Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C

Ngày 9/1, nhiệt độ ở thủ đô xuống 9 độ C kèm theo mưa nhỏ. Người dân ra đường tìm mọi cách bọc tay chân, mặc áo mưa giữ ấm cơ thể trong đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa.


Phụ huynh vất vả đưa học sinh tới trường trong cái lạnh 9 độ C: Sáng 9/1, nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu xuống dưới 10 độ C kèm theo mưa phùn khiến phụ huynh gặp khó khăn trong việc đưa con em tới trường đúng giờ.

 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-1
Sáng 9/1, không khí lạnh tràn về Hà Nội gây mưa nhỏ, trời rét đậm.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-2
Nhiệt độ lúc sáng sớm giảm xuống còn 8-9 độ C. Người lao động đi chợ phải mặc thêm áo mưa, bọc bao tay bằng nylon.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-3
Trẻ nhỏ được cha mẹ bọc kín nhiều lớp quần áo giữ ấm, áo mưa và đôi chân trên đường đến trường. Theo quy định của Bộ GDĐT, khi nhiệt độ thấp dưới 10 độ C, trẻ em bậc tiểu học và mầm non được nghỉ.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-4
Các tuyến phố xung quanh hồ Gươm trong sáng sớm khá vắng vẻ. Thỉnh thoảng một vài đoàn xích lô chở khách du lịch dạo chơi ngang qua. Các xe đều được quây kín giúp khách được khô ráo và ấm áp.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-5
Trên mặt hồ Gươm, công nhân đội mưa rét để nạo vét bùn đảm bảo đúng tiến độ, kịp phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-6
Một phụ nữ nước ngoài mặc phong phanh, chạy bộ nhiều vòng quanh hồ.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-7
Sau 9h, lác đác khách du lịch, người dân đi bộ dạo quanh bờ hồ. Nhiều bạn trẻ káo khăn kín mít, trẻ tỏ vẻ thích thú trước cái rét dưới 10 độ C của Hà Nội.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-8
"Lần đầu ra Hà Nội vào đúng dịp rét đậm như thế này. Đã xem tình hình thời tiết từ trước khi đi, tôi đã chuẩn bị kịp quần áo ấm nên không sao", Như Ý (bạn trẻ đến từ TP HCM) chia sẻ.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-9
Trong khi đó, một số cô gái tỏ ra run rẩy trước cái rét buốt đậm nhất kể từ đầu mùa.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-10
Đốt lửa sưởi ấm trong những ngày đông lạnh giá đã trở thành thói quen đối với nhiều người dân lao động. Ông Thắng (nhà ở Đê La Thành) vun ít củi vụn từ cửa hàng đồ gỗ nhà mình, nhóm một đống lửa nhỏ sưởi ấm cùng những người hàng xóm.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-11
Cụ bà Long (đầu phố Hàng Chĩnh) năm nay đã 90 tuổi kể rằng chưa đợt rét kỷ lục nào của Hà Nội mà cụ chưa từng trải qua. Nay cụ đã già yếu rồi nên lúc nào cũng phải có điều hoà hoặc bếp lửa hồng bên cạnh mới chịu được.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-12
Có ô che những hạt mưa lất phất nhưng những người lính cảnh vệ tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn khoác thêm tấm áo choàng để giảm hơi lạnh.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-13
Người phụ nữ bán các sản phẩm thảm trải sàn, lót ghế trên phố Hàng Chiếu dùng chính mặt hàng mình bán để đắp lên chân, giữ ấm.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-14
Anh Đoàn Văn Thân, bảo vệ tại một ngân hàng trên Phố Huế cho biết đây là kiểu mũ len giữ ấm trong mùa đông thịnh hành của người dân trong những năm 80-90 của thế kỷ trước, giờ đã rất hiếm.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-15
Đến 9h30, nhiệt độ đo được tại Hà Nội đã tăng lên vài độ, ổn định ở mức 10-12 độ C.
 

Đốt lửa, bọc nylon vào tay chân đối phó giá lạnh 9 độ C-16
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đợt rét sẽ còn kéo dài đến hết tuần. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến 10-12 độ C, vùng núi 8-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Theo Zing


không khí lạnh

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao