So màn tái xuất của 2 mỹ nhân Kim Tae Hee - Song Hye Kyo

Sau thời gian im hơi lặng tiếng khá dài, cuối 2012 - đầu 2013, các kiều nữ xứ Hàn đồng loạt kéo nhau tái xuất màn ảnh nhỏ, nổi bật nhất là 2 "mỹ nhân mặt mộc" của làng giải trí xứ kim chi.

Nếu Song Hye Kyo gây ấn tượng mạnh bởi vai cô nàng thừa kế bị mù trong That winter, the wind blows, thì Kim Tae Hee lại hóa thân hoàn hảo thành nàng Jang Ok Jung nổi tiếng thông qua bộ phim cùng tên. Đặt hai người đẹp mặt mộc lên bàn cân so sánh, liệu ai sẽ chiếm thế thượng phong?


Tạo hình của Song Hye Kyo trong That winter, the wind blows.


Tạo hình của Kim Tae Hee trong Jang Ok Jung.

Về tạo hình của Song Hye Kyo và Kim Tae Hee trong 2 bộ phim là "kẻ tám lạng, người nửa cân". Dù bối cảnh 2 tác phẩm khác nhau, nhưng có một điểm chung là họ đều xinh đẹp. Ở Song Hye Kyo toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch khi diện những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền. Hình ảnh quý cô nhà giàu với diện mạo kiều diễm hoàn toàn chinh phục khán giả xem đài. Thậm chí một số người phải thừa nhận, họ không thể rời mắt khỏi Oh Young - nhân vật do Song Hye Kyo thể hiện.

Còn Kim Tae Hee cũng có tạo hình nhân vật trong phim được chăm chút kỹ càng. Cô khoác lên mình những bộ hanbok truyền thống đủ sắc màu và trông chẳng khác nào nữ thần. Ngắm nghía vẻ đẹp của cô, khó có ai nghĩ rằng cô đã ngoài 30.




Về diễn xuất, Kim Tae Hee bị đánh giá thấp hơn Song Hye Kyo.

Xét về khía cạnh diễn xuất, tuy Kim Tae Hee đã có sự tiến bộ rõ rệt nhưng dường như cô vẫn chưa thể thoát khỏi định kiến mang tên "bình hoa di động". Đặc biệt, phim Jang Ok Jung không thành công như mong đợi, mọi chỉ trích lập tức đổ dồn lên Kim Tae Hee.

Một số mọt phim đã thử phân tích diễn xuất của cô thông qua vài phân đoạn nổi bật, điển hình như cảnh Jang Ok Jung bị rơi xuống hồ nước sâu. Đây vốn dĩ là một tình tiết kịch tính nhưng Kim Tae Hee lại không lột tả được hết sự sợ hãi của nhân vật, làm cho người xem không khỏi hụt hẫng. Tuy nhiên, có lẽ một phần cũng là do lỗi của đạo diễn vì đã thực hiện những thước phim này quá chớp nhoáng.








Các cảnh khác trong phim của Kim Tae Hee.

Đem so sánh với cảnh quay "na ná" trong That winter, the wind blows, lời bình của khán giả dành cho Song Hye Kyo tích cực hơn nhiều. Hình ảnh nhân vật Oh Young từ từ trầm mình xuống nước với nét mặt u sầu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem.

Cuối cùng là bàn đến tài khóc lóc của 2 nữ diễn viên. Suốt 16 tập phim của That winter, the wind blows, Song Hye Kyo đã nhiêu lần khiến khán giả mủi lòng bởi những cảnh rơi lệ buồn của mình. Còn Kim Tae Hee dù chưa phải rơi nước mắt nhiều như Song Hye Kyo, nhưng trong 8 tập đầu tiên của Jang Ok Jung, cô đã có dịp trổ tài khóc. Cảnh Kim Tae Hee khóc vì lo lắng cho tương lai hay nụ hôn dưới mưa đầy nước mắt của cô và "người tình màn ảnh" Yoo Ah In đều vô cùng xúc động. Nhìn chung ở khoản này, cả Song Hye Kyo lẫn Kim Tae Hee đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  






Song Hye Kyo với cảnh quay khóc nhưng vẫn xinh đẹp.

Theo TTVN

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao