Đời thực xinh đẹp của cô dâu trong ảnh cưới 'xấu đến giật mình' bị bạn thân tung lên mạng
Quen nhìn những bức ảnh cưới đã qua chỉnh sửa nên cư dân mạng được một phen cười đau ruột khi một anh chàng đăng lên mạng bức ảnh cưới chụp cho bạn thân.
Cho dù hậu trường ảnh cưới có những tấm hình không mấy đẹp mắt nhưng qua bàn tay chỉnh sửa của các nhiếp ảnh gia và thợ photoshop, cô dâu chú rể luôn xuất hiện với vẻ ngoài lung linh nhất có thể. Vì ảnh cưới là chuyện "cả đời chỉ chụp một lần" nên ai cũng muốn mình trở nên rạng rỡ nhất. Vậy nên mụn, nếp nhăn, tay to, răng không đều hay làn da hơi xỉn màu... cũng sẽ được "là lượt" cẩn thận.
Quen nhìn những bức ảnh cưới như vậy nên khi một chàng trai đăng tải trên mạng bức ảnh cưới "chụp cho thằng bạn thân" với khoảnh khắc chú rể cười..."không thấy tổ quốc", cô dâu thì làn da loang lổ trắng đen bởi phấn... - rõ ràng chưa hề qua chỉnh sửa - cư dân mạng Việt đã được một phen ngỡ ngàng.
Nhiều người hài hước nói "mình mà là cô dâu thì sẽ hận nhiếp ảnh gia này cả đời", một số lại bảo "bạn thân gì lầy lội, ác hơn quỷ", đôi người thì khuyên răn "đăng ảnh có tâm tí đi chứ, ngày cưới của người ta mà".
Chỉ trong vòng vài tiếng đăng tải, bức ảnh đã thu hút hơn 9 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận. Rất nhiều cư dân mạng "có tâm" thậm chí đã cố gắng thử chỉnh sửa ảnh giúp cặp đôi xấu số - khiến nhiều người càng thêm buồn cười.
Danh tính của đôi tình nhân trẻ "đen đủi" bị bạn thân đăng ảnh cưới "xấu hết hồn" nhanh chóng được tìm ra, đó là cô dâu Khánh Huyền (sinh năm 1994) và chú rể Hữu Dũng (sinh năm 1993) cùng quê ở Hà Tĩnh, hiện đang sinh sống tại Hà Giang.
Khánh Huyền đã lần đầu lên tiếng về bức ảnh cưới đang gây xôn xao mạng xã hội của mình:
Chào Khánh Huyền, bạn có biết trước về việc bức ảnh cưới hài hước và chưa qua chỉnh sửa của hai bạn bị nhiếp ảnh gia - bạn thân đăng tải lên mạng?
Chúng mình không hề biết trước và hoàn toàn bất ngờ.
Hiện tại cảm xúc của hai bạn như thế nào?
Có lẽ là thích thú và vui khi bức ảnh của cả hai lại tạo được nhiều tiếng cười và được mọi người quan tâm đến như vậy.
Bức ảnh gốc của cả hai trước khi bị bạn thân "lầy lội" chỉnh sửa cho xấu đi để trêu trên mạng xã hội.
Khoảnh khắc độc đáo đó của hai bạn đã được ghi lại khi nào vậy?
Bức ảnh đó được chụp cách đây 3,4 ngày, trong buổi chụp hình cưới của hai vợ chồng mình ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Nhiếp ảnh gia cũng chính là bạn thân của chồng mình.
Khi đang tạo dáng thì bạn nhiếp ảnh gia trêu chúng mình hôn nhau nên cả hai cùng cười và cuối cùng thì bạn ghi lại được khoảnh khắc đó.
Nhiều cô dâu rất sợ bị tung những bức ảnh cưới chưa qua chỉnh sửa. Vậy nhưng có vẻ bạn không quá quan trọng điều đó?
Mình thấy bình thường. Để được nổi tiếng thì xấu chút cũng không sao mà (cười vui vẻ). Hội bạn thân của chồng mình đã quyết định phóng ảnh đó và tặng chúng mình trong ngày cưới.
Chia sẻ một chút về chuyện tình yêu, hai bạn đã đến với nhau như thế nào vậy?
Chúng mình là người cùng quê Hà Tĩnh nhưng chồng mình thì theo gia đình lên Hà Giang sinh sống đã 15 năm nay. Cách đây 5,6 năm, trong một lần chồng mình về quê Hà Tĩnh thì có gặp mình. Khi đó một người thân của anh ấy thách anh tán đổ được mình (cười).
Yêu xa nên chúng mình cũng đã từng có thời gian chia tay gián đoạn nhưng sau đó lại quay lại với nhau. Cách đây 2 năm, mình theo anh về Hà Giang sinh sống.
Gia đình mình ở Hà Tĩnh, thấy con gái lấy chồng xa, bố mẹ mình cũng buồn lắm nhưng "cấm không được" (cười). Chúng mình sẽ chính thức tổ chức đám cưới vào ngày 17/1 tới đây.
Xin cám ơn Khánh Huyền về cuộc trò chuyện ngắn.
Cùng ngắm những bức ảnh cưới tuyệt đẹp của Khánh Huyền và Hữu Dũng
Theo Khám phá
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
7 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
18 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
23 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước