W - Two Worlds: rating khởi đầu thuận lợi, cư dân mạng hết lời khen ngợi

(2Sao) - Bộ phim tối thứ 4 và thứ 5 của đài MBC là "W-Two Worlds" vừa lên sóng tập đầu tiên vào tối qua.

Mở đầu, bộ phim nói về quá khứ huy hoàng của Kang Chul (Lee Jong Suk) khi giành HCV Thế vận hội Athens môn bắn súng. Tuy nhiên niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì gia đình của Kang Chul bị sát hại một cách bí ẩn, còn anh thì bị đổ tội và trở thành hung thủ gây án. Sau khi được minh oan, anh đã trở thành tài phiệt nổi tiếng với tổng giá trị tài sản lên đến 800 triệu Won.


Tiếp theo đó là những cảnh phim ở thế giới thực xoay quanh cuộc sống của Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo). Cô là con gái của Oh Sung Moo (Kim Eui Sung), một tác giả truyện tranh nổi tiếng và là người đã làm nên webtoon nổi tiếng "W" với nhân vật chính là Kang Chul. Bỗng một ngày Oh Yeon Joo phát hiện ra bố mình bị mất tích, khi đến phòng làm việc của ông, cô đã bị lôi vào thế giới trong truyện. Phát hiện ra có người bị thương nằm trên vũng máu, cô đã cứu anh mà không biết rằng đây chính là nhân vật nam chính trong bộ truyện của bố mình. Sau khi trở lại thế giới thực và đọc truyện tranh, Oh Yeon Joo bất ngờ khi thấy mình trong truyện tranh và Kang Chul thì đang tìm kiếm mình.






W đã có một khởi đầu khá thuận lợi. Theo thống kê của AGB rating thì tập 1 lên sóng đêm qua khởi đầu với con số 8.6% (đô thị đạt 10.4%), cao hơn tập cuối của "Lucky Romance" 2.2% và xếp ở vị trí thứ 2. Còn theo TNmS tập đầu đạt 9.9%, Seoul đạt 11.3% và chỉ thấp hơn 0.1% so với "Uncontrollably Fond" đêm qua. Ngoài ra ATAM cũng đưa ra tỉ suất xem thực đạt 12.44%, phút cao nhất lúc 10:48 đạt 14.11%. Con số này thậm chí còn cao hơn cả "Uncontrollably Fond" tập đầu (lần lượt đạt 11.3% - 13.93%).






(3692, -278) Quá thú vị !! Tôi sẽ mong ngày mai.

(1430, -125) 100% no 1 trong các bộ phim thứ 4,5. Bộ phim quá thú vị.

(1302, -101) Bộ phim này đỉnh thật ... đặc biệt cụm từ 'To be continued' trong webtoon, chỉ cần nhìn thấy tôi đã sởn gai ốc rồi...

(1300, -104) Wow chỉ tập đầu tiên, mà tôi đã bị thu hút rồi ... Không đùa đâu. Lee Jong Suk thực sự có tài năng tuyệt vời trong việc chọn kịch bản.

(1092, -84) Bạn phải thừa nhận rằng mắt chọn kịch bản của Lee Jong Suk rất tốt.

(1061, -97) Tôi cảm thấy bản thân của mình đang run rẩy luôn đây nè.

(1031, -98) Tôi ghét để so sánh, nhưng với vị trí của một non-fan, tập đầu tiên của 'Yêu không kiểm soát' và 'W', 'W' dễ dàng chiến thắng khiến mọi người phải thổn thức vì nó.


Trúc An
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất