Khán giả không tiếc lời khen ngợi kết phim "Hôn nhân trong ngõ hẹp"

(2Sao) – Bộ phim Hôn nhân trong ngõ hẹp có kết thúc viên mãn làm cho khán giả rất hài lòng.

Sau gần 4 tháng phát sóng, bộ phim Hôn nhân trong ngõ hẹp của đạo diễn Vũ Trường Khoa đã chiếm trọn tình cảm yêu mến của khán giả màn ảnh nhỏ. Qua từng tập phim, khán giả luôn hồi hộp theo dõi những diễn biến trong cuộc sống hôn nhân của ba gia đình nhỏ Khang (Chí Nhân) – Trinh (Minh Hà), Danh (Mạnh Hưng) – Phương (Khuất Quỳnh Hoa), Khánh (Trọng Nhân ) – Linh (Kiều My).


Với diễn xuất nhập vai, dàn diễn viên của phim đã đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, khi thương cảm, xót xa cho số phận của Trinh và  Phương khi có chồng ngoại tình, khi tức giận với thói trăng hoa, “ngựa quen đường cũ” của Danh, lúc lại “điên tiết” với sự trơ trẽn, thủ đoạn của Hằng (Diễm Hương)…Chính vì vậy, khi Hôn nhân trong ngõ hẹp đi đến những tập cuối thì sự quan tâm theo dõi của khán giả dành cho bộ phim, cho số phận của từng gia đình trong phim càng nhiều hơn.


Trong tập 29 của phim, sóng gió vẫn không ngừng ập đến đại gia đình ông bà Minh (NSƯT Trung Anh – NSƯT Thanh Qúy) khi cậu út Minh Khánh  có khối u rất nguy hiểm ở thận, còn cô con gái Minh Phương đã quyết định viết đơn ly dị chồng khi thấy anh này tiếp tục gặp gỡ cô bồ cũ. Tin vui duy nhất an ủi cặp vợ chồng già chính là vợ chồng cậu cả Minh Khang đã quay về bên nhau và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng.


Những tình huống mới liên tục được đẩy lên cao trào cùng nhiều nút thắt chưa được mở trong tập 29 khiến khán giả càng nôn nao đón xem tập 30, cũng là tập cuối của phim. Việc Khánh bị u thận đã khiến cả gia đình ông Minh rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng, đặc biệt là bà Minh. Ngay khi được thông báo về tình trạng của Khánh, tất cả các thành viên trong gia đình đã cùng nhau đi xét nghiệm để tìm ra người có thận phù hợp nhất ghép cho cậu út. Tuy nhiên không một ai trong gia đình đáp ứng được điều kiện.


Trong lúc cả gia đình rơi vào bế tắc thì tin vui bất ngờ ập đến với họ khi chàng rể Công Danh lại là người có thận phù hợp với em vợ. Thông tin này giúp cả đại gia đình ông Minh như sống lại, chỉ còn Phương là vẫn buồn bã và canh cánh trong lòng nỗi lo về cuộc hôn nhân sắp tan vỡ.


Nhưng rồi, sau cơn mưa trời sẽ sáng, ca phẫu thuật ghép thận của Khánh diễn ra thành công trọn vẹn. Phương lúc này đến viện thăm chồng cùng lá đơn ly hôn đã viết sẵn. Nhìn chồng xanh xao trên giường bệnh, nước mắt Phương rơi xối xả, cô không còn giấu được lòng mình mà thú nhận với Danh: “Em không thể là người đàn bà bỏ chồng được”. Đây cũng là lúc Phương tha thứ cho Danh và cả hai cùng nhau xây dựng lại một cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc bên cậu con trai kháu khỉnh.


Cùng với sự đoàn tụ của gia đình Phương – Danh, vợ chồng Khang – Trinh cũng ngập tràn hạnh phúc khi Trinh hạ sinh quý tử, gia đình cậu út cũng đón tin vui khi Linh đã có bầu, ông Minh thì càng ngày càng quan tâm, chăm sóc cho vợ hơn. Một cái kết có hậu, viên mãn cho tất cả các thành viên trong đại gia đình ba thế hệ.


Sau khi xem xong tập cuối của Hôn nhân trong ngõ hẹp, nhiều fan hâm mộ đã bày tỏ sự hài lòng về cái kết phim giản dị, xúc động và thấm đẫm tinh thần nhân văn. Bên cạnh đó là rất nhiều ý kiến tiếc nuối khi phải chia tay với những nhân vật mà mình yêu thích suốt mấy tháng trời qua, đồng thời mong chờ ekip làm phim sẽ cho ra đời phần 2.



Hòa chung với tình cảm yêu mến của khán giả dành cho Hôn nhân trong ngõ hẹp, dàn diễn viên chính của phim cũng đã bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc của mình khi đồng hành cùng nhau trong 30 tập phim.

Vợ chồng Khang – Trinh (Chí Nhân – Minh Hà) không chỉ diễn xuất cực kì ăn ý trong phim mà cả những tâm sự trên trang cá nhân cũng trùng khớp khi cả hai cùng viết: “Cám ơn vì tất cả”. Anh chàng Công Danh (Mạnh Hưng) sau hai lần ngoại tình dường như đã thực sự “ân hận” và rút ra được một bài học sâu sắc. Nam diễn viên sinh năm 1986 chia sẻ: "Không một gia đình nào hoàn hảo, vẫn có cãi vã, vẫn có chiến tranh, thậm chí là lạnh lùng trong một thời gian dài. Nhưng đến cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình...Nơi tình yêu luôn hiện hữu!"

Trong khi đó, vợ chồng Linh - Khánh (Kiều My – Trọng Nhân) cùng gửi lời cám ơn đến các thành viên trong ekip làm phim vì đã mang đến cho những người trẻ như họ những trải nghiệm tuyệt vời về cuộc sống hôn nhân gia đình. Và trên hết, các diễn viên không quên cám ơn tình cảm, sự yêu mến, đồng hành của khán giả dành cho bộ phim trong suốt thời gian qua. 




Như vậy, Hôn nhân trong ngõ hẹp đã đi đến hồi kết sau nhiều tháng trời níu chân khán giả trước màn ảnh nhỏ. Một bộ phim về đề tài hôn nhân, gia đình, ngoại tình được truyền tải một cách đời thường, giản dị, gần gũi cùng với diễn xuất nhập vai của dàn diễn viên đã chinh phục được khán giả Việt trước nhiều lựa chọn phim nước ngoài chiếu cùng khung giờ.


Và kết lại, bộ phim đã truyền tải được đầy đủ thông điệp đúng như cái tên “Hôn nhân trong ngõ hẹp” mang nhiều ý nghĩa: Đời sống vợ chồng vốn như một mê cung, phải vừa đi vừa dò đường, và không thể tránh khỏi đôi lúc chui vào trong ngõ hẹp. Nhưng đường thông đường cụt, ngõ rộng hay ngõ hẹp đều do mỗi người cả. Không có gia đình nào hoàn hảo, không có cuộc sống nào bình lặng không biến cố, không có cá nhân nào không mắc phải sai lầm, điều quan trọng là mỗi người đều phải biết vượt qua và tha thứ cho nhau để giữ gìn hạnh phúc.





Đỗ An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao