Khánh My thủ đoạn 'giật chồng' của Việt Trinh

(2Sao) – Bộ phim “Trót yêu…” xoay quanh mối tình tay ba lãng mạn, đầy kịch tính, nhiều bất ngờ giữa 3 nhân vật do Việt Trinh, Đức Hải và Khánh My thủ vai.

Sau gần một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng, “Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh sắp tái ngộ khán giả với một vai diễn nặng ký trong bộ phim điện ảnh “Trót yêu…” . Bộ phim ra mắt khán giả vào ngày 16/10 hứa hẹn mang đến cho khán giả những giây phút xúc động phải rơi nước mắt.

Nữ diễn viên chính kiêm đạo diễn của phim – Việt Trinh chia sẻ: “Chúng tôi đã rất cân nhắc khi chọn thời điểm phát hành vì đây cũng là yếu tố quan trọng tác động đến doanh thu của bộ phim. Ngoài khâu làm việc với các đối tác, một lý do nữa khiến phim ra mắt chậm hơn dự kiến 1 tháng là ê-kíp muốn hoàn thiện hơn nữa về các cảnh quay, âm nhạc, lồng tiếng…”.

Việt Trinh tái xuất màn ảnh rộng sau gần một thập kỷ vắng bóng.

Nhà biên kịch kiêm đồng đạo diễn Châu Thổ không áp lực với việc phim ra mắt vào thời điểm Halloween, phải đụng với loạt phim kinh dị trong và ngoài nước. “Dòng phim tâm lý xã hội đã vắng bóng khá lâu trên thị trường nên tôi kỳ vọng “Trót yêu…” sẽ là món ăn tinh thần mới mẻ và thú vị với khán giả”, chị cho biết.


“Trót yêu…” thuộc thể loại tâm lý, tình cảm xã hội, dài 96 phút. Ban đầu phim có tên là “Hãy ẵm em ra biển”, xoay quanh mối tình tay ba lãng mạn, đầy kịch tính, nhiều bất ngờ giữa Việt Trinh, Đức Hải và Khánh My.

Huy (Đức Hải) và Vy (Việt Trinh) đã từng là đôi uyên ương hạnh phúc. Nhưng cuộc sống với biết bao bộn bề lo toan đã cuốn họ đi theo cơn lốc của tiền tài, danh vọng. Cho đến một ngày Vy nhận ra mái ấm của cô thường xuyên vắng bóng người chồng. Còn Huy hiểu rằng trái tim anh đã thuộc về Uyên (Khánh My) - nữ trợ lý xinh đẹp và quyến rũ, người luôn quan tâm chăm sóc anh.

Cuộc chiến của hai người phụ nữ ngấm ngầm bắt đầu, để giành lại người đàn ông mà họ đã trót yêu. Ai sẽ là người thắng cuộc? Ai sẽ là kẻ trắng tay? Nỗi đau sẽ chia đều cho cả ba người trong một kết cuộc bất ngờ và xúc động.

Đức Hải trong vai Huy.

Uyên do Khánh My thủ vai.

“Trót yêu…” truyền tải thông điệp về hạnh phúc tình yêu, phản ánh một hiện thực đang phổ biến hiện nay là mối quan hệ hôn nhân rất dễ lung lay, người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp có thể thay lòng đổi dạ vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba trẻ, đẹp và thủ đoạn hơn.

Với tác phẩm này, Việt Trinh một lần nữa khẳng định vị trí “Nữ hoàng phim bi” khi vào vai người vợ đáng thương, bị giằng xé giữa tình yêu sâu đậm và nỗi đau bị phụ tình. Trong khi đó, Đức Hải trở lại điện ảnh sau phim Trai nhảy với một vai diễn đầy thử thách, nhân vật Huy của anh sẽ khiến phụ nữ đi từ hận chuyển sang thương qua vai người chồng thiếu chung thuỷ. Lần đầu cộng tác với đạo diễn Châu Thổ - Việt Trinh, Khánh My gây bất ngờ với khả năng diễn tròn vai, sáng tạo và tự mình đóng rất nhiều cảnh gợi cảm nóng bỏng cùng Đức Hải.


Ngoài ba nhân vật chính, phim còn đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của Hương Giang Idol ở lĩnh vực phim ảnh. Bên cạnh đó, “Trót yêu…” còn có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi kỳ cựu như Cát Phượng, Hiếu Hiền, Trung Dân, Phi Phụng, Kiều Mai Lý….



Cát Phượng, Hiếu Hiền cũng góp mặt trong phim.

“Trót yêu…” còn gây ấn tượng với bối cảnh hoành tráng ở Nha Trang và TP.HCM, những góc quay lãng mạn giàu cảm xúc… Hãng sản xuất còn dành rất nhiều thời gian và kinh phí đi tìm những bối cảnh trị giá triệu đô-la chưa có đoàn phim nào đến quay đó là An Lâm Ninh Vân Bay, Annamandara Nha Trang, Tajmasago…

 Phim còn đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của Hương Giang Idol ở lĩnh vực phim ảnh.

Đặc biệt, phim đã chọn “Trót yêu…”, một bài hit của ca sĩ nhạc sĩ Ái Phương từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam làm ca khúc chủ đề. Trong phim, khán giả sẽ được thưởng thức lại bài hát này qua bản phối độc đáo do ca sĩ Trung Quân thể hiện.

Biên kịch Châu Thổ, người được mệnh danh là “Quỳnh Dao Việt Nam” với nhiều tác phẩm lấy nước mắt người xem như “Trăng nơi đáy giếng”, “Gió nghịch mùa”, “Trở về” 1,2,3… là người chấp bút nội dung.  Chị và Việt Trinh cũng chính là đồng đạo diễn “Trót yêu…”. Cả hai đã cùng ê-kíp làm phim mất hai năm chuẩn bị để thực hiện một tác phẩm nghiêm túc làm hài lòng những khán giả khó tính nhất.

Bé Đông Nghi trong vai bé Bối Bối.

Tuyền mập vai bé Bự.

Lẽ ra, phim đã ra rạp sớm hơn nhưng vì hai nhà đạo diễn Châu Thổ và Việt Trinh đều là những người cầu toàn, họ đã biên tập lại, dàn dựng chỉn chu từng chi tiết nhỏ nhất để mang đến cho công chúng một bộ phim tâm lý xã hội ấn tượng bên cạnh làn sóng phim hài nở rộ tại các rạp chiếu phim.

Đ.S
Theo Vietnamnet


 


Tin tức mới nhất