Những cảnh ôm ngọt ngào của Hồng Đăng

(2Sao) – Thường vào vai các chàng trai si tình, nam diễn viên Hồng Đăng có nhiều cảnh quay tình cảm với bạn diễn nữ, đặc biệt là những cảnh ôm rất ngọt ngào, lãng mạn.


Vai công tử Minh Khang trong bộ phim truyền hình Cầu vồng tình yêu đã đưa
Hồng Đăng trở thành một gương mặt nam diễn viên hàng đầu của
 màn ảnh nhỏ phía Bắc.

 Câu chuyện tình yêu của Hồng Đăng và Hồng Diễm (vai Mộc Miên) lấy đi rất nhiều
 nước mắt của khán giả.

 Diễn xuất ăn ý của cặp đôi chiếm trọn tình cảm của người xem.

 Những cảnh ôm  ngọt ngào lãng mạn từng làm fan của cặp đôi này “phát sốt”.
 
Đến với bộ phim Giọt nước rơi, Hồng Đăng “lột xác” khi vào vai Đan – chàng sát thủ
lạnh lùng nhưng có trái tim cô đơn và luôn khao khát hơi ấm tình thương.

Trong phim này, Hồng Đăng có chuyện tình trắc trở với Linh (Chi Pu đóng), cô tiểu thư
 nhà giàu luôn dành cho anh tình yêu hồn nhiên, trong sáng.

 Đan luôn là bờ vai vững chắc che chở, bảo vệ cho người con gái của mình.

 Khoảnh khắc bình yên ôm chặt người yêu của chàng sát thủ máu lạnh.

 Tiếp đó, tên tuổi của “ông bố hai con” lại nóng lên khi được chọn đóng vai
Huy Khánh – chàng bác sĩ điển trai, hào hoa trong bộ phim Chỉ có thể là yêu.

Phân cảnh Khánh tỏ tình và ôm chặt Tú Linh (Thạch Thu Huyền đóng) trong bệnh viện
 là một trong những phân cảnh cảm động và ngọt ngào nhất của cặp đôi này.

Cái ôm “ngọt lịm” từ phía sau của cặp vợ chồng son.

 Mới đây nhất, trong bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc mang tên
 Tuổi thanh xuân, Hồng Đăng lại để lại dấu ấn với vai anh chàng si tình tên Khánh.

 Trong bộ phim này, Hồng Đăng đóng cặp cùng nữ diễn viên Nhã Phương (vai Linh).

 Cái ôm ấm áp mà Khánh dành cho người con gái anh yêu.

Đ.S
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất