Những mối quan hệ 'bạn-thù' phức tạp trong phim Hàn

- Các nhân vật trong những mối quan hệ như thế này được xây dựng với hình mẫu “tưởng là bạn nhưng thực chất lại là kẻ thù”.

Đó có thể là một người thực sự đem lòng thù hận với đối phương hoặc bị ép buộc do hoàn cảnh mà phải chơi xỏ bạn của mình. Trong những kịch bản phim Hàn hiện nay, thì mô tuýp nhân vật này đã dần trở nên quen thuộc, họ có thể là nhân vật phản diện, khiến khán giả ghét cay ghét đắng, nhưng họ lại là một nhân tố buộc phải có để tạo nên kịch tính cho bộ phim

Đôi khi, một người bạn biến thành kẻ thù chỉ vì tình yêu tay ba. Và cũng có những lúc, tam giác tình yêu xảy ra chỉ bởi hai nhân vật chính đem lòng ghen tị với nhau và cùng tranh giành lấy một người để có thể nhìn thấy đối phương đau khổ

Kim Tan ( Lee Min Ho) và Choi Young Do ( Kim Woo Bin) trong “ The Heirs” là một ví dụ điển hình. Họ là những người bạn thân từ khi còn nhỏ, nhưng chỉ vì một số biến cố mà trở nên thù hận lẫn nhau. Lý do bất đồng của họ đẩy cuộc cạnh tranh của “ Những người thừa kế” đến hồi kịch tính, và giờ đây, khi cả hai cùng đem lòng yêu mến cô nàng Park Shin Hye thì mọi chuyện đã thật sự trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là nếu Kim Tan không có cảm tình với Cha Eun Sang ( Park Shin Hye) thì liệu Choi Young Do có để mắt tới cô nàng? Thật khó để phán xét bất cứ điều gì.


Dù hiện tại, cả hai coi nhau như kẻ thù, nhưng không thể phủ nhận
rằng có những lúc, ký ức về tình bạn đẹp năm xưa cũng khiến
họ bồi hồi xúc động.



Chuyện từ bạn trở thành thù không chỉ xảy ra với những chàng trai hiếu thắng trong phim Hàn, mà giữa những cô nàng ngây thơ, tình trạng này cũng không ít lần xuất hiện. Trong bộ phim “ Dream High”, Eunjung đã luôn được mệnh danh là “ cái đuôi “ của Suzy khi luôn bám dính lấy cô bạn kiêu căng của mình. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện quá khứ, trước khi Eunjung lột xác và quyết tâm theo đuổi đam mê của mình. Nhưng kể cả khi cô muốn đáng bại Suzy thì quá khứ về 1 tình bạn đẹp vẫn khiến cô không thể nào quên



Nhắc đến mối quan hệ “ bạn thành thù” không thể không nhắc đến Kim Jeajoong và Ji Sung trong “ Protect The Boss”. Hai cậu cháu đã từng rất thân thiết trong quá khứ, thậm chí cả hai còn khóc toáng lên khi không được chơi với nhau, nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi gia đình nung nấu quyết định chọn người kế nghiệp tập đoàn. Dù đã trưởng thành và trở thành những người thừa kế sáng giá, họ vẫn hằm hè và hận thù nhau như những bé trai mới lớn. Khi Ji Sung quyết định nhường cho Jeajoong cơ nghiệp của gia đình, thì anh lại phải lòng Choi Kang Hee và buộc phải tiếp tục tranh đấu với cháu trai của mình. Và lại một lần nữa, khán giả xem đài băn khoăn, liệu Jeajoong có thực sự dành tình cảm cho Choi Kang Hee hay cậu chỉ xem cô như một công cụ để chọc tức người cậu ruột của mình



Tình huống éo le nhất có lẽ phải kể đến nhân vật của Joo Won và Park Ki Woong trong phim “ Bridal Mask”. Nếu hai người kết thân với nhau trong một bối cảnh chính trị khác, thì có lẽ tình bạn của họ sẽ kéo dài đến cuối đời. Nhưng sự đô hộ của Nhật Bản và sự khắc nghiệt của chiến tranh đã buộc hai người bạn tốt đứng về hai phe đối lập và đấu tranh với nhau đến cùng

Tuy nhiên, dù có thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn hy vọng rằng Kim Woo Bin và Lee Min Ho có thể giữ hòa khí với nhau và một lần nữa trở nên thân thiết. 

Hớn Linh

Tin tức mới nhất