Trấn Thành muốn 'tán yêu' thí sinh hài

(2Sao) - Phần thể hiện Sống ảo tung chảo đầy xuất thần của Ngũ Sắc khiến Trấn Thành không giấu nổi sự phấn khích.

Đêm thi thứ 5 của Làng Hài Mở Hội với chủ đề Sống ảo tung chảo diễn ra đầy ắp cảm xúc bằng những tiểu phẩm vui nhộn, thú vị phản ánh lối sống thực dụng, thiếu thực tế.

Tiếp thu ý kiến góp ý của giám khảo Việt Hương trong đêm thi trước, phần thể hiện Sống ảo tung chảo của Ngũ Sắc khiến khán giả cười ngất với các mảng miếng hiện đại đúng chất hài.

Tiểu phẩm có nội dung xoay quanh khao khát được xuất ngoại đến điên cuồng do bầu gánh Ba Bèo khởi xướng. Ôm tham vọng nổi tiếng, các nghệ sĩ mù quáng đến mức làm thay đổi cốt cách của cải lương truyền thống khi diễn tuồng lai tạp cả nhạc trẻ, disco… Ngay trong khi cả đoàn ai cũng mơ mộng được đổi đời thì bất ngờ hay tin bị bầu sô lừa gạt thê thảm mất trắng gần chục cây vàng.


Phần thể hiện Sống ảo tung chảo đầy xuất thần của Ngũ Sắc khiến Trấn Thành không giấu nổi sự phấn khích, anh đặc biệt tặng Ngũ Sắc nụ hôn gió và liên tục cảm thán: “Nhìn thấy ghét, muốn lên “tán” một cái, quá dễ thương”.

Không chỉ chinh phục thành công giám khảo mà còn khiến khán giả phát cuồng, Ngũ Sắc xuất sắc trở thành quán quân tập 5 của Làng Hài Mở Hội với tổng điểm 39.8.


Với chủ đề Sống ảo tung chảo, đội Đom Đóm đem đến cho khán giả những mảng miếng hài kịch tính trong tiểu phẩm Sống ảo. Nội dung của tiểu phẩm được lấy ý tưởng từ thói quen sống ảo trên Facebook của giới trẻ xen lẫn với những chiêu trò đánh bóng tên tuổi trong showbiz.


Sống ảo nhận được nhiều sự đồng tình từ phía ban giám khảo, Long Nhật phát biểu: “Vấn đề các em đề cập diễn ra rất nhiều trong xã hội, ở ngoài cũng có nhiều người làm từ thiện như vậy. Các em cũng đưa ra thông điệp rất đẹp: Muốn giúp đỡ người nào thì phải xuất phát từ tâm, khi đó từ trái tim mới đến được với trái tim”.

Với những lời khen ngợi từ ban giám khảo, đội Đom Đóm nhận được tổng điểm 37.6.


Khéo léo, tài tình trong cách xây dựng nên kịch bản dễ hiểu, dễ cười, đầy tính giải trí với tiểu phẩm Đá tung chảo những kẻ sống ảo đề cập đến vấn đề thường bắt gặp trên mạng xã hội. Những bí quyết sống ảo được thể hiện một cách “bá đạo” của nhóm Anh Em đem đến cho khán giả những trận cười thả ga.

Dù không thể dự thi đầy đủ nhưng muốn tất cả các thành viên được xuất hiện trên sân khấu, đội Anh Em khiến giám khảo và khán giả tại trường quay bị lừa một cách ngoạn mục khi thực hiện màn tương tác qua facebook với những diễn viên vắng mặt trong đêm thi.


Mảng miếng thông minh này được các giám khảo liên tục tấm tắc khen ngợi, Trấn Thành nhận xét: “Tôi đảm bảo sau cuộc thi này, khán giả sẽ yêu mến các bạn hơn rất nhiều. Vở kịch hôm nay không đao to búa lớn gì, không cười rần rần nhưng đáng yêu dễ thương, có tính tương tác với khán giả rất cao”.

Anh Em nhận được tổng điểm 37.5.


Tiểu phẩm Anh xui xẻo và cây đèn thần của đội Xém Cười có nội dung xoay quanh câu chuyện về 3 điều ước của ông thần đèn dành cho anh chàng xui xẻo. Thế nhưng, 3 điều ước để không giúp tai họa được hóa giải mà càng làm thêm nhiều rắc rối.


Nhận được tổng điểm 35.4, màn trình diễn của đội Xém Cười khiến ban giám khảo bất đồng ý kiến. Trong khi Trấn Thành, Việt Hương đồng loạt chê: “Tôi nghĩ kịch bản có nội dung để xem nhưng diễn xuất của các bạn không đủ độ khéo léo. Diễn hài cần phải nhanh, người khác không đoán được mới mắc cười. Các bạn đang bị lo lắng, từng người không có năng lượng, niềm tin để diễn xuất”.

Bất ngờ, ca sĩ Long Nhật lại tỏ ý bênh vực: “Anh thấy Trấn Thành, Việt Hương khó quá! Đây là kịch bản có ý tứ, rất dễ thương”.


Tiểu phẩm Tình nhớ của Divo là câu chuyện về cuộc sống đêm tân hôn trong tưởng tượng của cô gái trẻ. Diễn biến hài hước nhưng với cái kết bi thương, Tình nhớ đọng lại cho người xem nhiều xúc động. Vào vai cô gái mất đi người yêu, khoảnh khắc Băng Di rơi nước mắt khi cầm khung ảnh người chồng trên sân khấu đem lại điểm nhấn ấn tượng cho tiểu phẩm.


Giám khảo Việt Hương nhận xét: “Các bạn đem lên sân khấu những thứ vô dùng đẹp, nắm bắt được tâm lý của người xem. Tiểu phẩm chưa tạo được điểm nhấn nhưng tổng thể câu chuyện và ý tứ dễ thương khiến tôi suýt khóc”.

Phần dự thi của Divo nhận được tổng điểm 37.3.


Trái ngược với Divo, Sáng Rực lựa chọn tiểu phẩm Đêm tân hôn với câu chuyện hôn nhân đầy trái ngang của một cặp đôi: nữ nam tính nhưng lấy phải trai bánh bèo để gửi gắm thông điệp về gia đình, góc nhìn mới về giới tính thứ ba.


Dù tiểu phẩm được đánh giá cao về nội dung nhưng cách truyền tải khá yếu kém khiến phần thể hiện của Sáng Rực không lấy được cảm xúc và tiếng cười từ khán giả. Giám khảo Trấn Thành nhận xét: “Các bạn đưa vấn đề khá nhạy cảm. Nếu các bạn làm nhiều trò vui hơn và rõ hơn về hoàn cảnh của những người thế giới thứ ba sẽ khiến người xem hiểu, đồng cảm”.

 Sáng Rực là đội có kết quả thấp nhất đêm thi thứ 5 khi nhận tổng điểm 34.8.


Sau 5 đêm thi, Sáng Rực là đội đầu tiên tạm dừng cuộc chơi tại Làng Hài Mở Hội và sẽ quay trở lại đêm thi thứ 10 – đêm Lội ngược dòng.

Đỗ An
Theo Vietnamnet


 


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao