Những bộ phim Hàn từng khiến thế hệ 7x, 8x "mất ăn mất ngủ"

(2Sao) – Hãy cùng điểm lại các phim Hàn đã thành kinh điển của thế hệ 7x, 8x.

Cú nhảy cuối cùng (1994)


Là một trong những phim Hàn xuất hiện sớm ở Việt Nam, nội dung phim với chủ đề bóng rổ xen lẫn tình yêu đã thu hút nhiều khán giả mọi lứa tuổi theo dõi. Trào lưu học bóng rổ một thời ở Việt Nam cũng bắt nguồn từ phim này. Phim kể về những chàng sinh viên đam mê bóng rổ và luôn tranh tài cùng nhau, xen vào đó là mối tình tay ba phức tạp của 2 nam chính và nữ chính. Với dàn diễn viên trẻ trung Jang Dong Gun, Son Ji Chang, Shim Eun Ha, phim đã đạt được rating 48.6% và trở thành bộ phim thể thao chuẩn mực ở Hàn Quốc.

Cảm xúc (1994)


Được xem là một trong những phim kinh điển của truyền hình Hàn, “Cảm xúc” là hành trình vượt khó, vươn lên thành đạt của Yoo Rin. Với tính cách thông minh, chân thật, cô đã gặp được nhiều “quý nhân” giúp đỡ trong quá trình thực hiện ước mơ của mình. Trong đó có hai chàng trai yêu cô bằng cả tấm lòng và cô không biết sẽ phải chọn ai… Phim được đánh giá cao bởi nội dung không bi lụy, ngược lại mang màu sắc tươi sáng và chứa nhiều bài học cuộc sống. Dàn diễn viên trẻ Son Ji Chang, Kim Min Jong, Lee Jung Jae lúc đó đã thành thần tượng của mọi người và hiện họ vẫn được khán giả yêu thích.

Mối tình đầu (1996)


“Mối tình đầu” là bộ phim có rating cao nhất Hàn Quốc hiện nay, với con số trong mơ 65.8%. Nội dung phim kể về hai anh em cùng yêu một cô gái, nhưng vì khoảng cách gia thế và hoàn cảnh đưa đẩy mà mối tình tay ba này đã xảy ra những bi kịch đau lòng. Phim đã lấy nước mắt người xem bởi số phận đầy bi thương của dàn nhân vật. Đồng thời gợi cho người xem về ký ức về mối tình đầu của họ. Cậu út Chan Woo có nội tâm phức tạp, đứng giữa yêu và hận là vai diễn thành công của Bae Yong Joon lúc bấy giờ. Ngoài ra, vai nữ chính Hyo Kyung của Lee Seung Yeon và người anh trai hiền lành Chan Hyuk của Choi Soo Jong cũng đã mang đến thành công cho họ.  

Anh em nhà bác sĩ (1997)


“Anh em nhà bác sĩ” xoay quanh hai anh em bác sĩ trẻ Kim Jun Ki (Son Chang Minh đóng) và Kim So Hyung (Jang Dong Gun đóng) với những trăn trở của nghề y, khi phải đối diện với sự sống chết của các bệnh nhân. Bi kịch xảy ra khi Kim Su Hyung phát hiện ra mình chỉ là con nuôi, anh đã chống lại Kim Jun Ki để tranh giành quyền lực trong bệnh viện. Câu chuyện đầy nước mắt của Kim Su Hyung và nữ bác sĩ Min Joo (Lee Young Ae đóng) cũng là tâm điểm của phim. Phim đã tạo bão khắp châu Á và với khán giả Việt cũng không ngoại lệ. Dàn diễn viên trong phim trở thành thần tượng của thế hệ 7x, 8x một thời.

Ước mơ vươn tới một ngôi sao (1997)


Nội dung phim đề cập tới giới showbiz Hàn thời điểm đó, thông qua hai nhân vật chính có ước mơ trở thành thần tượng của khán giả. Trải qua bao khó khăn, họ đã có thể thực hiện ước mơ của mình, nhưng đồng thời phải đánh đối nhiều thứ quý giá… Phim mô tả chân thực quá trình phấn đấu của thế hệ trẻ Hàn để thực hiện mơ ước của mình. Giới trẻ Việt lúc bấy giờ mê mẫn bộ phim bởi đề tài lạ và dàn diễn viên đẹp. Ahn Jae Wook, Choi Jin Sil, Cha In Pyo… là những diễn viên trẻ lúc đó đã nổi tiếng thành sao từ phim này. Tuy nhiên nữ chính Choi Jin Sil lại có cuộc hôn nhân bất hạnh sau này và tự tử vào năm 2008.

Người mẫu (1997)


Lấy bối cảnh về làng người mẫu, phim tái hiện chân thật những góc khuất trong thế giới người mẫu đầy phức tạp. Đề tài mới lạ vào thời điểm đó, cùng nội dung kịch tính đã đưa phim trở thành một trong những phim hay nhất của truyền hình Hàn cho đến hiện tại. Dàn diễn viên Kim Nam Joo, Jang Dong Gun… cũng vụt lên thành sao sáng từ phim này. Vẻ đẹp trai, phong độ của Jang Dong Gun cũng được nhiều khán giả yêu thích và trở thành chuẩn “trai đẹp” của phim Hàn một thời.

Thành thật trong tình yêu (1999)


Lấy motif tình chị em, “Thành thật với tình yêu” là câu chuyện của cậu sinh viên nghèo muốn giàu sang Jae Ho (Bae Yong Joon đóng) và cô giáo sư Shin Hyung (Kim Hye Soo đóng). Hai người xuất thân từ hai hoàn cảnh khác nhau, trải qua nhiều chuyện đã tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Nhưng bi kịch xảy ra khi gia đình họ phát hiện và không chấp nhận việc Shin Hyung yêu chàng trai nghèo mà còn nhỏ tuổi Jae Ho này… Đây là một trong những phim mở màn trào lưu “bi kịch cùng ung thư bệnh tật” của phim Hàn. Kết cục không có hậu của phim đã để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.
 
Trái tim mùa thu (2000)


Là một trong những phim kinh điển trong xu hướng “ung thư bệnh tật” của Hàn, thu hút thế hệ 7x, 8x theo dõi một thời. Phim kể về Eun Suh , một cô bé hiền lành đáng yêu sinh ra trong một gia đình gia giáo, hạnh phúc, được bố mẹ và anh trai yêu thương hết mực. Khi cô bé 14 tuổi, bố mẹ cô phát hiện ra rằng cô bé không phải là con gái thật sự của ông bà và bi kịch bắt đầu xảy ra… Nhân vật Eun Suh do Song Hye Kyo đóng đã lấy đi bao nước mắt của khán giả khắp châu Á bởi số phận đầy đau thương và tội nghiệp của cô. Người anh trai “hờ” chung tình do Song Seung Hun đóng cũng được khán giả yêu thích và mến mộ. Kết thúc buồn của phim cũng khiến khán giả nhớ về phim nhiều hơn.

Nhân Sư
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất