Nhã Phương: "Ai cũng nghĩ tôi yêu Kang Tae Oh"

Nhã Phương đã có những trò chuyện thú vị xoay quanh bộ phim “Tuổi thanh xuân”.

Phim truyền hình Tuổi thanh xuân hiện vẫn đang được phát sóng trên VTV3 vào lúc 21g20 mỗi tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần. Cảnh quay bắt mắt, nội dung trẻ trung, phù hợp với thị hiếu giới trẻ chính là những điểm nổi bật giúp bộ phim này thu hút sự chú ý. Cùng trò chuyện với Nhã Phương – nữ diễn viên chính của Tuổi thanh xuân để biết thêm những thông tin thú vị về bộ phim này.

Nhã Phương: "Ai cũng nghĩ tôi yêu Kang Tae Oh" 1
Nhã Phương

Chào Nhã Phương, bạn có thể chia sẻ một chút về cơ duyên nhận đóng vai Linh trong “Tuổi thanh xuân” không nhỉ?

Đó thực sự là một điều rất may mắn với Phương. Lúc nhận được lời mời tham gia casting nữ chính của Tuổi thanh xuân, Phương đang ở Buôn Mê Thuột để quay một bộ phim khác. Phương đã nghĩ mình không thể về kịp casting nhưng nào ngờ ngày hôm sau đoàn phim có lệnh off, thế là Phương ngay lập tức đáp chuyến bay về Sài Gòn.

Nhã Phương: "Ai cũng nghĩ tôi yêu Kang Tae Oh" 2

Lúc Phương tới nơi thì mọi người đã casting xong cả rồi. Phương đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch nhìn các anh chị. Chắc lúc đó mọi người thấy Phương tội nghiệp quá nên mới nán lại cho Phương casting. Mà Phương đâu có được diễn trong phòng như các bạn khác đâu, Phương đứng ngoài hành lang để diễn luôn. Sau này khi đã chính thức nhận vai rồi các anh chị trong đoàn phim Tuổi thanh xuân mới nói cho Phương biết là Phương có nét tương đồng với nhân vật Linh. Chuyện may mắn cứ đến bất ngờ làm Phương cứ cảm thấy lâng lâng. Đúng là một kỷ niệm nhớ đời mà!

Nhã Phương: "Ai cũng nghĩ tôi yêu Kang Tae Oh" 3

Ngoài kỷ niệm casting ngoài hành lang thì Nhã Phương còn có những chuyện gì vui khi quay “Tuổi thanh xuân” nữa không nhỉ?

Kỷ niệm vui thì nhiều nhiều lắm. Phương mà kể ra thì chắc đến hết ngày mất thôi. Tuổi thanh xuân là phim hợp tác Hàn – Việt nên khi quay vừa có diễn viên Việt Nam mà vừa có diễn viên Hàn. Ban đầu Phương có xin đạo diễn cho học tiếng Hàn để thoại cho dễ. Đạo diễn bảo không cần vì tất cả sẽ được xử lý ở trường quay. Nghe đến đây, Phương ngạc nhiên lắm. Phương không thể hình dung được là sẽ thoại với Kang Tae Oh như thế nào khi mà hai đứa bất đồng ngôn ngữ. Vui lắm nhé! Phương cứ thoại bằng tiếng Việt, Kang Tae Oh thoại bằng tiếng Hàn. Đến đoạn của đứa nào thì đứa ấy nói. Đứa còn lại cứ canh hết câu thì nhảy vào.

Nhã Phương: "Ai cũng nghĩ tôi yêu Kang Tae Oh" 4
Kang Tae Oh

Nhiều khi Phương nói 1 câu tiếng Việt ngắn cũn mà trong tiếng Hàn nói lại dịch ra dài ơi là dài. Kang Tae Oh thấy Phương nói ngắn quá thì tưởng Phương quên thoại, thế là cứ đứng ngây ra không chịu diễn tiếp. Lúc đó, Phương chẳng biết làm thế nào để giải thích cho Kang Tae Oh hiểu. Chỉ đến khi các anh chị trợ lý trường quay giải thích cả hai đứa mới hiểu ra vấn đề.

Vậy còn những khó khăn trong quá trình quay phim thì sao?

Ngoài chuyện bất đồng ngôn ngữ thì khó khăn của cả ekip Hàn Quốc lẫn Việt Nam là sự thay đổi thời tiết đột ngột. Những ngày Phương sang Hàn Quốc quay phim, thời tiết rất lạnh. Bình thường, mọi người phải mặc áo ấm, đeo khăn choàng cổ. Vậy mà Phương và các diễn viên khác phải mặc quần áo mùa hè mỏng manh, chạy nhảy, tươi cười ngoài trời như không có chuyện gì. Những lúc đạo diễn vừa hô cắt, mọi người đã vội vàng đi sưởi ấm. Một lần Phương và Kang Tae Oh quay cảnh thân mật, dù đạo diễn đã hô cắt rồi mà Phương và Kang Tae Oh vẫn không thể rời nhau ra. Bởi vì hai đứa còn đang bận ôm nhau giữ ấm.

Nhã Phương: "Ai cũng nghĩ tôi yêu Kang Tae Oh" 5
Nhã Phương và Kang Tae Oh

Nghe kể qua thì có thể thấy là nam diễn viên Hàn Quốc Kang Tae Oh là một bạn diễn rất tuyệt vời trong mắt Nhã Phương?

Phương đã cộng tác với rất nhiều bạn diễn tuyệt vời, tuy nhiên Kang Tae Oh ắt hẳn là người dễ thương nhất. Hai đứa dù không hiểu rõ những lời nhau nói nhưng vẫn thường động viên nhau cùng cố gắng. Những lúc Phương mệt mỏi, đổ bệnh vì lịch quay dày đặc, Kang Tae Oh thường nói chuyện, chọc cho Phương cười. Những ngày quay phim quá căng thẳng, mọi người ai nấy mặt mày đều u sầu, Kang Tae Oh cũng hay rủ Phương nói chuyện vui để lấy lại không khí. Đoàn phim Tuổi thanh xuân tuy đến từ hai quốc gia nhưng nhiều lúc cho Phương cảm giác như người trong một gia đình, thân thiện và đoàn kết lắm!

Nhã Phương: "Ai cũng nghĩ tôi yêu Kang Tae Oh" 6

Thân thiết với Kang Tae Oh như vậy, Nhã Phương có ngại sẽ bị đồn là “phim giả tình thật” không?

Rất nhiều người đã hỏi Phương y chang vậy. Hai đứa thân thiết quá nên ai nhìn cũng tưởng là đang yêu nhau. Tuy nhiên, hiện tại Phương và Kang Tae Oh chỉ là bạn. Phương luôn ngưỡng mộ Kang Tae Oh bởi sự cần cù, chăm chỉ. Nhiều lúc cậu ấy đã phải thức cả đêm để tập nhảy cho các cảnh quay ngày hôm sau. Cậu ấy cũng luôn là người bạn mạnh mẽ, đáng tin cậy cho Phương dựa dẫm và xem là động lực để phấn đấu.

Nhã Phương: "Ai cũng nghĩ tôi yêu Kang Tae Oh" 7

Đó là đối với Kang Tae Oh, vậy còn bạn diễn điển trai Hồng Đăng thì sao nhỉ? Phương có cảm thấy “rung rinh” khi diễn tay đôi với Hồng Đăng không?

Hồng Đăng thực sự là một người anh rất đáng để Phương tự hào. Khi lên phim, anh ấy rất lạnh lùng, điềm tĩnh. Nhưng mà ở ngoài ấy hả, anh Hồng Đăng sôi nổi và “quậy tới bến” luôn. Mỗi lần Phương và anh Đăng quay cảnh lãng mạn, hai anh em đều phải cười rất lâu. Vì nhìn mặt nhau là không thể giữ được cảm xúc. Anh Đăng hay trêu Phương là: “Cái con nhỏ này, yêu gì được mà yêu”.

Nhã Phương: "Ai cũng nghĩ tôi yêu Kang Tae Oh" 8
Nhã Phương và Hồng Đăng

Khi “Tuổi thanh xuân” phát sóng những tập đầu, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng về phần lồng tiếng của phim. Bạn nghĩ sao về điều này?

Khi Tuổi thanh xuân hoàn thành, Phương có được xem qua trước khi phim đưa đi phát sóng. Quả thật, mới nghe qua bản lồng tiếng, Phương đã cực kỳ hoang mang. Phương gần như không còn nhận ra mình nữa. Thế nhưng, đấy chỉ là cảm giác ban đầu. Khi Phương xem phim nhiều hơn, Phương đã dần trấn tĩnh lại. Phương nghĩ, có thể mọi người vì chưa quen với bản lồng tiếng nên cảm thấy khó chịu vậy thôi.

Còn về ý kiến cho rằng không cần lồng tiếng mà chạy phụ đề trong những cảnh diễn viên Hàn nói chuyện. Phương nghĩ nó không ổn chút nào. Nếu đoàn phim Tuổi thanh xuân làm thế thì có thể bây giờ còn bị khán giả chỉ trích nhiều hơn ấy chứ!

Nhã Phương: "Ai cũng nghĩ tôi yêu Kang Tae Oh" 9

Ngoài việc phản đối phần lồng tiếng thì cũng có nhiều ý kiến không mấy thiện cảm về diễn xuất của Nhã Phương. Có người cho rằng Nhã Phương còn hơi gương gạo, thiếu tự nhiên. Bạn ắt hẳn là đã rất buồn vì những nhận xét này?

Phương rất chăm chỉ đọc bình luận của khán giả trên facebook, khi xem những bình luận không hay về diễn xuất của mình, Phương đã không giấu được nỗi buồn. Tuy nhiên, Phương vẫn rất cám ơn những nhận xét thẳng thắn mà mọi người đã dành cho Phương. Bởi từ đó, Phương có thể nhìn lại xem mình đã làm được những gì, chưa làm được những gì mà còn khắc phục. Trong tương lai, Phương sẽ phấn đấu hoàn thiện bản thân hơn nữa để khán giả có thể nhìn thấy một Nhã Phương thật trưởng thành.

Nhã Phương: "Ai cũng nghĩ tôi yêu Kang Tae Oh" 10

Tết Nguyên Đán 2015 vừa qua, Nhã Phương đã có cho mình những kế hoạch “hoành tráng” gì chưa nhỉ?

Kế hoạch thì đã có nhưng hoành tráng thì Phương không dám chắc đâu (Cười). Hiện tại, Phương vẫn đang tìm kiếm những vai diễn mới, cơ hội mới. Nhưng mà không lâu nữa đâu, mọi người sẽ gặp lại một Nhã Phương với những vai diễn hay hơn, ấn tượng hơn!

Cám ơn Nhã Phương vì cuộc trò chuyện này. Chúc bạn sẽ luôn gặp may mắn và thành công trong công việc!

Theo Tri thức trẻ

Tin tức mới nhất