hỏi cô: "Yeo Jin, em có nghe thấy anh nói không. Em có biết anh là ai không". Yeo Jin mỉm cười thật tươi và trả lời: "Yong Pal".


Như vậy, sau hơn hai tháng phát sóng, bộ phim Yong Pal đã khép lại với cái kết có hậu cho cặp đôi nhân vật chính. Tae Hyun không chỉ cứu được Yeo Jin khỏi bệnh tật mà còn ngăn Lee Chae Young trả thù. Tập cuối của bộ phim đạt rating khá cao là 20,4%.

Nhược Anh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất