Trải lòng của nữ diễn viên 'hãm hại chồng chiếm đoạt gia sản'

(2Sao) – Cùng trò chuyện với Bảo Thanh – chủ nhân giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình của Cánh Diều 2014.

Được yêu thích qua những bộ phim như Đi qua ngày biển động, Những người viết huyền thoại, Trò đời, Bảo Thanh nổi lên như một tên tuổi mới đầy triển vọng của màn ảnh Việt. Năm 2015, nữ diễn viên 9X bất ngờ tái ngộ với khán giả màn ảnh nhỏ phía Nam qua bộ phim Người chồng điên.Vai nữ chính Ngọc Diệp – người phụ nữ tham vọng, tìm mọi cách hãm hại chồng để chiếm đoạt gia sản trong bộ phim này đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình trong lễ trao giải Cánh Diều 2014.

 Bảo Thanh nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Cánh Diều 2014.

Cùng trò chuyện với Bảo Thanh để hiểu hơn về sự nghiệp diễn xuất cũng như cuộc sống của cô.
 
Là một diễn viên đang được mến mộ và bận rộn với nhiều dự án phim ảnh ở phía Bắc, lý do gì khiến chị quyết định vào Nam làm việc với một ekip và môi trường hoàn toàn xa lạ ?

Tôi khá bất ngờ nhận được lời mời qua điện thoại của nhà sản xuất phía Nam. Ban đầu tôi cũng hơi băn khoăn. Gần ba tháng làm việc tại Đà Lạt không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng sau khi đọc xong 35 tập kịch bản phim trong vòng một đêm, tôi đã nhận lời tham gia bộ phim Người chồng điên. Vì vai diễn quá hay này mà tôi đã bỏ qua tất cả những đắn đo để có quyết định cuối cùng là: “Xách vali và đi làm nghệ thuật thôi”.

Bảo Thanh trong phim Người chồng điên.

Không khí đoàn phim của trong Nam khác gì ngoài Bắc và chị có gặp khó khăn trong việc bắt nhịp với những điều mới mẻ không ?

Tôi không gặp quá nhiều khác biệt hay khó khăn gì khi làm phim với ekip trong Nam. Tôi thích nghi với môi trường mới nhanh lắm. Tất nhiên có những khác biệt khó tránh khỏi như trong cuộc sống cá nhân hằng ngày. Tính tôi vốn thẳng thắn nên suốt quá trình làm phim, chuyện một tập thể sống cùng nhau nảy sinh xích mích nho nhỏ này kia là bình thường. Nhưng xong là thôi, tôi không ngại khi nói với mọi người rằng: “Em ở ngoài Bắc, chắc chắn lối sinh hoạt sẽ khác trong này. Có gì mọi người góp ý để chúng ta cùng làm việc sao cho thoải mái nhất.” Điều tôi nhận lại được ở ekip đoàn phim Người chồng điên là tinh thần của một tập thể luôn đặt tính hiệu quả công việc lên hàng đầu.

Bảo Thanh và ekip phim Người chồng điên.

Làm việc với một ekip hoàn toàn mới chắc chắn chị có rất nhiều ấn tượng đặc biệt với những người đồng nghiệp mới ?


Tôi rất may mắn khi được làm việc chung với một dàn diễn viên chuyên nghiệp của ekip phim Người chồng điên. Những khi cảm xúc của mình chưa tới, mọi người lại cùng hỗ trợ, hết sức phối hợp để có những cảnh quay mượt mà nhất. Đạo diễn Khoa Nam và diễn viên Huỳnh Đông là hai người đàn ông gây ấn tượng nhiều nhất vì sự thông minh, hài hước.

 Huỳnh Đông và Bảo Thanh.

Khoa Nam là một đạo diễn trẻ rất biết cách tạo không khí làm việc thoải mái và đầy sáng tạo. Huỳnh Đông lại là người rất hiểu ý bạn diễn, anh ấy tâm lý lắm. Một người bạn khác là anh Tấn Trực, phó đạo diễn và kiêm bạn diễn của tôi. Một người rất quan tâm chăm sóc diễn viên. Từ việc chuẩn bị khăn, áo khi trời lạnh đến việc nước nôi cho mọi người khi mệt dù đó không phải là trách nhiệm của anh. Những phân đoạn diễn chung đều đòi hỏi diễn xuất nội tâm không đơn giản, anh đã giúp tôi có được những cảm xúc chân thực.

Một trong những phân đoạn mà tôi rất thích là con trai của Ngọc Diệp bị Hoàng Sơn bắt cóc. Ngọc Diệp ( là tôi)  không còn tự chủ, gào thét và khóc lóc. Khoảnh khắc tôi nhìn vào mắt anh Trực và cảm nhận được sự đồng cảm. Tôi đã oà khóc và ngồi thụp xuống sàn. Đó không phải là tôi đang diễn nữa mà khi đó tôi thực sự sống cùng nhân vật. Sống cuộc đời của Ngọc Diệp và sống cùng với nỗi đau của cô ấy, nỗi đau do chính cô ấy tự gây ra. Quay ở Đà Lạt, có nhiều điều thú vị nhưng cũng rất vất vả vì thời tiết, lạnh và mưa. Càng cực đến mấy, các diễn viên càng diễn hăng nên mọi khó khăn đều nhanh chóng tan biến. Sự cởi mở, thân thiện của những người đồng nghiệp trong này khiến tôi cảm thấy rất ấm áp.

 Bảo Thanh trong 1 cảnh quay.
 
Được đánh giá là 9X đầy sáng giá của màn ảnh Việt, sao chị lại sớm quyết định ràng buộc mình với hôn nhân ?

Tôi chân thành cảm ơn khán giả và báo chí đã tin tưởng để tên tôi vào danh sách những 9X sáng giá nhất màn ảnh Việt. Bản thân tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin yêu và kỳ vọng của khán giả dành cho mình. Tôi nghĩ hôn nhân là do duyên số. Hai người có thể yêu nhau tới vài năm nhưng có khi lại không thể lấy nhau. Cũng có những người mới chỉ quen nhau vài tháng mà đã quyết định góp gạo thổi cơm chung rồi. Cái này không ai nói trước được. Là do duyên số cả thôi.

Chị có nghĩ kết hôn quá sớm sẽ là một trong những trở ngại đối với một người diễn viên trẻ đang cần nhiều dấn thân hơn nữa trên con đường nghệ thuật ?


Mặc dù, tôi đã kết hôn nhưng tôi chưa gặp phải bất cứ trở ngại gì trên con đường làm nghệ thuật của mình. Tôi may mắn vì có bố mẹ chồng và một người chồng vô cùng tâm lý, gia đình chồng lúc nào cũng ủng hộ tôi làm nghề.

Trước đây khi chưa lập gia đình, tôi luôn có những ý nghĩ táo bạo, tuổi trẻ thì ai mà chẳng muốn thử thách bản thân. Khi đã có gia đình rồi, tôi hướng tới những điều an toàn hơn. Cá nhân tôi thấy kết hôn sớm là đúng đắn. Tôi biết  tự hạn chế được những thị phi của showbiz, làm việc gì cũng cẩn trọng hơn, lựa chọn những bước đi tuy chậm nhưng rất chắc chắn. Đương nhiên theo con đường này khó tránh khỏi ồn ào thị phi. Tuy vậy, gia đình và chồng tôi rất tin tưởng và ủng hộ. Nên mỗi khi có chuyện buồn, gia đình là nơi duy nhất luôn sẵn sàng bao bọc và che chở tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Nữ diễn viên 9X nhận được sự ủng hộ của gia đình chồng trong nghề diễn.

Chồng chị có phải là người chia sẻ được với chị về đam mê của vợ ? Anh ấy nói về nghề và về những vai diễn của chị như thế nào ?

Chồng tôi không làm nghệ thuật nhưng anh ấy đủ hiểu biết về giới showbiz phức tạp này. Anh ấy có nói với tôi rằng: “Anh để em đi làm vì đó là công việc, là niềm đam mê của em. Nếu cảm thấy mệt mỏi muốn dừng lại thì em về nhà với anh. Đừng cố gồng mình chịu đựng.” Anh ấy luôn là người chia sẻ với tôi tất cả những chuyện vui buồn trong công việc. Có những chuyện anh ấy không thể hiểu hết nhưng anh luôn là fan ruột của tôi.  

Mẹ tôi hay đưa ra những nhận xét về diễn xuất còn chồng thì hay đưa ra những nhận xét về ...bạn diễn. Anh ấy hay trêu tôi, sao lại yêu anh già thế, người ta yêu mình mà sao lại đánh người ta đau thế, hay là "khiếp, gì mà yêu một lúc 2 anh liền" (trong phim Đi Qua ngày biển động – đạo diễn Bùi Tuấn Dũng). Rồi thỉnh thoảng anh ấy cũng hay hỏi những câu rất ngô nghê: “Ô trong phim là em hôn thật hay hôn giả thế…?” Để trả lời cho câu hỏi đó, tôi đã đưa anh ấy tới phim trường để xem tôi quay một cảnh hôn. Và từ đó anh ấy không hỏi lại câu hỏi đó thêm lần nào nữa. (cười lớn).

Gia đình luôn quan tâm đến những vai diễn của Bảo Thanh.

Bản thân chị đã từng gặp trường hợp nào “say nắng” với bạn diễn chưa?  

Cảm giác say nắng một ai đó chắc là thú vị lắm đấy, nhưng tôi chưa từng trải qua. Vai diễn của tôi trong phim yêu hay ghét một vai diễn khác thì tôi phải sống cùng nhân vật. Nghĩa là yêu cũng phải yêu thật mà ghét thì cũng phải ghét cho tới. Bởi, khán giả bây giờ họ tinh lắm. Mình diễn chưa tới là bị phát hiện ra liền. Nhưng đó là hoá thân vào nhân vật, cảm xúc của nhân vật, đó chỉ là công việc của một diễn viên. Diễn xuất chân thực là điều khó mà diễn viên nào cũng phải cố gắng để đạt tới. Tôi cũng vậy!

Có tin đồn chị “phim giả tình thật” với một nam diễn viên, chị chọn cách đối mặt với scandal đó ra sao ?

"Phim giả tình thật" là một scandal bình thường. Showbiz có nhiều scandal khác kinh khủng hơn nhiều. Tôi không quan tâm lắm tới chuyện đó. Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Mình làm trong showbiz thì phải tập quen và sống chung với nó mặc dù chẳng ai muốn nó xảy đến với mình.

Nữ diễn viên không quan tâm đến scandal.

Là con nhà nòi, bố mẹ đều là những nghệ sĩ thành danh, thuận lợi chắc chắn có, vậy còn áp lực khi làm con của nghệ sĩ ? Chị có từng trải nghiệm cảm giác đó chưa ?

Bố mẹ tôi đều là những nghệ sỹ tài năng, nhưng chưa bao giờ họ đặt áp lực rằng tôi phải như thế nào. Bố mẹ luôn để tôi lựa chọn con đường đi cho mình. Họ chỉ đưa ra những góp ý, bài học về đạo làm nghề, làm người, về đối nhân xử thế. Hơn ai hết, bố mẹ là những tấm gương tuyệt vời để tôi noi theo và là điểm tựa vững chắc nhất cho tôi mỗi khi tôi quay về.

Khi còn nhỏ, thành công đầu tiên ở phim điện ảnh Vào Nam ra Bắc với giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 13 khiến tôi được báo giới chú ý từ rất sớm. Tất cả những giải thưởng hay những bài báo viết về tôi, bố tôi đều cắt lại và để chúng trong một cái vali nhỏ. Cho tới tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi lại mang chúng ra xem. Đó là những kỷ niệm vô giá mà người bố đã qua đời để lại cho tôi. Cùng với những bài học làm người sâu sắc mà tôi nhớ mãi. Ông là một người cha tuyệt vời.

 Bảo Thanh và mẹ

Với mẹ, từ những ngày bé đến giờ, mẹ chưa bao giờ ngừng quan tâm tới niềm đam mê của tôi. Cũng là người làm nghệ thuật nên mẹ rất hiểu và cảm thông với những chia sẻ của tôi, đồng thời mẹ luôn dõi theo từng bước đi của tôi. Mẹ đưa tôi đi tới tất cả các cuộc thi. Những chương trình biểu diễn của tôi luôn có mẹ. Chỉ vì muốn cho con được thoả sức với đam mê của mình, mẹ đã hy sinh cho tôi tất cả. Những vai diễn lớn nhỏ của tôi, dù là trên sân khấu hay truyền hình mẹ đều xem hết. Rồi nhận xét, góp ý, phê bình và khen ngợi khách quan y chang một khán giả. Cảm ơn ông trời vì cho tôi được làm con của bố mẹ!

Chị còn lưu lại những cảm xúc của thời khắc nhận được giải thưởng lớn như giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 13 khi mới 8 tuổi chứ ? Đến bây giờ với chị, giải thưởng có ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp.

Về giải thưởng nhận được năm 8 tuổi, tôi còn quá nhỏ để cảm nhận sức nặng của nó. Khi đã trưởng thành, tôi coi đó là một may mắn, một tín hiệu, một động lực để tôi tiếp tục đeo đuổi con đường này. Tôi không để nó trở thành áp lực, không đặt nặng vấn đề giải thưởng trong sự nghiệp mặc dù tôi biết, đối với một người nghệ sĩ, giải thưởng cũng là một trong những yếu tố cần thiết. Bởi nó là cột mốc đánh dấu những bước ngoặt, thời điểm mà người nghệ sĩ thực sự vượt qua giai đoạn thử thách nào đó.

 Nữ diễn viên “Người chồng điên” không muốn giải thưởng trở thành áp lực.

Các nghệ sĩ luôn cố gắng nỗ lực trong mọi hoạt động biểu diễn của mình để được ghi nhận, được vậy là một thành công lớn, đáng tự hào. Tuy nhiên, được làm nghề, được sống hết mình với đam mê mới là hạnh phúc. Lựa chọn sự yêu mến của khán giả hay muốn chứng minh thực lực của mình với giới phê bình - đó là quyết định của mỗi người. Tôi chọn hướng đến khán giả và nỗ lực để khán giả đón nhận thành quả của mình. Còn về giải thưởng, tôi nghĩ với nền điện ảnh nước nhà như hiện tại, có duyên sẽ có giải thưởng.

Chị nổi tiếng là diễn viên thích đổi vai, không chấp nhận vai diễn ban đầu được chỉ định mà lại thuyết phục đạo diễn đưa vai mà mình thích. Đó là do chị tự tin có mối quan hệ tốt với đạo diễn hay chị có khả năng thuyết phục tốt ?  Sự liều lĩnh và cá tính đó có bao giờ khiến chị gặp rắc rối trong mối quan hệ với đồng nghiệp ?

Ít nhất đã có hai lần tôi xin đạo diễn được đổi vai thôi. Trong phim Trò đời của đạo diễn Nhuệ Giang, từ vai Hĩm thành vai Đũi. Đọc kịch bản tôi rất thích nhân vật Đũi. Cảm thấy mình hợp vai này, tôi không cần nói nhiều, tôi chỉ xin diễn thử vài phân đoạn để chứng minh cho cô Nhuệ Giang xem. Cô Giang chấp nhận và kết quả là khán giả cũng chấp nhận, tôi nhận được rất nhiều phản hồi tốt.

Cô Đũi của Trò đời

Nhưng không phải tôi cố gắng thể hiện để dành vai chính như trường hợp của Đũi vì ở Những người viết huyền thoại (phim nhựa do Bùi Tuấn Dũng làm đạo diễn ), tôi đã quyết định thay vai chính là cô văn công Bảo Hà để xin được đóng vai thứ là vai cô y tá Mai. Đạo diễn rất ngạc nhiên, còn thậm chí bảo tôi ngốc. Nhưng tôi không hối hận mà quyết tâm cho anh thấy là tôi hợp với những pha rượt đuổi và đấu súng quyết liệt. Niềm đam mê các cảnh quay hành động của tôi đã thuyết phục được anh ấy.

 Và cô y tá Mai trong Những người viết huyền thoại

Tôi chẳng có bí quyết nào cả ngoài niềm tin mãnh liệt vào bản thân và tình yêu cho vai diễn. Và tôi đã không lựa chọn sai. Tuy không có duyên với giải thưởng trong LHP vừa rồi nhưng tôi đã có một giải thưởng cho riêng mình. Tôi không biết cái gì là liều lĩnh, là có nên hay không. Trong công việc hay các mối quan hệ xung quanh, tôi đơn giản muốn sống thật là chính mình. Ai yêu thì sẽ yêu, ai ghét thì vẫn ghét. Tính tôi hay nói thẳng nói thật, làm việc dứt khoát nên có lúc chắc chắn làm mất lòng người này người kia, nhưng tôi hy vọng sau đó họ sẽ hiểu rằng tôi không bao giờ có ác ý khiến cho công việc hay mối quan hệ xấu đi. Nếu từ đầu cảm thấy không hợp tôi sẽ không làm việc hoặc duy trì quan hệ với ai đó. Thôi thì mất lòng trước được lòng sau vậy. Tôi không quen cam chịu, giữ thói nịnh bợ rẻ tiền và giả tạo.

Chị có hay quan tâm đến hoạt động của các đồng nghiệp cùng lứa, gương mặt nào trong số họ ấn tượng với chị nhất ?

Bạn bè của tôi làm phim nhiều lắm, trong mắt tôi họ đều là những người tài giỏi và rất sáng giá. Thi thoảng chúng tôi có gặp nhau và nói về phim ảnh, về những khó khăn và về những cơ hội. Tuổi trẻ là phải biết nắm bắt lấy cơ hội. Đương nhiên, có người may mắn trụ lại, có người phải rẽ hướng, quan trọng là chúng tôi vẫn luôn bên nhau.

Nhìn rộng ra về lứa diễn viên thế hệ của tôi đang khá nổi tiếng hiện nay như Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My, Nhã Phương… Tôi thấy các bạn ấy vừa giỏi vừa xinh đẹp nữa. Các bạn lại có lợi thế đó là làm việc tại Sài Gòn nơi mà nền công nghiệp điện ảnh phát triển nhanh và mạnh hơn ở ngoài Bắc, có nhiều cơ hội để các bạn khẳng định bản thân và toả sáng, điều mà rất nhiều diễn viên trẻ đều mơ ước. Trong số đó, tôi ấn tượng nhất với Ninh Dương Lan Ngọc trong Cánh đồng bất tận, tôi thích lối diễn xuất mộc mạc của cô ấy.

Bảo Thanh ấn tượng với diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc.

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện. Chúc chị nhiều sức khỏe và thành công mới.

Đỗ An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất