Những người đàn bà bị ghét cay ghét đắng trong phim Việt ngoại tình

Không hẳn là những vai diễn phản diện nhưng những người phụ nữ lầm đường lạc lối trong các bộ phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, “Khép mắt chờ ngày mai”… lại khiến khán giả ghét cay ghét đắng.

Những năm gần đây, các phim truyền hình khai thác đề tài ngoại tình, người thứ ba xuất hiện dày đặc trên màn ảnh nhỏ. Đa số khán giả theo dõi phim đều thấy “vừa giận, vừa thương” khi chứng kiến hành động trượt dài đầy tội lỗi của người phụ nữ.

Nga trong phim Mưa bóng mây


Ở những tập đầu trong bộ phim Mưa bóng mây, Nga (Thúy Hằng) là người phụ nữ đức hạnh, hi sinh vì chồng con. Phát hiện chồng mình là Lân (NSƯT Trung Hiếu thủ vai) có quan hệ yêu đương với cô gái làng chơi, Nga đã quyết định thay đổi bản thân. Không còn lo lắng quan tâm tới gia đình, Nga chăm chút cho diện mạo trở nên xinh đẹp hơn rồi lao vào những cuộc tình chóng vánh. Cô thậm chí còn sẵn sàng dựng chuyện công tác dài ngày trước sự chứng kiến của bố mẹ và em trai để có thời gian bên nhân tình.

mưa bóng mây
Nga thay đổi trở thành con người khác kể từ khi ngoại tình

“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ”, thời gian Nga vui vẻ bên những cuộc tình ngoài luồng chẳng được bao lâu. Nga lâm vào hoàn cảnh trớ trêu nhục nhã khi bị chồng bắt gặp tại khách sạn và vợ của nhân tình đánh ghen trước sự chứng kiến của nhiều người.

Dương trong phim Máy bay ký sự


Dù chỉ là tuyến nhân vật phụ nhưng vai diễn của Dương (Thùy Dương) trong Máy bay kí sự vẫn được nhiều người chú ý tới. Là một người phụ nữ khéo léo nên Dương rất được lòng chồng. Không những thế, Dương còn giả vờ yếu đuối, đáng thương trước mặt “phi công trẻ” Thành (Thành Sơn) để anh chàng này say mê cô hết mực.

máy bay ký sự
Chỉ muốn bên chàng đồng nghiệp phút chốc yêu đương nhưng Dương không ngờ sự việc đi quá xa

Chỉ có ý định phút chốc yêu đương mới mẻ khi qua lại với chàng trai đồng nghiệp kém tuổi, nhưng thật không may, Thành  ngày càng chìm đắm trong tình yêu với người phụ nữ đã có gia đình. Phát hiện vợ ngoại tình, chồng Dương không sao chấp nhận nổi sai lầm của vợ bởi anh không thể ngờ rằng người vợ mà anh luôn tin tưởng đã đeo chiếc mặt nạ giả dối sau chừng ấy năm chung sống.

Hằng trong phim Hôn nhân trong ngõ hẹp


Một trong những vai diễn khiến khán giả nóng gáy khi theo dõi phim truyền hình Hôn nhân trong ngõ hẹp là Hằng (Diễm Hương) – bạn thân của Trinh (Minh Hà). Trong phim, Hằng là người bạn tri kỷ của Trinh, song cô cũng chính là người thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân mà Trinh bấy lâu xây dựng. Dù thân thiết với Trinh nhưng Hằng là nguyên nhân khiến chồng Trinh – Khang (Chí Nhân) ngoại tình. Thậm chí, Hằng liên tục gợi ý Trinh về ý định thử yêu đương với người đàn ông khác.
 
hôn nhân trong ngõ hẹp
Hằng (Diễm Hương) lả kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của cô bạn thân – Trinh (diễn viên Minh Hà)

Khi Trinh phát hiện ra mối quan hệ giữa họ, Hằng không những không hối lỗi mà còn liên tục tới làm phiền Khang. Vai diễn của Hằng đáng trách hơn đáng thương khi bất chấp tất cả chỉ để thỏa mãn dục vọng, ham muốn ích kỉ của bản thân.

Mai (trong phim Khép mắt chờ ngày mai)


khép mắt chờ ngày mai
Nghe theo lời ngon ngọt từ chàng nhân tình, Mai không ngại trao cho hắn toàn bộ tài sản mà chồng tiết kiệm suốt bao năm

Mọi bi kịch thăng trầm trong phim Khép mắt chờ ngày mai bắt ngồn từ cái chết của mẹ Thụy Miên - bà Mai. Bà Mai dù ở tuổi trung niên nhưng sắc đẹp vẫn mặn mà, đằm thắm. Có chồng là bác sĩ của bệnh viện danh tiếng cùng hai người con ngoan ngoãn nhưng bà Mai luôn cảm thấy thiếu vắng tình yêu. Chồng mải lo công việc bên ngoài khiến bà Mai thêm tủi thân lao theo mối tình với chàng trai trẻ độ tuổi chỉ chạc bằng con gái.

Thực chất, gã trai kia đến với bà Mai vì mục đích lợi dụng. Để có nguồn vốn cho người tình làm ăn lớn, bà Mai không hề do dự rút hết tiền tiết kiệm và thế chấp nhà để vay lãi suất cao. Xong xuôi mọi việc thì cũng là lúc bà Mai phát hiện ra người tình cùng số tiền đã cao chạy xa bay. Hụt hẫng, hối hận… bà Mai chỉ nghĩ đến cái chết để có thể giải thoát cho chính mình. Người phụ nữ có thể hi sinh cả cuộc đời cho chồng con, nhưng một khi mắc phải lỗi lầm, không phải ai cũng đủ dũng cảm ngẩng cao đầu để bắt đầu tiếp tục một cuộc sống mới.


Theo Tri Thức Trẻ



Tin tức mới nhất