Nếu còn nhớ 10 bộ phim Đài Loan huyền thoại này, chắc hẳn bạn cũng đã già rồi

(2Sao) - Cùng điểm lại 10 bộ phim thần tượng xứ Đài đã đi vào huyền thoại.



"Vườn sao băng" có thể được coi là bộ phim huyền thoại của phim thần tượng Đài Loan, mở đầu cho thời kỳ huy hoàng của dòng phim này, bộ phim đã đưa tên tuổi của các diễn viên nổi danh khắp Châu Á, cũng như gây lên cơn sốt F4 lúc bấy giờ. Được trình chiếu vào năm 2001, bộ phim kể về cô nàng Sam Thái con nhà nghèo nhưng gan dạ, mạnh mẽ vì giúp đỡ bạn mà làm mếch lòng thủ lĩnh nhóm F4 Đạo Minh Tự - chàng công tử giàu có và kiêu ngạo, từ đây cuộc đời cô trải qua muôn vàn sóng gió cũng như ngọt ngào.



"Đấu ngư" (Những ngã rẽ cuộc đời) là bộ phim kể về bà anh chàng A Hạo, Lập Kiệt và Huân Kỳ cùng lớn lên ở vùng nông thôn, sau gia nhập băng nhóm xã hội đen. Tuy nhiên, A Hạo lại đem lòng yêu Ngữ Yến, một cô gái ngoan ngoãn giỏi giang xuất thân giàu có. Vượt qua bao khó khăn mới đến được bên nhau, nhưng cuối cùng số phận vẫn bắt hai người phải chia xa. Không giống nhiều phim thần tượng, "Đấu ngư" có phần bạo lực và u ám, tuy nhiên phim vẫn được đánh giá hay và diễn xuất của hai diễn viên chính Quách Phẩm Siêu, An Dĩ Hiên cũng được lòng khán giả.


"Thơ ngây" là bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh It’s Started with a Kiss của Kaoru Tada, phim kể về cô nàng ngốc nghếch đáng yêu Tương Cầm và anh chàng giỏi giang lạnh lùng Trực Thụ. Trong một lần không may, gia đình Tương Cầm đã phải chuyển đến ở nhà của Trực Thụ, cả hai đã bắt đầu nảy sinh tình cảm từ đó. Sự thành công vang dội của "Thơ ngây" đã giúp tên tuổi của Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng vụt sáng, nhà sản xuất cũng đã thực hiện phần 2 cho dù không được thành công như phần 1.



"Định mệnh" kể về cô nữ sinh nhút nhát Tề Duyệt vốn là một nữ sinh nhút nhát, nhưng từ khi xuất hiện cậu em không hề có quan hệ huyết thống Giang Mãnh, cuộc đời của cô đã hoàn toàn thay đổi. "Định mệnh" cũng khiến fan không khỏi ghen tị với Tề Duyệt khi được một anh chàng đẹp trai, ngoài lạnh trong ấm như Giang Mãnh chăm sóc. Cặp đôi Hạ Quân Tường - Dương Thừa Lâm cho đến nay vẫn được các fan bình chọn là cặp đôi đẹp nhất trên màn ảnh.



"Sợi dây chuyền định mệnh" lần đầu lên sóng từ 7 năm trước, phim kể về cô nàng Hạ Chi Tinh sau khi chấp nhận ngồi tù thay cho bạn trai thì cô đã bị phụ bạc. Trong một lần tham dự hỗn lễ của một gia đình giàu có, cô đã bị vu oan là người đánh cắp sợi dây chuyền nhưng không ngờ chính điều này đã khiến cô và kẻ trộm thực sự Thiên Kỳ gắn kết với nhau. Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động của Lâm Chí Dĩnh.


"Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc" là câu chuyện đầy lãng mạn và cảm động về anh chàng đẹp trai giàu có trường luật Nhậm Quang Hy (Ngô Kiến Hào) cùng cô gái mồ côi bán cơm ở căng tin trường đại học Lương Mộ Tranh (An Dĩ Hiên). Sự khác biệt về gia cảnh, Quang Hy và Mộ Tranh đã phải rời xa nhau 6 năm, nhưng đến khi gặp lại Quang Hy lại bị mất trí nhớ và không nhớ gì về Mộ Tranh cũng như đứa con của hai người.



"Định mệnh anh yêu em" là bộ phim đánh dấu sự thành công của "nữ hoàng rating" Trần Kiều Ân cũng như là bước đệm giúp Nguyễn Kinh Thiên tỏa sáng. Phim là câu chuyện hài hước về cô nàng Trần Hân Di phát hiện ra mình mang thai sau một buổi tối định mệnh ở cạnh chàng giám đốc Kỉ Tồn Hi. Cả hai đã đi đến hợp đồng hôn nhân giả cho đến khi Hân Di sinh em bé xong, vậy nhưng thời gian dần trôi, cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không hay.



"Chuyện tình biển xanh" với sự diễn xuất của Trương Thiều Hàm, Hứa Thiệu Dương, Hoắc Kiến Hoa là câu chuyện về xoay quanh câu chuyện về hai đứa bé mồ cô Từ Trạch Á và Dị Thiên Biên, một ngày, chủ tịch tập đoàn SET đến cô nhi viện nhận nuôi Trạch Á, khiến cả hai bị chia cắt. Cả hai gặp lại nhau nhưng chẳng hề nhận ra, giữa hai người còn xuất hiện những mối quan hệ đan xen, chồng chéo, trải qua nhiều khó khăn mới tìm được hạnh phúc bên nhau.



"Hoàng tử ếch" là bộ phim huyền thoại về motif Hoàng Tử - Lọ Lem, là bộ phim đưa tên tuổi của Minh Đạo và Trần Kiều Ân vanh danh khắp Châu Á. Trong phim, Minh Đạo thủ vai Quân Hạo - anh chàng giàu có bị mất trí nhớ và được gia đình Thiên Du cưu mang. Cả hai dần có tình cảm với nhau nhưng rồi anh chàng bỗng dưng hồi phục trí nhớ và quay về kết hôn cùng cô gái Phạm Vân Hy khiến mối quan hệ giữa Thiên Du và Quân Hạo ngày một rắc rối hơn.


"Có lẽ anh sẽ không yêu em" kể về tình bạn giữa Trình Hựu Thanh (Lâm Y Thần) và Lý Đại Nhân (Trần Bách Lâm), dù rất thân thiết xong cả hai chỉ là bạn bè. Dù cho mải mê tìm kiếm đối tượng kết hôn nhưng cả hai vẫn không thể tìm được người vừa ý, để rồi đến cuối cùng nhận ra người bên cạnh mình lại chính là người mình tìm bấy lâu.

B
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất