Lee Da Hae sốc khi bị người yêu chĩa súng vào người

- Trong khi đó, anh chàng Jo In Sung đã thổ lộ tình cảm với Song Hye Kyo trong tập 10 That Winter, The Wind Blows.

1. Lee Da Hae sốc khi bị người yêu chĩa súng vào người

Tập 9 của bộ phim truyền hình Iris 2 đem đến cho khán giả nhiều tình tiết kịch tính. Ở tập này, Yoo Gun (Jang Hyuk) bị Ray lừa và tưởng rằng Soo Yeon (Lee Da Hae) chính là người đã bắn trọng thương anh.

Soo Yeon chính là bạn gái của Yoo Gun trước khi anh bị mất trí nhớ. Tuy nhiên, Ray đã nói dối Yoo Gun rằng: "Cậu có biết ai đã bắn cậu vào đầu không? Đó chính là Ji Soo Yeon. Nếu nhìn thấy cô ta thì hãy giết cô ấy đi."



Sau đó, Ray đã thì thầm vào tai Yeon Hwa (Im Soo Hyang) rằng: "Tôi không nghĩ anh ta nhớ tên Ji Soo Yeon". Sau đó, Ray cũng tiết lộ lý do tại sao hắn không giết Yoo Gun. Đó là bởi vì Mr. Black yêu cầu hắn phải để Yoo Gun sống.



Trong khi đó, Soo Yeon đã có cuộc tấn công bất ngờ vào tổ chức IRIS để giải cứu Kwon Young Choon. Tại đây, cô bất ngờ mặt đối mặt với Yoo Gun. Chưa hết ngỡ ngàng khi gặp lại người yêu cũ, Soo Yeon đã bị sốc khi thấy Yoo Gun lạnh lùng chĩa súng về phía mình.

2. Jo In Sung thổ lộ tình cảm với Song Hye Kyo

Trong tập 10 bộ phim truyền hình That Winter, The Wind Blows, Oh Young (Song Hye Kyo) như nổi điên với Oh Soo (Jo In Sung) sau khi biết sự thật về viên thuốc độc. Cô xót xa nói: "Để lừa một người mù như em chắc dễ lắm nhỉ. Thế sao anh không giết em đi? Chẳng lẽ em đáng thương đến thế? Hay anh sợ người khác sẽ biết anh giết em".

Khi đó, Soo đã tiếp lời: "Cũng có lẽ do anh yêu em quá nhiều". Anh chàng tiếp tục: "Anh không biết tại sao anh lại sống nữa. Anh thực sự không biết tại sao mình phải sống như thế này. Sẽ chẳng ai buồn nếu anh chết đâu. Anh chẳng có gì còn lại trên thế giới này. Nhưng sau khi gặp em, ở bên em... Thì điều đó không quan trọng nữa".



Vì Young vẫn không hiểu được tình cảm của Soo, nên anh đành nói: "Thế còn điều này thì sao? Anh sẽ rời đi. Rồi sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc". Thấy thế, Young đã gào lên: "Anh muốn đi chứ gì? Tốt thôi. Vĩnh biệt".

Dứt lời, Young đi xuống cầu thang và ngất đi. Ngay lập tức, Soo đã đưa cô tới bệnh viện. Tại đây, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ đã phát hiện ra khối u não của Young đang tái phát. Biết được điều này, Soo đã tới gặp bác sĩ Jo Sun và năn nỉ cô phẫu thuật để cứu Young. Tuy nhiên, Sun đã từ chối bởi cô không muốn tham gia những "trò chơi vô vọng". Nghe những lời đó, Soo đã mắng: "Sao đây có thể coi là trò chơi được?"



Khi Young tỉnh lại trên giường bệnh, cô đã nói với Soo: "Em nghĩ anh đã đi rồi. Anh nên làm thế chứ. Sao lại không đi? Anh là loại người luôn dùng từ "ra đi" để làm vũ khí. Anh không quan tâm tới cảm nghĩ của những người khiếm thị như em sẽ thế nào khi bị bỏ lại một mình". Sau đó, Young hỏi về kết quả kiểm tra bệnh tình.

Soo nói khối u đã tái phát. Anh tha thiết khuyên cô nên làm phẫu thuật. Tuy nhiên, Young từ chối: "Mọi người cũng nói y hệt như vậy khi em 6 tuổi. Họ nói tất cả chỉ cần phẫu thuật thôi. Hay nói em chỉ cần điều trị 20 lần thôi". Young kiên quyết sẽ không phẫu thuật nữa.

Thấy vậy, Soo nằm bên cạnh Young và ôm cô từ phía sau, rồi cả hai người cùng khóc...

Nhược Anh
(TH)


Tin tức mới nhất