Tai nạn dở khóc dở cười của sao Hoa ngữ

Chung Gia Hân bị thương vì bạn diễn vấp ngã khi đang bế cô trên tay, Trần Nhân Mỹ bị sàm sỡ trong cảnh quay bị trêu ghẹo

Chung Gia Hân

Đầu tháng 10, khán giả màn ảnh nhỏ đã có dịp thót tim khi đoàn phim Phi hổ 2 đột ngột tiết lộ thông tin nam nữ diễn viên chính là Chung Gia Hân và Mã Đức Chung phải nhập viện vì gặp tai nạn trên phim trường.

Cập nhật tin tức từ đoàn phim, nhiều khán giả đã không khỏi bất ngờ khi biết nguyên nhân khiến bộ đôi Mã Đức Chung – Chung Gia Hân xảy ra tai nạn.

Trong một cảnh quay cháy nổ, Mã Đức Chung có màn giải cứu Chung Gia Hân khỏi đám cháy. Khi ẵm người đẹp bỏ chạy, anh bị vấp ngã và khiến bạn diễn lao thẳng xuống đất. Kết quả của tai nạn đau thương này là nữ diễn viên òa lên khóc nức nở và khiến đoàn phim phải vội vã đưa cô đến bệnh viện băng bó vết thương dài trên cổ tay.







Trần Nhân Mỹ

Khác với Chung Gia Hân, Hoa hậu Hong Kong 2006 Trần Nhân Mỹ lại bị một phen ấm ức vì bị bạn diễn sờ mó ngay trên phim trường.

Khi đóng phim truyền hình Đơn luyến song thành, Trần Nhân Mỹ phải diễn cảnh bị một số người đàn ông gốc Nam Á trêu ghẹo và sau đó được Dương Minh đến giải cứu. Dù trước khi bắt đầu cảnh quay, ê-kíp sản xuất đã trấn an Trần Nhân Mỹ sẽ đảm bảo an toàn nhưng khi diễn thật, mọi chuyện lại dần đi theo hướng xấu.

Theo lời một số nhân viên TVB, các diễn viên đóng cảnh trêu ghẹo Trần Nhân Mỹ đã lợi dụng việc quay phim để sàm sỡ thật. Các diễn viên này liên tục sờ vào ngực, mông, lưng người đẹp khiến cô giận tím cả mặt. Điều đáng nói hơn là cả Trần Triển Bằng và Dương Minh – những tài tử TVB nổi tiếng có mặt trong buổi quay hôm đó đều im lặng, không thèm giúp đỡ Trần Nhân Mỹ.

Sự việc ngay sau đó đến tai Trần Hào (lúc đó vẫn còn là bạn trai Trần Nhân Mỹ), anh lập tức “nổi trận lôi đình” và yêu cầu TVB phải ra mặt để làm rõ mọi chuyện.





Dư Tiểu Đơn

Trong Tân hồng lâu mộng, nhân vật Giả Bảo Ngọc do diễn viên trẻ Dư Tiểu Đơn đóng phải quay cảnh lần đầu “nếm mùi đời”. Để tăng hiệu ứng cho cảnh quay, đạo diễn chẳng ngại ngần yêu cầu anh phải “vật lộn” với bạn diễn nữ. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm diễn xuất, anh loay hoay mãi mà vẫn không đạt yêu cầu.

Sau một hồi thấm mệt, Dư Tiểu Đơn nằm vặt ra cầu cứu: “Chị ơi, chị nhiều kinh nghiệm hơn em, hay là chị để em nằm dưới chị nằm trên nhé”. Nhìn khuôn mặt “búng ra sữa” của Tiểu Đơn, nữ diễn viên không khỏi đỏ mặt tía tai còn những người khác thì phá ra cười vui vẻ.





Mã Tuấn Vỹ

Một sự cố “dở khóc dở cười” đã xảy ra trong lúc đoàn phim Thủ nghiệp giả đang quay là nam chính Mã Tuấn Vỹ bị dập mắt và mũi vì diễn viên đóng thế vô tình ném khẩu súng về phía anh. Tai nạn bất ngờ này đã khiến mắt anh sưng lên còn mũi thì bật cả máu.

Thấy Mã Tuấn Vỹ bị thương, cả đoàn phim vô cùng lo lắng. Đạo diễn lập tức cho dừng các cảnh quay để đưa nam diễn viên 42 tuổi đi bệnh viện. Sau mấy giờ liền kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán xương mũi và góc mắt trái của anh bị thương, đầu cũng có chấn động nhẹ.

Mặc dù chưa hết choáng nhưng ngay sau đó Mã Tuấn Vỹ đã trở lại phim trường. Anh cho biết, anh cảm thấy rất vui vì Dương Di đã lau mồ hôi và giúp anh cầm máu, trong khi đó Tào Vĩnh Liêm cũng thể hiện sự quan tâm bằng cách đưa nước cho anh uống.





Tiêu Kính Đằng

Sự cố Tiêu Kính Đằng bị trúng đạn khi quay phim The Killer Who Never Kills đã khiến công ty quản lý của chàng ca sĩ người Đài Loan một phen khiếp vía. Chẳng là trong phim, anh thủ vai sát thủ và có cảnh tự bắn súng vào tay mình. Dù trước khi bắt đầu cảnh quay, anh đã cẩn thận bắn lên không trung 3 phát nhưng anh chẳng thể ngờ trong súng vẫn còn sót lại viên đạn thứ 4.

Dù khẩu súng đoàn phim sử dụng là súng hơi nhưng sự bất cẩn của tổ đạo cụ vẫn làm phía quản lý Tiêu Kính Đằng chẳng mấy hài lòng. Sau tai nạn, phía quản lý đã mua thêm bảo hiểm tai nạn với giá 4 triệu USD cho Tiêu Kính Đằng. Nhóm làm phim cũng buộc phải ký vào hợp đồng hạn chế cảnh cháy nổ trong phim trường và chỉ được phép quay cảnh đánh nhau trong khu vực trường quay.





Theo Pháp luật xã hội

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao