Lương Mạnh Hải vô tư thân mật với bạn gái trước mặt Minh Hằng

- Trong tập 21 phim “Vừa đi vừa khóc”, Hải Minh (Lương Mạnh Hải) dẫn cô gái bạn xinh đẹp về nhà.

Ở nhà Hải Minh (Lương Mạnh Hải), Đông Dương (Minh Hằng) được chăm chút từng li từng tí một. Không chỉ tặng truyện, tặng thơ cho Đông Dương tập đánh văn bản, Hải Minh còn rất tâm lý khi mua tặng nhiều giày dép và quần áo đẹp, tất nhiên là có cả “quần trong” cho “cậu bạn” .





Dù hạnh phúc khi ở cạnh Hải Minh nhưng Đông Dương vẫn rất lo lắng và quan tâm đến bà nội. Trở về nhà thăm nội, Đông Dương giật mình khi thấy sự xuất hiện của Thêu (Nhã Phương).

Khỏi phải nói về cô nàng mê trai này, vừa nhìn thấy người tình, cô đã xoắn xít cả lên. Trái với thái độ của “cháu dâu”, bà nội lạnh lùng và bặm trợn ra mặt. Bà chặn đường không cho Đông Dương vào nhà mà kêu ra ngoài nói chuyện.



Lúc này bà đã hoàn toàn về phe Thêu, hết lời ca ngợi cô cháu dâu. Khen Thêu bao nhiêu thì nội lại trách mắng Đông Dương thậm tệ bấy nhiêu. Nội ra điều kiện chắc như đinh đóng cột: “nếu muốn tha thứ thì phải cưới Thêu, không cưới không cho về”. Bị đặt vào thế khó, Đông Dương đành dùng kế hoãn binh, xin nội một tuần để suy nghĩ.



Lần này bà nội rất “giang hồ” nên Đông Dương chỉ còn cách gặp riêng Thêu để nói chuyện. Có lúc, Đông Dương định nói rõ thân phận của mình cho Thêu nghe, nhưng thấy không khả thi nên lại thôi.

Gặp Thêu, Đông Dương cứ bối rối như gà mắc tóc, không biết phải mở lời thế nào. Sau một hồi quanh co, Đông Dương lại xuống nước năn nỉ: “Thêu hãy yêu người khác đi, đừng yêu tôi nữa, yêu tôi khổ lắm”.



Trước mặt người thương, nàng Thêu tỏ ra mạnh mẽ, kiên quyết: “Em không lấy ai khác. Anh mà không lấy em, em sẽ ở giá đấy”. Tuy vậy, đến lúc chạy xe về một mình, Thêu đã không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa hét thật to cho vơi nỗi buồn bị phụ tình.





Về nhà nội, Thêu vẫn buồn bã, lủi thủi một mình. Bà nội hiểu được tâm trạng nên rất thương Thêu. Bà đưa ra một quyết định táo bạo là sẽ tự ý chuẩn bị cho đám cưới của “cháu trai” và Thêu.

Nội và Thêu sẽ đi xem bói chọn ngày đẹp, Thêu đi may áo cưới rồi phát thiệp hồng luôn. Đến khi Đông Dương biết chuyện thì gạo đã nấu thành cơm rồi, còn đường nào mà lẩn trốn. Tất nhiên là khi nghe nội vạch ra kế hoạch này Thêu mừng như bắt được vàng, mặt mũi đang âu sầu lập tức tươi roi rói.





Còn “trai đẹp” Đông Dương, vừa đau đầu vì chuyện phải lấy vợ thì nay lại gặp một cú sốc khác liên quan tới Hải Minh. Một ngày đẹp trời, Hải Minh lái xe đưa cô tiểu thư An xinh đẹp về nhà chơi. Không chỉ khoác tay, trò chuyện cực kì thân mật, Hải Minh còn dẫn An vào phòng riêng.

Không kiềm chế được sự tò mò, Đông Dương cầm chổi tiến sát phòng Hải Minh, vừa giả vờ lau nhà vừa nghe lén. Kết quả là không nghe được gì mà còn rước thêm hoài nghi trong lòng. Sau khi Hải Minh và An ra ngoài, chỉ còn Đông Dương một mình với khuôn mặt buồn thiu.







Cũng trong tập này, Hải Minh cùng Đông Dương đi tìm bà Hoa ở các vựa ve chai. Dù đã gặp nhiều người bạn của mẹ nhưng Hải Minh vẫn không tìm ra được một chút dấu vết nào. Quá trình vất vả đi tìm mẹ khiến Hải Minh cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Chàng công tử cho rằng mẹ rất ích kỉ, không nghĩ đến cảm giác bị bỏ rơi của hai cha con. Trong lúc nóng giận, anh chàng còn buột miệng nói sẽ không đi tìm mẹ nữa.



Xem thêm Minh Hằng, Thủy Tiên và Hồ Ngọc Hà tam ca trong ca khúc Như hoa mùa xuân:


Đỗ Đỗ

Tin tức mới nhất