Đoàn bê tráp nhà trai bị nhà gái dội nước xối xả mà vẫn cười
Khi bị hàng loạt chậu nước táp vào người, chú rể quay lưng lại để tránh, sau đó kêu gọi anh em bê tráp phía sau chạy một mạch về nhà gái để trú.
Cưới xin là một nghi lễ rất trọng đại, đi cùng với nó là phong tục mỗi nơi mỗi khác, tất cả đều được tương truyền lại từ thời ông cha thời xa xưa. Nhưng trên hết, đó chính là những tập tục mang đến điều tốt lành, may mắn trong ngày đại hỷ của các cặp đôi.
Mới đây trên TikTok xuất hiện đoạn clip khá thú vị về một trong những phong tục đó. Cụ thể, tài khoản L.M.A chia sẻ: "Nhà trai đưa lễ cưới qua nhà gái mà nhà gái chơi kiểu này làm mình ướt hết áo luôn chạy không kịp".
Clip: Đoàn chú rể đưa lễ qua bị nhà gái hất nước xối xả.
Cụ thể khi đoàn nhà trai bê tráp đến gần nhà gái đã có đoàn nhà gái cầm sẵn xô chậu đứng chờ trước. Biết trước được điều đó, nhà trai đã mặc áo mưa sẵn nhưng khi thấy đoàn nhà gái ra vẫn khá nghi ngại, người đi đầu có thể là chú rể còn phải dè chừng và quay mặt lại phía sau tỏ ý nhắc nhở trước cả đoàn chuẩn bị sẵn tâm lý.
Khi bị hàng loạt chậu nước táp vào người, chú rể quay lưng lại để tránh, sau đó kêu gọi anh em bê tráp phía sau chạy một mạch về nhà gái để trú.
Cơn mưa bão táp liên tục được dội ra xối xả khiến mọi người phải chạy thật nhanh. Người đi chậm nhất đoàn lững thững đến cũng bị tạt cho gáo nước vào thẳng người.
Chú rể và đoàn bê tráp bị nhà gái dội nước vào người.
Dù đã mặc áo mưa, đoàn bê tráp nhà trai không tránh khỏi bị ướt. Tuy nhiên, chú rể và đoàn nhà trai đều rất vui vẻ, không ai cau có, khó chịu với việc này.
Không rõ sự việc xảy ra ở đâu, khi nào nhưng đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người.
"Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, ướt mình cũng qua".
"Đám cưới nhìn nhộn nhịp vui ghê".
"Nhà trai mặc áo mưa trước là có chuẩn bị trước rồi. Chắc là 1 tục lệ nào đó".
Một số người thắc mắc không biết đám cưới này diễn ra ở đâu. Có người cho rằng đám cưới này chỉ có ở Trung Quốc vì quốc gia này thường xuất hiện những vụ náo hôn không giống ai. Tuy nhiên, một số người nói rằng đám cưới này ở Việt Nam, bởi đây là tục té nước của một số dân tộc như Nùng, Thái,…
Trong đó, việc đầu tiên nhà gái làm với đoàn đón dâu của nhà trai khi đến nhà chính là té nước. Nhà gái sẽ té nước vào chú rể và một số thành viên trong đoàn, ý nghĩa của việc này là để xua đuổi bệnh tật, vận hạn của chú rể.
Chú rể bị té nước càng nhiều thì càng may mắn. Sau khi té nước xong, đoàn đón dâu mới được vào trong nhà.
Theo Baodatviet
-
5 giờ trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
7 giờ trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
10 giờ trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
11 giờ trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
12 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
14 giờ trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
16 giờ trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
20 giờ trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
1 ngày trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
1 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
2 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
2 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
2 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
3 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
4 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
4 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước