Nhan sắc của Việt Trinh qua 5 lần mặc váy cưới

(2Sao)-Việt Trinh là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp và khả ái của làng điện ảnh thập niên 90. Trong sự nghiệp của mình, chị tham gia gần 100 bộ phim đủ mọi thể loại, từ: điện ảnh, truyền hình lẫn phim video,...

Trong gia tài phim ảnh, Việt Trinh đã không ít lần khoác lên mình chiếc áo cô dâu, đó là những bộ phim đã một thời làm nên tên tuổi của chị. Và cho dù nhìn chị trong chiếc áo cưới nào, cũng toát lên một vẻ đẹp quyến rũ và đầy mê hoặc say đắm lòng người.
   
    

Phim Ta tắm ao ta ( đạo diễn Lê Cung Bắc), với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng ở thập niên 90: Việt Trinh, Châu Thanh, Hoàng Phúc, Phú Qúy, Hồng Đào, Hồng Loan, Bảo Quốc,…Bộ phim hài vui nhộn đầy tính chất nhân văn, gần gũi với đời sống của con người miền Tây sông nước, tạo nên những thước phim mộc mạc, dân dã nhưng có ý nghĩa sâu sắc. Trong phim, có phân cảnh đám cưới của Việt Trinh và nghệ sỹ cải lương Châu Thanh đầy chất lãng mạn và thơ mộng.



Trong bộ phim Công tử Bạc Liêu ( đạo diễn Xuân Cường), Việt Trinh có cảnh đám cưới trong mơ do chàng công tử Lê Tuấn Anh mơ tưởng, tuy chỉ là phân đoạn nhỏ nhưng tạo hình cô dâu đời xưa của Việt Trinh rất đẹp và đã để lại khá nhiều ấn tượng với khán giả. Phim còn có các diễn viên: Công Hậu, Huỳnh Anh Tuấn, Diệp Lang, Mỹ Khanh,…
    



Năm 1996, Việt Trinh tham gia bộ phim Người đẹp Tây Đô của đạo diễn Lê Cung Bắc. Đây là vai diễn khiến khán giả nhiều lần phải rớt nước mắt vì những tình tiết éo le trong cuộc đời của Bạch Cúc, là một cô gái vừa đẹp người lại đẹp nết. Cô có mối tình đầu trong sáng với Quang, chàng học sinh hiền lành, thông minh. Sóng gió bất ngờ ập đến khi bà nội Cúc hứa gả cô cho con trai ông bà hội đồng ở Bạc Liêu. Với phim này, Việt Trinh thể hiện tính cách đa dạng, từ hình ảnh cô thiếu nữ quê dịu dàng, e thẹn để trở thành một chiến sĩ tình báo can trường. Chị được xem là chuẩn mực của cái đẹp thời đó.
    


Trong bộ phim Những chiếc lá thời gian, ca sĩ Quang Dũng vào vai chàng trai xa quê, tìm kế sinh nhai tại xứ người còn Việt Trinh là người con gái chung thủy đang chờ đợi người yêu ở quê nhà. Dù phim có diễn biến là mối tình tay ba, ngoài Việt Trinh còn có gương mặt nổi tiếng Jennifer Phạm song cặp đôi Việt Trinh - Quang Dũng vẫn mang lại ấn tượng bằng những hình ảnh đẹp của tình yêu thuở ban đầu với lối diễn xuất đầy nội tâm. Cảnh đám cưới của Việt Trinh và Quang Dũng là một trong những cảnh đẹp và ấn tượng của bộ phim.


Ngoài ra, phim Những chiếc lá thời gian còn có cảnh đám cưới tuyệt đẹp của Việt Trinh và Trường Thịnh, đã có dịp đóng chung trong nhiều bộ phim trước đó nên phân đoạn này không làm khó được hai người. Đây là bộ phim tâm lý tình cảm lãng mạn, ca ngợi quê hương với những truyền thống tốt đẹp. Đồng thời phim xoay quanh cuộc đời của một chàng trai nghèo ở làng gốm Bình Dương sống xa quê, làm đủ nghề ở xứ người.




Sau gần 10 năm không tham gia phim ảnh, Việt Trinh trở lại trong phim Trót yêu sẽ ra rạp vào ngày 16/10 trong vai trò là diễn viên kiêm đạo diễn. Trong phim, chị lại một lần nữa khoác lên mình chiếc áo cô dâu xinh đẹp bên cạnh siêu mẫu Đức Hải, hai người có những khoảnh khắc tình tứ khi mặc trang phục cưới.

Việt Trinh tiết lộ ngày xưa chị rất sợ mặc áo cưới trên phim vì theo lời người lớn trong nhà, mặc áo cưới chụp ảnh trước khi cưới thật là điều không may mắn, điềm báo tình duyên không suôn sẻ. Hiện tại, người đẹp của phim “Trót yêu…” đã hết lo lắng chuyện này. Việt Trinh chia sẻ: “Ở độ tuổi này và cũng đã làm mẹ nên cũng chẳng kiêng kị. Tuy nhiên, tôi vẫn không tránh được cảm giác lúng túng. Nói thật, khóc còn dễ chịu hơn là chụp ảnh cưới

Hoàng khôi
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất