Những mối tình “lửa gần rơm” đẹp nhất phim Hàn

(2sao) – Mối nhân duyên lãng mạn của họ chính như câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

Ở cùng nhà hoặc dính lấy nhau như sam chính là xúc tác mạnh nhất đưa đến nhân duyên cho các cặp đôi, dù trước đó có thể họ chẳng ưa gì nhau.
 
Ji Hae Soo – Jang Jae Yeol ( It’s ok that is love )



Ji Hae Soo và Jang Jae Yeol sẽ chẳng thể thành đôi được nếu Jae Yeol không chuyển đến nhà của Hae Soo ở. Bởi vì ở cùng nhà nên Jae Yeol mới nói cho Hea Soo về sự phản bội của bạn trai cô, đồng thời hai người bắt đầu chia sẻ với nhau, hiểu nhau hơn sau khi chung sống dưới một mái nhà. Cuối cùng, từ thái độ ghét bỏ, Hae Soo đã yêu chàng nhà văn Jae Yeol sâu đậm.
 
Tae Gong Sil – Jo Jung Won (Master’s sun)



Ban đầu cả Tae Gong Sil và Jo Jung Won chẳng quan tâm gì với đối phương, Gong Sil si mê chàng cảnh vệ Kang Woo còn Jung Won thì vẫn luôn nhớ về bạn gái cũ đã mất. Nhưng dần dần, việc dính lấy nhau như hình với bóng, đặc biệt là khi cả hai cùng nhau giải quyết những vấn đề của các oan hồn mà Gong Sil nhìn thấy đã đưa hai người đến gần nhau.
 
Goo Hye Mi – Song Sam Dong (Dream high 1)



Chàng trai nhà quê Song Sam Dong không phải là người mà Goo Hye Mi lựa chọn đầu tiên. Chiếm được trái tim người đẹp trước là Jin Guk, tuy nhiên khi mà Jin Guk bận rộn với những kế hoạch với nhóm nhạc của mình thì Goo Hye Mi lại sống cùng nhà, học cùng, vui chơi cùng Song Sam Dong. Không chỉ vậy, hai người còn ở cạnh nhau vào những khoảng thời gian khó khăn nhất, cùng nhau trải nghiệm vất vả, thành công. “Nhất cự li, nhì tốc độ”, Sam Dong đã thắng Jin Guk ở khoản cự li và giành lấy được Hye Mi.
 
Kim Yoon Hee – Lee Sun Jun (Sungkyunkwan scandal)



Chất xúc tác mạnh mẽ nhất giữa Yoon Hee và Sun Jun chính là việc hai người ở chung phòng trong trường học Sungkyunkwan. Bởi vì chung phòng nên Yoon Hee và Sun Jun trở thành một đội trong thi đấu thể thao, cũng vì một phòng nên cả hai mới có cơ hội hiểu đối phương không giống như mình nghĩ và tin tưởng nhau.

Jang Hye Sung – Park So Ha ( I can hear your voice)




Nếu Park So Ha từ khi 10 tuổi đã luôn ghi nhớ hình ảnh của Hye Sung thì ngược lại, cô nàng ban đầu chỉ coi So Ha như lá chắn phòng vệ của mình trước kẻ giết người nguy hiểm. Dần dần, thay vì chăm sóc cậu em kém tuổi, Hye Sung lại mới chính là người được So Ha chăm sóc, bảo vệ, là người trút bầu tâm sự, Jang Hye Sung ngang tàng rốt cuộc lại yêu cậu em So Ha.
 
Gumiho – Cha Dae Woong ( My girlfriend is gumiho )



Trong khi Gumiho một điều Dae Woong, hai điều Dae Woong thì Dae Woong chỉ mong sao dứt được cái đuôi phiền phức ấy đi. Ban đầu, Dae Woong để Gumiho ở nhà bởi vì cô nàng chính là ân nhân cứu mạng đồng thời ngọc của Gumiho giúp anh khỏe lại. Nhưng việc ở chung nhà với một cô nàng vừa ngây thơ lại xinh đẹp thì thật khó lòng mà không thích cô ấy được.
 
No Eun Seol – Cha Ji Hoon ( Protect the boss )



Cậu chủ Cha Ji Hoon vì “đầu búi tóc” No Eun Seol mà gặp bao nhiêu rắc rối. Tuy không nhận ra cô, nhưng Ji Hoon cũng rất ghét cô thư ký búi tóc của mình mà gây vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, No Eun Seol càng ngày càng trở nên cần thiết với Ji Hoon hơn, bất kể đi đâu, làm gì Ji Hoon cũng cần có Eun Seol kè kè bên cạnh mới yên tâm được.

LL
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất