Minh Hằng hết hồn che người vì bị dọa lột áo

- Trong tập 13 phim “Vừa đi vừa khóc”, Lố (La Quốc Hùng) dọa lột áo Đông Dương (Minh Hằng).

Nhờ sự nhanh trí mà Đông Dương (Minh Hằng) không phải “ăn gạch” của Lố (La Quốc Hùng). Tuy vậy, chàng Lố vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục bám theo Đông Dương và nghĩ ra chiêu mới. Lố bắt Đông Dương đi gặp Thêu và nói: “Tôi là gay, tôi chỉ mê trai thôi, không yêu con gái đâu.” Chỉ có cách đó thì Thêu mới hết yêu Đông Dương và đương nhiên Đông Dương sẽ không còn gặp rắc rối.




 Lố bắt Đông Dương tự nhận là gay.

Kế sách Lố đưa ra khiến Đông Dương rất băn khoăn, lo lắng. Cô nàng bèn tìm đến quân sư là chị Chanh (Phương Thanh) để xin ý kiến. Nghe rõ sự tình câu chuyện, chị Chanh lại nảy ra một kế mới. Chị khuyên Đông Dương tìm một cô gái giả làm người yêu để Thêu không đeo bám nữa.

Nhưng xem ra kế sách này còn “khó nuốt” hơn kế của chàng bán cá. Bởi Đông Dương hiểu rõ tính ghen tuông của Thêu, “bà chằn” ấy sẽ không dễ dàng để cho Đông Dương yên. Nghiêm trọng hơn nữa là khi bà nội phát hiện ra Đông Dương có “bạn gái”, nội bắt cưới gấp thì coi như toi một “đời trai”.


Chị Chanh lại khuyên Đông Dương tìm bạn gái giả.

Về phía chàng Lố, chàng ta không cho Đông Dương thời gian suy nghĩ nhiều mà mò ngay đến chỗ làm để uy hiếp: “Trong vòng một tuần mà Thêu không hết yêu mày thì tao sẽ đánh mày mỗi ngày”. Không chỉ thế, Lố còn “hổ báo” dọa sẽ lột áo của Đông Dương khiến Đông Dương sợ xanh mặt, ôm khư mấy lớp áo trên người.




Lố dọa lột áo Đông Dương.

Trước mặt Đông Dương, Lố “chuẩn men” là thế, vậy mà khi đi qua một ngôi nhà hoang, anh chàng lại sợ hãi đến mức tè cả ra quần. Để “chữa cháy”, Lố bèn lấy nước dội hết lên quần rồi vội vã phi xe về nhà. Tắm rửa, thay quần xong, Lố lại nam tính như thường.




Lố sợ ma đến mức tè cả ra quần.

Từ vụ việc này, Lố nghĩ ngay ra cách mới để triệt hạ Đông Dương. Chàng ta hẹn gặp Đông Dương tại ngôi nhà hoang, quyết cho tình địch một vố “đái ra quần luôn”. Nhận được điện của Lố, Đông Dương bán tin bán nghi nên gọi Hải Minh đến bàn cách giải quyết. Ban đầu, Đông Dương nhờ Hải Minh đi trước, núp vào một góc đề phòng Lố kéo quân đến đánh. Sau một hồi suy nghĩ, Hải Minh lại nảy ra một phương án khác, đó là mua đồ dọa ma chàng Lố. Nghe đến ý tưởng này, Đông Dương hào hứng tán thành ngay. Ở bên kia “chiến tuyến”, chàng Lố chuẩn bị đi đến chỗ hẹn mà không hay biết “gập ông lại đập lưng ông”.


Hải Minh giúp Đông Dương trị lại Lố.

Tập 13 cũng có thêm nhiều chi tiết về tình cảm của bà Hoa dành cho ba con Hải Minh. Gặp lại con sau 23 năm xa cách, bà muốn dành tất cả tình yêu thương và cả vật chất để bù đắp cho con. Khi Hải Minh nói chưa học đại học, bà Hoa bày tỏ ý định chu cấp cho con trai học hành đến nơi đến chốn. Suốt bao nhiêu năm vật lộn với nghề, bà Hoa dành dụm được 10 cây vàng nhưng chưa bao giờ động đến một đồng nào. Bà muốn dùng số tiền đó để giúp ông Tùng gây dựng lại cơ nghiệp nhưng không biết làm cách nào để ông nhận tiền.




Bà Hoa dành dụm vàng cho ba con Hải Minh.

Trở về nhà, Hải Minh kể lại toàn bộ ý định của mẹ cho ba nghe. Anh chàng cầu xin ba tha thứ cho mẹ vì chắc chắn rằng “mẹ rất thương con và còn yêu ba nhiều”. Nhưng không gì có thể lay chuyển được ông Tùng, ông vẫn không tin tấm chân tình của bà Hoa và còn nghi ngờ bà đang âm mưu tính toán điều gì đó. Ông tiếp tục “bài diễn văn” về những đau khổ, tủi cực khi chăm con một mình, khi gây dựng lại cơ nghiệp. Đó là những lí do mà ông không thể tha thứ cho người vợ bội bạc.




Ông Tùng vẫn nhất quyết không tha thứ cho vợ.

Buồn bã vì ba vẫn không thay đổi, Hải Minh tìm Đông Dương tâm sự. Mong muốn duy nhất của anh chàng bây giờ là ba tha thứ cho mẹ và cả gia đình sẽ được đoàn tụ, chung sống cùng nhau.




Hải Minh tâm sự về chuyện gia đình.

Dù mong ước ấy chưa thực hiện được ngay nhưng Hải Minh vẫn rất vui vẻ khi được chung sống với mẹ. Trong lúc mẹ đi làm, Hải Minh đi chợ, nấu ăn và giặt quần áo cho mẹ. Lúc mẹ về, anh chàng còn mua tặng mẹ mấy bộ áo đầm rất trẻ trung, sành điệu.




Hải Minh rất hạnh phúc khi được chăm sóc mẹ.

Bận rộn với việc gia đình, Hải Minh vẫn không quên đến thăm Trí- cậu nhóc khiếm thị. Lúc ấy, Trí đang đùa nghịch với bé mèo lần trước Hải Minh tặng. Nghe tiếng bước chân, Trí nhận ra ngay người quen. Cậu nhóc rất vui mừng và ngồi kể cho Hải Minh nghe nhiều câu chuyện thú vị về mèo con.




Hải Minh đến thăm cậu nhóc khiếm thị.

Đỗ Đỗ

Tin tức mới nhất