Tiết lộ nguyên mẫu của nhân vật 'đình đám' trong phim Hoa ngữ

(2Sao) - Những nhân vật trên các bộ phim nổi tiếng này đều có nguyên mẫu mà khán giả ít biết đến.

Lý Hồng Cầm (Triệu Vy) trong Con thân yêu


Tháng 9/2014, phim Con thân yêu ra mắt, nhân vật Lý Hồng Cầm (Triệu Vy đóng) có nguyên mẫu là Cao Vĩnh Hiệp. Tác phẩm cải biên từ câu chuyện có thật, xảy ra năm 2011 của người phụ nữ tên là Cao Vĩnh Hiệp, 42 tuổi, người vùng Bi Tô, tỉnh Giang Tô. Với vai Lý Hồng Cầm, Triệu Vy lấy nhiều nước mắt của khán giả. Diễn xuất của cô cũng được đánh giá cao. Vai diễn mang về cho hoa đán đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Kim Tượng.

Thẩm Giai Nghi (Trần Nghiên Hy) trong Năm ấy cô gái chúng ta cùng theo đuổi


Năm 2011, tên tuổi của Trần Nghiên Hy tỏa sáng với bộ phim có đề tài giới trẻ đặc sắc mang tên Năm ấy cô gái chúng ta cùng theo đuổi (You Are the Apple of My Eye). Tạo hình cô nữ sinh trung học Thẩm Giai Nghi chính là một mốc son không chỉ đánh dấu tên tuổi của cô trong sự nghiệp diễn xuất mà còn ghi dấu ấn với hình ảnh ngây thơ, dịu dàng.

Thực tế, nguyên mẫu của vai diễn này tên Thẩm Giai Nghi, từng dạy học tại một trường tiểu học tại Đài Bắc, rất được học sinh yêu quý. Tuy nhiên, đến năm 2012, chồng cô luôn bận làm việc ở đại lục nên cô đã xin nghỉ không lương để chăm sóc chồng. Thẩm Giai Nghi cũng không ngờ được rằng, mình trở thành nguyên mẫu cho bộ phim Năm ấy cô gái chúng ta cùng theo đuổi.

Lôi Phong Khoan (Lưu Đức Hoa) trong Tình yêu tìm thấy


Trong phim Tình yêu tìm thấy (Lost and love), Lưu Đức Hoa khiến khán giả ngạc nhiên với tạo hình lam lũ của ông bố nông dân nghèo khổ Lôi Phong Khoan quê mùa trên chiếc xe máy cà tàng, lang thang khắp Trung Quốc mong tìm lại cậu con trai mà ông thất lạc 15 năm.

Tạo hình này đã phá vỡ hình tượng nam thần bảnh bao trước đây của anh chàng. Nhân vật ông bố Lôi Phong Khoan của Lưu Đức Hoa lấy nguyên mẫu từ một người đàn ông nông dân tên Quách Cương Đường ở Liêu Thành, Sơn Đông. Năm 1999, sau khi con trai mất tích anh đã đi xe máy tới khắp các nơi để tìm kiếm.

Nguyên mẫu những người đẹp trong các tác phẩm của Kim Dung


Năm 1957, Kim Dung gia nhập Công ty điện ảnh Trường Thành (Hồng Kông) và có cơ hội gặp gỡ đại minh tinh Hạ Mộng. Trong mắt Kim Dung, Hạ Mộng trong sáng, đẹp đẽ, thánh thiện, thuần thiết, thoát tục, khiến người ta “khả vọng bất khả cập”. Giai nhân có cặp mắt đen láy và dung mạo của một tiên nữ đó luôn khắc sâu trong tim Kim Dung, giày vò ông, khiến ông mất ăn mất ngủ.

Năm 1959, mang theo nỗi buồn vì “tình trường thất ý”, Kim Dung đã rời bỏ Trường Thành để ra đi và sáng lập Minh Báo để chuyên tâm cho việc viết tiểu thuyết võ hiệp. Nỗi lòng “ngó đứt tơ vương” của Kim Dung được thể hiện trong các tiểu thuyết võ hiệp của ông. Ông gửi gắm trong đó tình yêu sâu nặng của mình với Hạ Mộng.

Những độc giả nhạy cảm đều có thể nhận ra hình bóng của Hạ Mộng qua các nhân vật của ông. Đó là người đẹp “băng thanh ngọc khiết” Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, Hoàng Dung trong Xạ điêu anh hùng truyện, Vương Ngữ Yên - Thần tiên tỷ tỷ trong Thiên Long bát bộ… Kim Dung đã gửi gắm nỗi lòng của mình với người trong mộng vào trong tác phẩm, làm cho Hạ Mộng sống mãi trong tác phẩm nghệ thuật.

Nguyễn Nga
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất