Minh Hằng choáng váng trước cuộc sống giàu sang của Lương Mạnh Hải

- Trong tập 19 phim “Vừa đi vừa khóc”, Đông Dương (Minh Hằng) lần đầu tiên được đến ngôi nhà sang trọng của Hải Minh (Lương Mạnh Hải).

Tập 19 mở đầu bằng cuộc nói chuyện của ba con Hải Minh (Lương Mạnh Hải). Ông Tùng, người đàn ông sắt đá sau hơn 20 năm ôm mối thù hận đã quyết định tha thứ cho bà Hoa. Hải Minh hiểu được nỗi lòng của ba nên rất vui mừng, anh chàng mong rằng sau khi tìm được mẹ, ba sẽ cầu hôn mẹ và cả gia đình đoàn tụ, sống hạnh phúc cùng nhau. Chuyện gia đình mình, Hải Minh đều tâm sự hết với Đông Dương (Minh Hằng) nên cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đôi bạn thân còn chụp ảnh, chạy bộ cùng nhau rất vui vẻ, thân thiết.







Thời gian vui chơi cạnh Hải Minh chưa được bao lâu thì Đông Dương phải đối diện với một chuyện hệ trọng của đời người. Đó là dẫn “người yêu” về ra mắt bà nội, tiện thể ra mắt luôn cả nàng Thêu (Nhã Phương).

Khốn khổ không biết giải quyết ra sao, Đông Dương tìm đến “địa chỉ quen thuộc” là quán nước mía của chị Chanh (Phương Thanh) để xin ý kiến. Từng giả danh “giang hồ đi tù 10 năm mới về” nên chị Chanh khuyên cô em “liều ăn nhiều”, cứ cải trang làm con gái về ra mắt bà nội. Với phương án chị gái đưa ra, Đông Dương đã kịp vẽ ra một viễn cảnh cực kì u ám: Đông Dương đóng giả Ngọc về gặp bà, bị Thêu lột trần sự thật. Kết quả là bà nội bị sốc quá mà qua đời ngay tức khắc.







Trong khi Đông Dương đang đau đầu nghĩ ra kế hoãn binh thì Thêu cũng hoang mang không kém khi sắp chạm trán “tình địch”. Biết được tâm trạng rối bời của chị, Lụa (Lan Ngọc) thông minh hiến kế. Cô nàng khuyên chị gái phải ăn mặc, trang điểm thật lộng lẫy để đập “đè bẹp” đối thủ.





Nghe lời em gái, Lụa xúng xính váy áo đến nhà bà nội. Trong lúc cả hai bà cháu đều hồi hộp thì nhận được điện thoại của Đông Dương. “Trai đẹp” nói vừa chia tay người yêu nên không thể dẫn về nhà ra mắt được.

Cháu yêu vừa dập máy thì khuôn mặt bà nội lập tức biến sắc. Những lời nói của Đông Dương như gáo nước lạnh dội vào người bà, dập tắt mọi hi vọng về việc cháu đích tôn lấy vợ, sinh con, nối dõi tông đường. Sau cú sốc ấy, bà nội mới nhận ra chỉ có Thêu mới thương và hiểu bà nên khẳng định như đinh đóng cột: “Thằng Dương nó phải cưới con, không cưới con thì không cưới ai hết”. Sau đó là màn ôm hôn thắm thiết của bà và cô cháu dâu tương lai.





Trở về nhà, Thêu rất vui sướng nhưng vẫn nghĩ ngợi rất nhiều về giới tính của “người tình”. Cô nàng bèn quay xe lại, nói hết những nghi ngờ trong lòng cho bà nghe: “Con nghi Ngọc chính là anh Dương”.

Bà nội như bị dội nước lạnh lần hai, bà tức giận gọi điện ra lệnh cho Đông Dương về nhà ngay. Cuộc nói chuyện của hai bà cháu diễn ra hết sức căng thẳng khi bà nằng nặc đòi gặp Ngọc, còn Đông Dương nhất quyết không dẫn “người yêu” về nhà. Thái độ úp úp mở mở của “cháu trai” càng khiến bà hoài nghi hơn: “Con thích làm con gái lắm phải không? Bà không chấp nhận một đứa biến thái trong nhà”. Dứt lời, bà thẳng tay đuổi Đông Dương ra khỏi nhà.





Vì bà nội làm quá căng nên Đông Dương chỉ còn cách thu dọn quần áo rồi rời đi. Trong lúc đang lo lắng tìm nơi để trú chân thì Đông Dương gặp cậu bạn thân Hải Minh và được chàng đưa về nhà mình.

Tới nhà Hải Minh, Đông Dương vô cùng choáng váng vì cuộc sống giàu sang, vương giả của bạn mình. Cô nàng chưa hết choáng thì Hải Minh đã đưa ra đề nghị: “Tôi muốn Dương qua đây ở chung với tôi luôn. Tôi năn nỉ mà, qua ở với tôi đi. Dương giúp tôi nhiều việc rồi mà, bây giờ cho tôi cơ hội để giúp lại Dương một lần nhé”. Trước đó, chàng công tử đã nghe lén cuộc điện thoại giữa Đông Dương và chị gái nên hiểu hết cơ sự của bạn mình. Anh chàng dọa nếu Đông Dương không đồng ý thì sẽ “nghỉ chơi luôn”.







Minh Thư hát nhạc phim 'Vừa đi vừa khóc'


Đỗ Đỗ

Tin tức mới nhất