Đừng 'đóng đinh' bản thân vào cách nghĩ 'có tuổi rồi'
Trên thực tế, luật pháp và xã hội không đặt ra một giới hạn hay chuẩn mực nào quy định độ tuổi này phải như thế này, độ tuổi kia phải như thế khác. Mà điều này là do quan điểm và sự định hướng của bản thân chúng ta.
Ảnh minh họa
Nhiều phụ nữ khi bước vào tuổi 40 trở ra thường chọn cho mình phong cách chững chạc, già dặn hơn so với tuổi. Và không ít chị em luôn "đóng đinh" bản thân vào mấy từ "có tuổi rồi" để định ra những khuôn khổ vô hình, ép mình phải theo, đại loại như: Có tuổi rồi nên không ăn mặc lòe loẹt "cưa sừng làm ghé"; có tuổi rồi nên phải chỉn chu cho con cháu nhìn vào; có tuổi rồi nên không được cảm tính, phải sống theo lý trí…
Thạc sĩ tâm lý Trần Hà Nhung, giảng viên một trường cao đẳng ở TPHCM, cho rằng, cách nghĩ, cách làm ấy của những người phụ nữ ấy vô hình trung tạo ra rào cản tâm lý và "bức trần kính" cho bản thân. Vì trên thực tế, luật pháp và xã hội không đặt ra một giới hạn hay chuẩn mực nào quy định độ tuổi này phải như thế này, độ tuổi kia phải như thế khác. Mà điều này là do quan điểm và sự định hướng của bản thân chúng ta.
"Ví dụ, thời ông bà, cha mẹ ta, khi bước vào độ tuổi ngoài 40, nhiều cặp vợ chồng ở nông thôn thường không ngủ chung với nhau vì… ngượng, xấu hổ với các con, các cháu. Có người lên ông lên bà rồi ngủ chung với nhau thì bị cả làng dị nghị là 'già còn ham hố' (ý nói chuyện quan hệ vợ chồng).
Điều này, rõ ràng là rất vô lý. Vì con người ở tuổi nào chẳng có nhu cầu về tình cảm, lên ông lên bà hay thành cụ, thành lão thì vẫn có nhu cầu được nằm bên nhau, trò chuyện, chia sẻ cùng nhau, ôm ấp, nắm tay nhau chứ", thạc sĩ Hà Nhung bày tỏ.
Thể hiện quan điểm về vấn đề tuổi tác và phong cách thời trang của phụ nữ trung niên, chị Trương Hoài Vân, một nhân viên truyền thông ở Hà Nội, cho rằng, không có quy định nào bắt phụ nữ 50 tuổi không được mặc đồ màu hồng, phụ nữ 60 tuổi không được mặc đồ màu xanh, phụ nữ 70 tuổi không được mặc màu đỏ và phụ nữ 80 tuổi không được mặc màu trắng. Giới hạn về màu sắc và độ tuổi là do chúng ta tự áp đặt mà thôi.
Chị Vân cho biết: "Năm nay, tôi 47 tuổi nhưng tôi luôn thích diện những bộ cánh màu sắc sáng sủa. Điều này tạo cho tôi một phong cách trẻ trung, năng động, nhiều sức sống. Rõ ràng, khi khoác lên mình bộ vest tối màu nghiêm ngắn, bạn sẽ thấy mình chững chạc hơn nhiều so với lúc bạn diện chiếc váy suông phá cách hoặc mặc một chiếc quần jean kết hợp với áo phông.
Thậm chí, dù đã bước vào tuổi 50 thì cũng chẳng có quy định nào không được mặc áo sweater với quần jeans rách gối, miễn là nó phù hợp với chúng ta, với bối cảnh. Chúng ta luôn cố gắng tập luyện thể dục thể thao để duy trì sức khỏe thì có lý gì lại cứ khiến mình phải già đi theo tuổi".
Quan điểm của thạc sĩ tâm lý Trần Hà Nhung và chị Trương Hoài Vân cũng là quan điểm của nhiều phụ nữ trung niên ngày nay. Chúng ta đang phấn đấu một cuộc sống khỏe mạnh về thể chất, đẹp và phong phú về tâm hồn thì ở độ tuổi nào chúng ta cũng có quyền được làm mới, trẻ hóa mình bằng nhiều cách khác nhau.
Bởi vậy, chẳng có lý do gì chúng ta lại không được làm điều mình thích, mặc những bộ cánh trẻ trung mình yêu, giữ trái tim luôn ở độ tuổi đôi mươi nhiều mơ ước.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
3 giờ trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
6 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
13 giờ trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
16 giờ trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
1 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
2 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
2 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
2 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
2 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
2 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
3 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
3 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
3 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
3 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
4 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
Tin tức mới nhất
-
39 phút trước
-
56 phút trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
14 ngày trước