Những cặp đôi Hàn 'hữu duyên vô phận' (P.2)

(2Sao) - Những cặp đôi dưới đây dù yêu nhau sâu sắc nhưng cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.

7. So Hyung và Min Joo trong Anh em nhà bác sĩ

Anh em nhà bác sĩ là một trong những bộ phim truyền hình Hàn nổi tiếng nhất nửa cuối thập niên 1990. Trong bộ phim này, Jang Dong Gun vào vai So Hyung - một bác sĩ tài năng nhưng ngạo mạn và lạnh lùng.





So Hyung yêu tha thiết nữ bác sĩ xinh đẹp Min Joo (Lee Young Ae thể hiện) nhưng số phận trớ trêu, anh bị mắc bệnh nặng và không sống được bao lâu nữa. Cái chết của So Hyun cuối phim không chỉ khiến Min Joo đau khổ tột cùng mà còn gây ám ảnh cho người xem.

8. Cha Moo Hyuk và Eun Chae trong Xin lỗi, anh yêu em

Nam chính Cha Moo Hyuk (So Ji Sub) trong Xin lỗi, anh yêu em có số phận long đong, lận đận. Vì bị bố mẹ bỏ rơi, anh lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm. Cuộc đời của Moo Hyuk chỉ tươi sáng hơn khi có sự xuất hiện của Eun Chae (Im Soo Jung).





Tuy nhiên, tình yêu sâu đậm của hai người lại có cái kết đầy bi kịch. Moo Hyuk chết để hiến tim cho người khác, còn Eun Chae cũng tự tử bên mộ anh một năm sau đó.

9. Jung Yoo Gun và Ji Soo Yeon trong Iris 2







Chuyện tình của hai điệp viên Jung Yoo Gun (Jang Hyuk) và Ji Soo Yeon (Lee Da Hae) trong Iris 2 không có cái kết có hậu. Cuối phim, Yoo Gun đã hy sinh bản thân để bảo vệ sự bình yên cho đất nước. Anh đã lái xe có chứa bom nguyên tử lao xuống biển và ra đi mãi mãi.  

10. Yoo Hyun và Mi Ri trong Miss Ripley

Trong bộ phim truyền hình Miss Ripley, cô nàng Mi Ri (Lee Da Hae) giả vờ yêu Yoo Hyun (Park Yoochun) vì ham gia sản giàu có của gia đình anh. Thế nhưng sau đó, sự chân thành và ấm áp của Yoo Hyun đã làm Mi Ri yêu anh thật lòng.







Tuy nhiên, do phạm quá nhiều sai lầm nên Mi Ri phải vào tù. Sau đó, cô và Yoo Hyun "đường ai nấy đi" dù cả hai vẫn rất yêu nhau.

11. Han Yi Soo và Jo Hae Woo trong Shark

Han Yi Soo (Kim Nam Gil) và Jo Hae Woo (Son Ye Jin) có mối tình thời niên thiếu đầy trong sáng và ngọt ngào. Một ngày, tình yêu giữa hai người bị chia cắt khi cha của Yi Soo bị hại chết và bản thân anh cũng suýt mất mạng. Đau đớn hơn là những việc này đều do gia đình của Hae Woo gây ra.





12 năm sau, Yi Soo quay trở lại báo thù và luôn bị giằng xé giữa thù hận và tình yêu với Hae Woo. Đến cuối phim, anh vẫn không thể ở bên Hae Woo mà phải ra đi đầy tức tưởi.

12. Suh Yeon Joo và Chang Min Soo trong Tạm biệt tình yêu của tôi







Tạm biệt tình yêu của tôi khai thác hai mô típ "kinh điển" của phim truyền hình Hàn những năm cuối thập niên 1990 đó là chuyện tình "Hoàng tử - Lọ lem" và bệnh ung thư. Trong phim, cô gái nghèo Yeon Joo (Kim Hee Sun) có tình yêu đẹp với chàng công tử nhà giàu Min Soo (Ahn Jae Wook). Tuy nhiên, hai người không thể sống hạnh phúc bên nhau bởi Yeon Joo mắc căn bệnh máu trắng và ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Hiểu Lan
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất