Trấn Thành 'lộ hàng' vì diễn quá sung

(2Sao) - Vì diễn quá sung mà Trấn Thành đã bị lộ hàng, trong khi đó, người đẹp Dương Cẩm Lynh lại không muốn sinh con vì …sợ già.

Trấn Thành lộ hàng vì diễn sung

Trong chương trình Danh hài đất Việt tập 30, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 25/11 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 (THVL1), nam diễn viên Trấn Thành  tái ngộ cùng khán giả qua vở hài kịch châm biếm chuyện mê tín dị đoan Ai dựa – dựa ai.


Nhân vật Chí Phổi của Trấn Thành là người ở trên núi xuống, anh bị té sông nên “được”người cõi trên nhập, rồi  tự xưng có khả năng chữa bách bệnh giúp đời. Trang phục của nhân vật của Chí Phổi cũng khá độc đáo với váy thổ cẩm xẻ tà.

Tuy giả gái cũng nhiều nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Trấn Thành mặc đồ độc như vậy. Và để chọc cười bạn diễn lẫn khán giả, anh cứ xoạc váy khoe đôi chân… không được dài lắm. Ở những cảnh nhảy nhảy nhót, lăn lộn, anh cũng diễn quá sung nên bị… lộ hàng!




Bên cạnh Trấn Thành, tiểu phẩm còn có sự tham gia của các danh hài nổi tiếng như Chí Tài, Lê Khánh, Tiến Luật và đặc biệt là ca sĩ Phi Nhung.

Sau một thời gian đi lưu diễn Châu Âu, chị đã trở về Việt Nam và tham gia những chương trình như Tình khúc vượt thời gian, Danh hài đất Việt… Trong tập 30 Danh hài đất Việt, Phi Nhung không hát mà diễn hài, chị hóa thân thành cô Sáu Bầu là người rất mê tín.


Sáu Bầu lấy chồng đã lâu mà không sinh được con. Nghi ngờ chồng mình là Tư Mướp (Tiến Luật) có vấn đề nên cô bắt anh phải đến gặp thầy Chí Phổi (Trấn Thành) để dùng bùa phép chữa trị.

Chí Phổi nuôi một tên đồ đệ là Thị Nợ (Lê Khánh), cô này có một đôi môi vàng với biệt tài hôn chỗ nào thì lành bệnh chỗ đó. Vì Tư Mướp cứ giấu bệnh nên Thị Nợ và Chí Phổi bắt anh phải khai ra bệnh gì, đau chỗ nào để dùng đôi môi vàng hôn vào cho lành bệnh.


Đến khi bị ép quá, Tư Mướp khai thật rằng bị yếu sinh lí thì Chí Phổi đành câm nín quay mặt đi còn Thị Nợ thì… đứng hình, mặt ngơ ra trong vài phút. Cuối tiểu phẩm, hai thầy trò Chí Phổi đã bị lật mặt tại tư gia bởi chính Tư Mướp. Anh đã tương kế tựu kế, biến mình từ “thủ” thành “tiến” lật mặt hai kẻ chuyên bày trò lừa gạt lấy tiền của những người dân nhẹ dạ.


Ở nhạc cảnh Hai lúa mê chân dài, nghệ sĩ Trung Dân  hóa thân thành ông chồng mê bồ nhí mà bỏ bê, phụ bạc vợ mình. Bà vợ tên Hương (Quỳnh Hương) biết mình già rồi, tàn phai nhan sắc nên đã đi phẫu thuật thẩm mỹ nhằm cứu vớt dung nhan tuổi về chiều. Ai dè Hương phẫu thuật bị lỗi làm gương mặt bà đã tàn tạ nay càng thê thảm hơn khiến chồng càng quyết chí xách va li đi theo bồ nhí. Trước đi ra đi, ông Hai còn nhắn nhủ lại rằng ông thích sự tươi trẻ tự nhiên hơn là nhân tạo khiến bà ôm mặt khóc nức nở.


Tuy nhiên cuối tiểu phẩm, ông Hai phải nhận quá bảo, trả giá cho sự bội bạc, vô nghĩa của mình. Ông bị cô bồ nhí cắm sừng vì chê già và đã tiêu xài hết tiền của ông. Về phần bà Hương, dù bị chồng lừa dối, xua đuổi nhưng cuối cùng vẫn dang tay đón ông về.


Trong tiểu phẩm này, Trung Dân và Quỳnh Hương đã cùng thể hiện giọng hát thật của mình trên sân khấu qua một chuỗi các bài hát: Sao anh nỡ đành quên, Lời cuối cho cuộc tình, Nối lại tình xưa. Dù hát không như các ca sĩ chuyên nghiệp nhưng cả hai đã làm khán giả bất ngờ với chất giọng thật khá tốt của mình.


Danh hài đất Việt tập 30 còn có sự góp mặt của Lê Khánh, Đình Toàn trong nhạc cảnh gồm hai bài hát Honey 2 và Không 2. Nghệ sĩ Trung Dân, Chí Tài, Vũ Thanh cùng tung hứng trong hài kịch Người giàu nhất làng.

Dương Cẩm Lynh không muốn sinh con vì sợ già

Trong bộ phim tâm lý – hài có tên “Kẻ thù phụ nữ”, Dương Cẩm Lynh thủ vai Kiều, cô tiểu thư nhà giàu luôn muốn níu giữ tuổi xuân nên không bao giờ tổ chức sinh nhật, không thích Tết, không muốn sinh con. Châm ngôn sống của cô Kiều là “chả sợ gì chỉ sợ già”.


Bộ phim khai thác những “kẻ thù” tiêu biểu của phụ nữ trong chính bản ngã của họ là: Sợ già, sợ xấu, ganh tị, bao đồng và tham lam. Dương Cẩm Lynh cho biết, phim “Kẻ thù phụ nữ” rất gần gũi với tâm lý của chị em thông qua câu chuyện về đời sống tình cảm, sự nghiệp, tính cách và những biến cố của nhóm 4 cô gái thân thiết.


Trong nhóm bộ tứ, nổi bật nhất là Kiều với vẻ ngoài xinh đẹp sang trọng, gia đình giàu có, khi lấy chồng được chồng hết mực yêu thương, lo lắng không phải làm việc gì động đến móng tay. Nhưng cô không mấy quan tâm đến việc vun vén, chăm sóc gia đình, tìm mọi cách thoái thác chuyện sinh con, suốt ngày chỉ lo làm đẹp, giữ dáng, đi spa, thẩm mỹ viện mà không biết rằng hạnh phúc đang có nguy cơ vuột mất khỏi tầm tay.


Dương Cẩm Lynh chia sẻ: “Sự thật thì kẻ mang đến bất hạnh nhiều nhất cho phụ nữ chính là bản thân họ. Qua bộ phim này, tôi thấm thía một điều rằng: không có người phụ nữ hoàn hảo mà chỉ có người phụ nữ tự tìm cách hoàn thiện bản thân mình để được hạnh phúc hơn và mang đến hạnh phúc cho những người xung quanh”.


Tham gia cùng Dương Cẩm Lynh trong phim còn có Thanh Thức (vai Trọng – chồng của Kiều), Diệp Bảo Ngọc (vai Tươi – bạn thân nhất của Kiều trong bộ tứ), Khôi Trần (Tùng – bạn trai của Tươi)…


Đ.S
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất