Song Seung Hun - tài tử 'ế vợ' hấp dẫn nhất Hàn Quốc

Nam diễn viên "Trái tim mùa thu" là hình mẫu lý tưởng được nhiều cô gái theo đuổi và ngưỡng mộ thế nhưng đến giờ gã trai hạnh phúc ấy vẫn độc thân.

Trở thành "chàng trai mùa thu"

Hơn 15 năm cống hiến cho điện ảnh, giành được không ít những giải thưởng lớn, giờ đây người ta ưu ái gọi Song Seung Hun là “gã trai hạnh phúc” bởi trước mặt khán giả anh hội tụ những phẩm chất mà tất cả đàn ông ao ước: đẹp trai, giàu có, nổi tiếng, sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì xứ Hàn.

Mấy ai biết, trong nội tâm chàng trai ấy vẫn còn đâu đó bao trăn trở với những mảnh duyên chờ mãi chưa thấy bén. Sinh ra trong một gia đình trung lưu, tuổi thơ của anh trôi qua khá êm đẹp. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, theo nguyện vọng của cha mẹ, anh thi vào Đại học Nông lâm.

Vốn sở hữu thân hình cao to, hấp dẫn, vào năm thứ nhất đại học, khi đang làm thêm tại một quán cà phê, anh được một công ty người mẫu phát hiện và mời anh quảng cáo cho một thương hiệu quần bò cao cấp Storm.

Sở hữu thân hình chuẩn, Song Seung Hun trở thành cái tên đắt khách
trong làng thời trang.

Từ sàn diễn thời trang, hình ảnh của anh bắt đầu xuất hiện trên báo và các trương trình quảng cáo trên truyền hình.

Gương mặt “mỹ nam” của Song Seung Hun bắt đầu gây được sự chú ý từ các đạo diễn. Anh đặc biệt gây ấn tượng khi tham gia bộ phim sitcom trên truyền hình mang tên Ba chàng trai, ba cô gái. Đây là vai diễn đầu tiên đánh dấu bước chân của anh với điện ảnh. Khi đó hình ảnh chàng thanh niên tốt bụng Seung Heon với cặp mắt đa tình, lối diễn xuất chân thật cuốn hút, cùng gương mặt điển trai khiến phái nữ chết mê chết mệt.

Tuy nhiên, khi nói đến vai diễn đem lại tiếng tăm và thành công nhất của Seung Hun chính là chàng trai Chul Seol trong bộ phim Trái tim mùa thu. Gây ấn tượng qua hình ảnh chàng trai chân tình đã mở đường cho những vai diễn sau đó trong các bộ phim đình đám như Hương mùa hè, Phía đông vườn địa đàng, Công chúa của tôi, Khi người đàn ông yêu….

Hình ảnh chàng trai si tình Chul Seol trong bộ phim Trái tim mùa thu
đã đi vào lòng khán giả.

Nằm trong series phim “bốn mùa” của đạo diễn nổi tiếng Yoon Suk-ho, có thể nói Trái tim mùa thu là tác phẩm thuộc hàng kinh điển của màn ảnh nhỏ xứ Hàn trong thời kỳ hoàng kim của làn sóng hallyu. Đây cũng là bộ phim gắn với khán giả thế hệ 8X và đầu 9X.

Bộ phim không chỉ thu về khoản doanh thu kếch xù mà con đem tên tuổi của 2 nhân vật chính là Song Hye Kyo và Song Seung Hun ra khỏi phạm vi xứ Hàn.

Won Bin, Song Hye Kyo và Song Seung Heon trong phim Trái tim mùa thu.

Ngay sau bộ phim được công chiếu ở các nước châu Á, Song Seung Hun chính thức trở thành cái tên hot nhất màn ảnh Hàn, anh còn trở thành một trong những ngôi sao được thần tượng nhất tại Nhật Bản.

Hình ảnh chàng trai si tình Chul Seol in dấu đậm trong lòng khán giả châu Á tới mức ngày anh trở về sau 2 năm nghĩa vụ, vẫn có tới hơn 10.000 fan khắp châu Á hội tụ tại khách sạn Hàn Quốc để gặp anh trong ngày đầu họp fan.

Sau này, khi nói về vai diễn Jun so trong bộ phim Trái tim mùa thu, đạo diễn Yoon Suk-ho cũng chia sẻ: “Có rất nhiều diễn viên đã ứng tuyển vị trí này bởi ai cũng biết đây là dự án phim bốn mùa gây xôn xao trong thời gian dài và Trái tim mùa thu sẽ hứa hẹn sẽ đem lại thành công ngoài mong đợi.

Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định chọn Song Seung Hun mặc dù cậu ấy chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Khi đó, nhiều người bảo tôi mạo hiểm nhưng tôi tin vào con mắt của mình, cậu ấy có gương mặt giống với nhân vật tôi đã định trong bộ phim”.






Những hình ảnh lấy đi nước mắt của khán giả trong phim Trái tim mùa thu.

Song Seung Hun không làm cho đạo diễn thất vọng. Vẻ chín chắn, điềm đạm của một người anh, vẻ đáng tin và chân thành của một người tình đều được anh thể hiện trong nhân vật Chul Seol. Hình ảnh Chul Seol với đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn đã đi vào lòng khán giả từ đó. Đây cũng được xem là vai diễn để đời trong sự nghiệp diễn xuất của Seung Heon. Anh trở thành ngôi sao dẫn đầu làn sóng Hàn Quốc tại các nước châu Á.

Bộ phim đem về cho anh giải Nam diễn viên xuất sắc của năm cùng với những bản hợp đồng phim từ các nhà sản xuất danh tiếng, trở thành gương mặt liên tục xuất hiện trên trang báo, các tạp chí thời trang danh tiếng, chính thức đưa anh vào danh sách diễn viên hạng A của xứ kim chi.




Ảnh hậu trường vui nhộn của bộ phim Trái tim mùa thu.

U40 vẫn lẻ bóng

Không bạo miệng khi người ta gọi Seung Hun là “chàng ma cà rồng không hút máu người” bởi dù sắp bước sang tuổi 40, vẻ điển trai toát ra từ Chul Seo si tình ngày nào vẫn còn nguyên vẹn.

Ở anh còn hội tụ tất cả phẩm chất mà bất cứ người phụ nữ nào cũng khao khát: đẹp trai, tài năng, giàu có, nổi tiếng nhưng tất cả chỉ dừng lại ở khao khát. Vì vậy, ở cái tuổi bạn bè đồng nghiệp đã yên bề gia thất, anh vẫn “buộc mình” trung thành với cuộc sống độc thân dù không ít những mỹ nhân vây quanh.

Vẻ điển trai toát ra từ Chul Seo si tình ngày nào vẫn còn nguyên vẹn.

Seung Hun cũng là một người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Anh được xem là ngôi sao hiếm hoi trong làng điện ảnh xứ Hàn chưa từng có cuộc tình trên mặt báo. Không như như nhiều ngôi sao khác, anh chỉ muốn hẹn hò một cách bí mật và không bao giờ tiết lộ chuyện riêng với giới truyền thông. Vì lý do này, những điều đơn giản nhất như nắm tay người yêu dạo phố hay đi xem phim với anh là điều không có.

“Bù lại sự thiệt thòi này, tôi lại nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả ở trong và ngoài nước. Nó chính là nguồn sức mạnh để tôi tiếp tục bước đi. Dù hoạt động trong nghề đã lâu năm, cuộc sống luôn bận rộn nhưng tôi không hề cảm thấy bị áp lực gì", Song Seung Hun tâm sự trong buổi gặp fan Việt Nam vào chiều 7/1.

Song Seung Heon và Kim Tae Hee đến Việt Nam quảng bá
cho bộ phim Hoàng tử của tôi vào tháng 1/2012.

Dù chẳng ai biết được “gã trai hạnh phúc” Seung Hun đã trải qua bao nhiều cuộc tình, nhưng điều họ thấy vẫn là một Seung Heon đơn độc, lẻ bóng dù đã ngót nghét tuổi 40. Không ít lần tâm sự với báo giới về chuyện lập gia đình, tài tử Trái tim mùa thu cũng từng khiến bao nhiều cô gái suýt xoa khi thổ lộ, anh là người đàn ông của gia đình và sẵn sàng hy sinh sự nghiệp vì tình yêu.

Seung Heon cũng không ngại ngần khi bày tỏ về mong muốn lập gia đình của mình nhưng có lẽ vì bận rộn công việc, hay chuyện cái “duyên” mà chàng trai được xem là hàng hiếm của xứ Hàn vẫn chưa tìm cho mình được bến đỗ.

Song Seung Heon tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM
để trao học bổng cho sinh viên.

Hơn 15 năm cống hiến cho điện ảnh, nhìn vào địa vị và danh tiếng của anh hôm nay nhiều người không giấu được sự ngưỡng mộ.

Năm 2008, anh đứng thứ 2 trong danh sách nam diễn viên Hàn nhận cát-xê cao nhất với 70 triệu won qua vai diễn cho mỗi tập phim East of Eden.

Năm 2011 Seung Hun thu về khoản cát-xê cao ngất ngưởng lên tới 100 triệu won khi nhận vai diễn trong bộ phim My Princess. Năm 2012, anh nằm trong danh sách những diễn viên đắt giá nhất xứ Hàn.

Không chỉ trong nước, Seung Hun còn là gương mặt được săn đón nhiều nhất ở châu Á. Năm 2000, khi bộ phim Trái tim mùa thu được công chiếu ở châu Á, Seung Hun trở thành ngôi sao dẫn đầu làn sóng Hàn Quốc. Cùng năm đó, anh nằm trong danh sách những sao nam giàu nhất xứ Hàn, khoản tiền anh thu về chủ yếu từ cát xê của bộ phim và các hợp đồng quảng cáo cũng như tham dự các sự kiện ở châu Á.






Song Seung Heon còn là gương mặt đắt giá trong làng thời trang.

Năm 2012 cùng với Jang Dong Gun, Seung Hun lọt top những nam nghệ sĩ Hàn nhận cát-xê cao nhất Trung Quốc, chủ yếu từ các dự án thời trang và những lần xuất hiện tại các sự kiện.

Không chỉ là một diễn viên giỏi, Song Seung Hun còn rất nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài việc mở công ty riêng Storm Company và quản lý dàn diễn viên tên tuổi Kim Jung Eun, Jo Hyun Jae, Kim Min Jung... anh còn mở một nhà hàng Italy là chi nhánh của chuỗi Blacksmith.

Đầu năm nay, anh khiến các fan ngây ngất bởi vẻ đẹp lãng tử, phong trần trong bộ phim mới nhất Khi người đàn ông yêu. Tuy tỷ lệ rating không cao vì nội dung kịch bản gây nhiều mâu thuẫn nhưng bản thân nhân vật do anh thủ vai vẫn được đánh giá cao.

Sắp tới, anh sẽ trở lại với màn ảnh rộng qua bộ phim Human Addiction. Bộ phim nói về câu chuyện tình yêu lãng mạn và mối quan hệ bí mật giữa người đàn ông là chỉ huy quân đội (Seung Heon thủ vai) với người phụ nữ là vợ cấp dưới, bối cảnh là giai đoạn cuối chiến tranh Việt Nam 1969, dự kiến có thể ra mắt khán giả vào năm 2014.

Thành công trên cả màn ảnh lẫn đời thực Seung Hun trở thành hình mẫu lý tưởng để người ta theo đuổi và ngưỡng mộ, thế nhưng, đến giờ gã trai hạnh phúc ấy dường như vẫn chưa đủ chín chắn và tự tin để làm chồng, làm cha.

Có người nói anh bị ám ảnh bởi tình yêu đầu cũng có người bảo anh vẫn chờ một tình yêu sét đánh, duy chỉ có một điều chắc chắn rằng Seung Heon vẫn là chàng tài tử điển trai độc thân có sức hút bậc nhất xứ Hàn hiện nay.

Theo VTC

Tin tức mới nhất