Minh Hằng và Lương Mạnh Hải chính thức sống chung một nhà

- Trong tập 20 phim “Vừa đi vừa khóc”, Đông Dương (Minh Hằng) chính thức dọn về nhà Hải Minh (Lương Mạnh Hải).

Bị Hải Minh (Lương Mạnh Hải) dọa nghỉ chơi, cộng với tình cảnh “không chốn dung thân”, Đông Dương đành chấp thuận dọn về ở chung nhà với cậu bạn.

Không chỉ Hải Minh mà ông Tùng (Nguyễn Văn Tùng) cũng hết sức vui mừng và chào đón sự có mặt của Đông Dương. Ông dẫn Đông Dương đi ăn ở nhà hàng sang trọng và coi Đông Dương như người thân trong nhà.



Lên đến phòng Hải Minh, Đông Dương gặp rắc rối lớn vì nhà tắm không có cửa. Trong khi chàng công tử Hải Minh lúc nào cũng hồn nhiên, vô tư thì “trai đẹp” Đông Dương lại lo sốt vó.

Lúc cậu bạn tắm xong, Đông Dương mới lén lút ôm cả ba lô quần áo và phụ kiện chạy vào. Cô nàng dùng khăn tắm che chắn tấm kính, “vừa tắm vừa lo”. Rất may là trong tình huống thót tim này anh bạn Hải Minh không xông vào.





Giải quyết được vụ tắm gội thì Đông Dương lại mắc phải một chướng ngại vật khác. Dù đã mặc đồ, quấn khăn kín như bưng nhưng cô nàng vẫn không dám ngủ chung giường với cậu bạn thân mà nằng nặc đòi ngủ một mình.

Lúc này, Hải Minh càng bộc lộ là một người bạn tốt hết mức, lo lắng cho Đông Dương từ miếng ăn đến giấc ngủ. Vậy nên anh chàng không đồng ý cho bạn ngủ trên ghế, còn mình lại ngủ trên giường.

Sau một hồi đôi co không được, Đông Dương đành ngoan ngoãn lên ngủ chung giường với Hải Minh. Để đảm bảo an toàn, cô nàng còn trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.





Lo lắng, ngại ngùng là thế mà sáng sớm mới mở mắt ra, Đông Dương đã chứng tỏ độ mê trai số một của mình. Cô nàng đắm đuối ngắm Hải Minh đang say sưa ngủ, rồi cười một mình rất hạnh phúc.





Căn phòng vệ sinh không có cửa lại khiến Đông Dương một phen ngượng chín mặt. Đó là khi cô nàng đang chuẩn bị đánh răng thì Hải Minh vô tư đứng kế bên “giải quyết nỗi buồn”. Sự việc nhạy cảm đập vào mắt nên Đông Dương chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.





Vì không muốn gây bất tiện cho bạn nên Đông Dương định vay tiền để thuê nhà ở riêng. Biết chuyện, Hải Minh tỏ ra khá tức giận. Anh chàng hứa sẽ tìm cách giải quyết từng vấn đề cho Đông Dương và mong Đông Dương hãy tin tưởng ở mình.

Đầu tiên, Hải Minh cho người đến sửa sang một căn phòng mới để Đông Dương có chỗ ở riêng thật thoải mái. Sau đó, anh chàng còn dạy Đông Dương sử dụng vi tính để tìm một công việc nhẹ nhàng và phù hợp.

Những giây phút ở cạnh nhau khiến mối quan hệ của Hải Minh và Đông Dương ngày càng khăng khít hơn. Cả hai cùng nhau làm việc nhà và đùa nghịch rất vui vẻ.





Chuyện Đông Dương rời khỏi nhà không chỉ là chuyện riêng của “trai đẹp” này nữa mà còn liên quan đến rất nhiều nhân vật khác. Đầu tiên phải kể đến cô Thêu (Nhã Phương)- “người tình trăm năm” của Đông Dương.

Khi Đông Dương tạm vắng nhà, Thêu quyết định “khăn gói quả mướp” sang ở cùng để chăm sóc bà nội. Những hành động quan tâm lo lắng này của “cháu dâu” càng khiến bà nội cảm kích hơn và quyết tâm bắt “cháu trai” lấy Thêu cho bằng được.





Không thể không kể đến trong chuyện tình “trái ngang” này là chàng Lố (La Quốc Hùng). Nhận được tin “tình báo” từ Lụa (Lan Ngọc), Lố mừng ra mặt khi biết Đông Dương bị nội đuổi khỏi nhà. Trong lúc “tình địch” đang gặp hoạn nạn, Lố định tung ra chiêu rất cao tay, đó là rủ Đông Dương về ở chung. Nhân cơ hội này, Lố sẽ giúp Đông Dương tìm cách khiến Thêu tránh xa.



Tuy nghĩ được cao kiến như vậy nhưng chàng bán cá cũng giàu trí “tưởng bở” không kém. Chàng ta sợ Đông Dương là gay, ở gần mình mà “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” thì chết toi.

Nhưng dù sao, tin Đông Dương bị đuổi khỏi nhà cũng khiến Lố vô cùng phấn khích. Chàng ta thể hiện bộ mặt hớn hở, chạy xe rao bán cá khắp các nẻo đường.

Tuy vậy, niềm vui chưa được bao lâu thì Lố lại điên tiết khi biết Đông Dương chưa đi xa mà vẫn quẩn quanh ở đất Sài Gòn. Không biết anh chàng bán cá si tình này sẽ nghĩ ra chiêu gì mới để đánh bật tình địch của mình?


Đỗ Đỗ


Tin tức mới nhất